Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Giải thích giùm,

Threaded View

  1. #3
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Maria_Thuy View Post
    Các ban giải thích dùm mình 2 câu nói này được ko ?
    " Sự lặng lẽ cô tịch là nơi ở tự nhiên của những tâm hồn cao thượng"
    ..... Và " Không nên mưu việc lớn với người đa ngôn, không nên ở chung lâu với người hiếu động"
    Ktt nghĩ rằng người cao thượng là người luôn biết tìm lý do mà hy sinh, mà tha thứ , mà thấu hiểu, mà thông cảm, mà lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Muốn như vậy , họ phải tĩnh lòng phân tích tình huống, phải im lặng để nghe được tiếng nói của trái tim , của lương tri và đôi khi là tiếng thúc giục của sự thiện lương trong họ. Nhưng ở đời, không phải lúc nào cao thượng cũng được người đời chào đón, ngưỡng mộ. Có lần một cô giáo thời đi học đã nói với ktt rằng " cao thượng xét ở khía cạnh khác cũng chỉ là hy sinh ngu ngốc...". Và những lúc ấy, người cao thượng lại "được" tặng cho những ánh nhìn thương hại, những câu khuyên bảo "chân tình", hay thậm chí là những câu đại loại như" chắc có vấn đề, không bình thường, tâm thần,...". Khi đó, người cao thượng quay về với sự lặng lẽ, cô tịch luôn hiện diện trong hồn để soi rọi lại mình, để khẳng định mình, để biết rằng mình chẳng sai mà tiếp tục đi trên con đường tâm hồn họ lựa chọn, dẫu biết rồi sẽ phải quay lại chốn cô quạnh này gặm nhấm những nỗi đau do sự cao thượng của chính mình mang lại.

    Không mưu việc lớn với người đa ngôn, vì người đa ngôn thì thường ít khi giữ được bí mật. Mưu cầu việc lớn với họ chẳng khác nào bắc loa cho toàn dân thiên hạ biết việc mình sẽ làm. Có bạn nào cam đảm, làm chuyện đó đi.------>:secret:

    Không ở chung lâu với người hiếu động, ktt nghĩ câu này cũng gần gần với câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng vậy. Hiếu động và năng động khác nhau, không ở chung lâu với người hiếu động , nhưng với người năng động thì được đấy.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  2. Có 4 người cám ơn kimthuytung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com