Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 40 trên 53

Chủ đề: Thương nhớ Mẹ

Hybrid View

  1. #1
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    chào chị lit lâu ngày ko gặp chị, tình yêu của chị dành cho mẹ thật là mãnh liệt, nỗi trống vắng sau khi mất mẹ thật ko thể nào chịu được. Mẹ là cái ko thể thiếu của đời ta, lúc còn nhỏ hay đã lớn ta điều quấn quýt và nấp sau bóng mẹ, dù đã lớn rồi nhưng khi đau ốm gì vẫn gọi "mẹ ơi...", lúc nhỏ mẹ cho ta hưởng dòng sửa của mẹ, mẹ chăm sóc, mẹ cắt móng tay, mẹ nuôi ta chăm sóc từ chi tiết nhỏ cho đến lớn nhất, đến khi đi tán gái rồi mẹ vẫn phải nhắc nhở ăn mặc đàng hoàng, chải tóc trơn lán, đi xa thì nhớ mẹ về nha thì quấn lấy mẹ. Ôi tình mẫu tử thât là cao cả, ko thể dùng ngôn ngữ để tả được nhưng phải dùng trái tim để cảm nhận. Cho dù ko còn mẹ nhưng từ trên trời mẹ vẫn nhìn thất ta, mẹ vẫn cầu xin chúa cho ta được an lành, đừng đau buồn lắm nhưng hãy nhớ rằng mẹ luôn theo dõi bước chân của ta chứ mẹ ko mất. Em xin chân thành chia buồn cùng chị lit, vốn văn thơ em kém nên chẳng nói hay chỉ biết chia sẻ và cầu nguyện thôi. Xin chúa cho chị đã yêu mẹ nhiều và thêm nhiều hơn và luôn nhớ về mẹ.

  2. Có 5 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  3. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    Cho dù ko còn mẹ nhưng từ trên trời mẹ vẫn nhìn thất ta, mẹ vẫn cầu xin chúa cho ta được an lành, đừng đau buồn lắm nhưng hãy nhớ rằng mẹ luôn theo dõi bước chân của ta chứ mẹ ko mất. Em xin chân thành chia buồn cùng chị lit, vốn văn thơ em kém nên chẳng nói hay chỉ biết chia sẻ và cầu nguyện thôi. Xin chúa cho chị đã yêu mẹ nhiều và thêm nhiều hơnvà luôn nhớ về mẹ.
    Cám ơn Nghị về những chia sẻ. Nhưng...lit đang sợ k0 dám nhớ Mẹ đâu, lit hèn lắm, cứ muốn cố quên rằng Mẹ đã không còn nữa.

    Mà mỗi lần cố quên là thêm
    phải nhớ một lần ...


  4. #3
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Cám ơn Nghị về những chia sẻ. Nhưng...lit đang sợ k0 dám nhớ Mẹ đâu, lit hèn lắm, cứ muốn cố quên rằng Mẹ đã không còn nữa.

    Mà mỗi lần cố quên là thêm
    phải nhớ một lần ...
    không phải hèn nhưng tình yêu không thể nào xóa nhòa được, tại chị yêu mẹ quá nhiều nên đau khổ cũng nhiều và dẫn đến ko dám đối mặt với sự thật.

  5. Có 7 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  6. #4
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    BÀI THƠ DÂNG MẸ

    Khi nắm đất sau cùng lấp kín mộ sâu
    Con trở về nhà một mình trống vắng
    Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng
    Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi

    Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi
    Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió
    Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ
    Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu

    Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu
    Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ
    Lạy áo sờn vai, lạy mưa dầm nắng đổ
    Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông

    Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm
    Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở
    Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ
    Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương

    Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng
    Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ
    Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể
    Vẫn mang nặng hòai hai chữ mồ côi

    Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi !


    (dành tặng những người không còn Mẹ)

    TRẦN KIÊU BẠC


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com