Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 25 trên 25

Chủ đề: SUY NIỆM LỜI CHÚA THÁNG 09/2011

Threaded View

  1. #9
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    10/09

    Lắng nghe và thực hành



    Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXIII Thường niên A


    Lời Chúa:
    Lc 6,43-49


    43"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 46"Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy? 47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."






    Suy niệm:
    Con đường người Tông đồ được kêu gọi tiến bước không phải là một cương lĩnh, một bộ luật định sẵn ở đó, nhưng là một con đường sinh động hiện ra trong gặp gỡ giữa lời đức Kitô và tiếng đáp trả mỗi ngày của người môn đệ. Thành quả của người tông đồ như hoa trái của sự gặp gỡ ấy. Người tông đồ không thể gặt hoa trái sứ vụ của mình nơi công việc, nơi trí tuệ, nơi những phương tiện trần tục, bởi vì tất cả máu huyết ấy đều chỉ là tội lụy. Sự gặp gỡ lời đức Kitô và tiếng đáp trả tương xứng của người tông đồ, đó mới là cây cứu độ để đơm bông kết trái cứu độ.
    Thánh Phaolô đã sớm hiểu rằng cuộc đời của người chỉ là đáng kể từ ngày trên đường Damas, Người đã nhận được Lời của đức Kitô: “Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng: là đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy Cha là người thứ nhất”. Và điều ấy cũng đúng cho hết thảy những ai sẽ tin vào đức Kitô hầu được sống đời đời. Kể từ đó Phaolô không còn biết gì khác ngoài lời đã kêu gọi Người, và trở nên kẻ phục vụ lời ấy. Chính nhờ mức độ sống và chết cho Lời đã kêu gọi Người mà Phaolô đã thu hái hoa quả vinh quang và phong phú.
    Bài Tin Mừng đặt vấn đề ấy thành một vấn đề nền tảng khi nói “Ai đến với Thầy thì nghe Lời Thầy và đem ra thực hành”. Việc nghe và thực hành Lời không phải chỉ là một nhân đức luân lý: vì đó là việc “đến với Thầy” : đó là một hành trình, đó là một cuộc sống với tất cả con người. Dường như cuộc sống với mọi biến động, mọi mặt đều cô đọng lại trong việc lắng nghe và thực hành, và ngược lại lắng nghe và thực hành chính là tiếng thở của sự sống tông đồ.
    Ngôi nhà đời sống được xây dựng bởi muôn vàn yếu tố, nhưng mỗi một yếu tố, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều gắn bó mật thiết với việc lắng nghe và thực hành, để có thể đứng vững và phát huy hết giá trị của nó.
    Phải, cho dù Phaolô thật vĩ đại, và có biết bao con người vĩ đại khác trên mặt trận tông đồ, nhưng con đường họ đi vẫn không phải là con đường. Lời Chúa đến với mỗi người trong tiếng nói độc đáo của lời quyền năng vô cùng phong phú để mỗi người trên con đường duy nhất của họ, họ tiến bước vào sự sống đời đời trong cách thức riêng của họ. Chỉ có một điều chung cho mọi con người, là lời Chúa luôn hướng dẫn bước chân con người đặt vào những miền đất không ai ngờ trước. Và vì vậy lắng nghe và thực hành không phải là việc làm một lần thay cho cả đời, nhưng là việc của mỗi ngày và của mỗi ngày.
    Tòa nhà đời sống mọc lên với thời gian, và do đó việc lắng nghe và thực hành Lời cũng là công việc gian khổ của từng thời khắc.
    Và chỉ khi biết được con đường đã gần tận cùng, mỗi người tông đồ kiên trung mới có thể khám phá ra Đức Giêsu đã tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong Cha... và đó là hạnh phúc, là niềm vui vĩnh cửu của người tông đồ.



    Cầu nguyện:
    Lạy Chúa, mỗi người chúng con ai cũng tuyên xưng đức tin. Nhưng nhiều khi chúng con chỉ là những kẻ tin suông: nghĩ hay nói giỏi, đọc kinh nhiều. Còn việc sống theo Lời Chúa dạy thì chúng con chưa quan tâm. Xin giúp chúng con nhận ra những gì giả dối nơi con người mình, và biết khiêm tốn sửa đổi. Chỉ khi nào chúng con sống đức tin, chúng con mới làm cho người khác nhận ra và tin vào Chúa. Amen.


    http://tgpsaigon.net/


    _____________________


    Quà tặng quý giá nhất

    Trong một góc hè phố, một bác hành khất tê bại nằm co quắp. Chợt có một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đi qua. Người hành khất bèn mở miệng xin bố thí. Người đàn ông ăn mặc sang trọng xỏ tay vào túi áo, nhưng ông tìm mãi mà chẳng được gì. Vừa bối rối, vừa thành kính, ông ta mới phân bua với người hành khất.

    “Này bác, tôi muốn biếu bác chút đỉnh, nhưng rất tiếc, vì đi bất ngờ nên tôi không có mang tiền theo. Xin bác thông cảm cho”.

    Người hành khất mới trả lời: “Cám ơn ông. Ông đã cho tôi nhiều hơn mọi của bố thí. Bởi vì ông đã gọi tôi là Bác. Chưa bao giờ trong đời tôi, tôi đã nhận được danh dự đó trên môi miệng của một người sang trọng nào cả”.

    Dù là một người hành khất, dù là một người tàn tật, dù là một người bị xã hội ruồng rẫy bỏ rơi, tất cả mọi người đều có một phẩm giá như nhau. Quà tặng quí giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác, chính là tôn trọng người đó với tất cả phẩm giá cao quí nhứt của họ.

    Trích từ sách LẼ SỐNG
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  2. Có 3 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com