Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #11
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn lời khẳng định: "ĐÚNG NHƯ THẾ!" của Chúa Giêsu
    Chúa Nhật XXIV Thường Niên


    “Vậy Cha Ta ở trên trời cũng xử với chúng con ĐÚNG NHƯ THẾ, nếu mỗi người trong chúng con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18, 35).

    Ngay ở đầu đoạn sách Đức Huấn Ca Chúa Nhật hôm nay, Lời Chúa đã đi thẳng vào vấn đề : “Thịnh nộ và giận dữ : cả hai đều đáng ghê tởm … và người có tội đều mắc cả hai !!!” (Đức Huấn Ca 27, 33)

    Thế rồi, nhân câu hỏi “Khi bị xúc phạm … thì phải tha thứ mấy lần ? Có phải đến bảy lần không ?” của Phêrô, sau khi đã trả lời rất rõ là “Thầy không bảo con phải tha bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy !” … đồng thời kèm theo dụ ngôn về người đầy tớ nhận được lượng khoan dung và rất đỗi cảm thông của Chủ … nhưng lại quá khắt khe với anh em mình … Chúa Giêsu kết luận: “Vậy Cha Ta ở trên trời cũng xử với chúng con ĐÚNG NHƯ THẾ!

    ĐÚNG NHƯ THẾ có nghĩa là “Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ … cho đến khi trả hết nợ !!!” : điều này thì ai ai cũng biết dù họ là những người tin hay không tin Thiên Chúa nhưng – nếu còn biết nghe TIẾNG NÓI của LƯƠNG TÂM và ngại sợ luật NHÂN QUẢ– họ sẽ biết ngay thế nào là chuyện “ĐÚNG NHƯ THẾ !” mà Chúa Giêsu muốn nói đến …

    Thời gian vừa qua người ta xôn xao về câu chuyện “cướp tiệm vàng” ở Bắc Giang và cái chết thảm của gia đình chủ tiệm …

    Và ngay tại cái địa phương khốn cùng của mình đây, chính quyền cũng phải nhờ các toà giảng nhắc nhở bà con ra đường xin vui lòng không mang tư trang … vì thường xuyên có một nhóm người trẻ tìm cách cướp giựt, bất biết đến sinh mạng của người khác …

    Thậm chí chỉ ngày hôm qua thôi, một túp lều của hai ông bà cụ giữa đồng cũng bị đột nhập ngay ban ngày … và một cháu bé bị bắt trói … để buộc ông bà cụ phải đưa ra số tiền ky cóp mười lăm triệu để chuộc lại đứa cháu …

    Điều tội nghiệp là những chuyện thảm như thế ở muôn vàn hình thức và ở mọi lứa tuổi … ngày càng nhiều … và … thật là đáng buồn : hình như người ta dần dần có vẻ lạnh lùng, vô cảm đứng trước những thê thảm do chính mình hoặc người khác gây nên !!!

    Sự lạnh lùng và vô cảm khủng khiếp làm giật mình tất cả những ai còn nghe được lời khẳng định “ĐÚNG NHƯ THẾ !” của Chúa …

    Tâm sự với một số bạn trẻ thuộc nhiều thành phần : hầu như ai cũng nhận ra sự khác biệt quá lớn trong suy nghĩ, hành động và diễn tả của hai lớp người GIÀ/TRẺ hôm nay … và, dĩ nhiên, lớp người TRẺ luôn luôn trong tư thế áp đảo … mặc dù những người được gọi là thuộc lớp GIÀ … tuổi nhiều khi chưa quá lục tuần !!!

    Một người anh em Linh Mục – sau khi du học tại Mỹ khoảng trên dưới mười năm – trở về và tâm sự : thăm nhà và nghe mấy đứa cháu nói chuyện mình không hiểu gì hết !!! Hỏi chúng nó … thì chúng cười hô hố : cậu “lỗi thời” quá rồi !!!

    Có thật đã “lỗi thời” rồi … ngôn từ của “tình yêu”, của “bác ái”, của “bao dung”, của “tha thứ” hay không ???

    “Lỗi thời !” … có lẽ vì không cùng những suy nghĩ, không hiểu nổi những biểu tỏ … và không có được những hành động … kiểu “hôm nay” của một số những con người – cách mặc nhiên – bị ảnh hưởng của lối sống duy vật và thuần lo chuyện hưởng thụ …

    Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội – qua Thông Điệp Tân Sự (Rerum Novarum) của ĐGH Lêo XIII – khẳng định : kinh tế phải dựa trên công bằng … mà dấu hiệu của công bằng là đồng lương chính đáng, sống được …

    Cùng với cái nền tảng ấy của công bằng, Thông Điệp Bác Ái Trong Chân Lý (Caritas in Veritate) của ĐGH Bênedictô XVI thêm vào : một nền kinh tế đúng đắn, lành mạnh không những phải dựa trên nhân đức tự nhiên công bằng mà còn phải đặt cơ sở trên nhân đức siêu nhiên bác ái …

    Từ khẳng định đó, ĐGH mời gọi chúng ta sống “nguyên tắc cho không” và “lô-gích quà tặng” để xin chúng ta quan tâm đến anh chị em mình …

    Dĩ nhiên là bài học của Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta biết noi gương Thiên Chúa để tha thứ cho anh chị em mình trong mọi hoàn cảnh … vì Thiên Chúa là Cha đã tha hết cho chúng ta qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô … nhưng Chúa vẫn đưa ra lời cảnh cáo “ĐÚNG NHƯ THẾ !” khi đề cập đến sự vô cảm, lạnh lùng của “tâm hồn” một lớp người nào đó … và tình trạng ấy lại là hậu quả của một cơ chế, một trật tự xã hội dẫy đầy những gương sống không lành và quá ư tham lam của thế hệ có trách nhiệm ở mọi giới và thuộc mọi tầng lớp …

    Ước mong sao lời khẳng định “ĐÚNG NHƯ THẾ !” cũng tạo nên được một suy nghĩ !

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 8 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com