Caohuong sinh ra là một đứa bé, mãi đến nay cũng chỉ thích là đứa trẻ. Trẻ trong nghĩ suy, trẻ trong cách xử thế, trẻ trong mọi lúc, mọi nơi. Hy vọng Happy 54th Birthday cũng vô tư như trẻ thơ…Nên vui mừng nhận trọn vẹn những tâm tình hôm nay: 10.10 Xin cám ơn anh chị em gia đình TCVN đã nhớ đến Caohuong trong niềm vui, post lên một lời chúc, đọc qua một kỷ niệm, gởi vào những suy tư, một lời cám ơn… thế đã đủ cho nhau những ân tình.
Người đã thấy, kẻ chưa một lần gặp gỡ hoặc một cái nick dễ thương. Ôi! thắm đượm tình thân dường bao! Ước mong sao, những thông điệp yêu thương này sẽ là nơi gặp gỡ, đối thoại, để nối kết tình thân, mở lối dìu đưa gia đình TCVN đến điểm hội tụ và giang rộng đôi tay, nâng đỡ, đón chào nhau trong tình yêu thương và hiệp nhất.
Ước mong sao, những thông điệp yêu thương này sẽ là nơi gặp gỡ, đối thoại, để nối kết tình thân, mở lối dìu đưa gia đình TCVN đến điểm hội tụ và giang rộng đôi tay, nâng đỡ, đón chào nhau trong tình yêu thương và hiệp nhất.
Ước mong sao những lời của bác sẽ được mọi người lắng nghe và cố biến nó thành hiện thực.