Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: MÈO VÀ GÀ CON.

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Thumbs down MÈO VÀ GÀ CON.


    MÈO VÀ GÀ CON

    :secret:Nhà nọ nuôi một con gà con và một con mèo... cả hai cho sống trong nhà...gà con và mèo yêu thương nhau lắm. ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, đi ra có nhau đi vào cũng có nhau, suốt ngày ở bếp nghe tiếng kêu meo meo meo...và có tiếng đáp lại chíp chíp chíp... mèo oai phong ngó xuống từ trên gác bếp nhìn gà con chìu mến kêu meo meo meo...gà con ngước mắt nhìn mèo kêu chip chip chip...Chủ nhà biết hai con vật rất hợp nhau nên một lần nọ cho cả hai đi suối chơi... chủ nhà đi nhặt đá suối về viết thư pháp..,mèo và gà tung tăng nhảy trên những cục đá suối thích thú... mèo oai phong nên nhảy trước ...mèo nhảy qua cục nào là gà con lại nhảy ngay sau ...đang nhảy tự nhiên thấy gà con đứng im đó không nhúc nhíc... mèo quay lại nhìn gà rồi hiểu là gà con nhát hơn mình lại nhỏ bé không thể nhảy qua chỗ đá cách xa quá như vậy được... trong khi gà đang lúng túng không biết phải làm sao có thể nhảy qua được chỗ mèo... thì vì tình yêu thương sẵn có... mèo nhanh nhẹn nhảy qua chỗ gà con một nửa người ... rồi thả mình làm như một cái cầu nối hai cục đá để cho gà con nhảy qua thân mình ... gà con bám chặt vào người mèo rồi qua , trong lòng thấy xúc động lắm... gà con lúc đó cũng hơi lo . ..nhưng nhờ có mèo gà đã có một cuộc đi chơi rất tuyệt vời... Lúc đó chủ nhà chứng kiến cảnh đó nên rất thương mèo và gà con...
    Một lần nọ, nhà có khách... ông khách giầu có tới nhà chơi...rất kỳ quái... cứ thích mèo nên cứ xin chủ nhà mang mèo về nhà nuôi... gà buồn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao để giữ mèo lại ở với mình...còn mèo thì cũng chẳng ham gì ở nhà giầu...ở nhà nghèo nhưng có gà con chắc sẽ hạnh phúc hơn... mèo biết thế nhưng chẳng dám biểu lộ gì... cả hai chì biết nhìn nhau và kêu meo meo meo... chip chip chip... như thể cầu xin chủ nhà tốt bụng không chia cách mèo và gà con...
    Chủ nhà như thấu hiểu hai tấm lòng nên không cho người khách mèo nữa... mà thế vào đó là đã tặng cho người khách đó một cục đá viết thư pháp... với ba chữ...cnm...ít ai quan tâm đến ba chữ đó làm gì... nhưng điều ngưới ta quan tâm là... giờ đây gà con cảm thấy hạnh phúc và vui sướng lắm vì luôn có mèo bên cạnh và cả hai đều tìm thấy bình an khi ở với chủ nhà tốt bụng ...nên ngày nào mèo cũng kêu meo meo meo meo.. và gà con đáp lại chip chip chip chip... như thể muốn nói với nhau... mèo yêu gà con ... gà con yêu mèo... và cũng muốn cho chủ nhà biết cả hai đều rất yêu chủ nhà tốt lành...và xin cậy trông nơi lòng yêu thương của chủ nhà...

    CÂU CHUYỆN RẤT ĐƠN SƠ VÀ BÌNH THƯỜNG NHƯNG CÓ LẼ KHÔNG THIẾU Ý NGHĨA...
    GIỐNG NHƯ MÈO VÀ GÀ CON TRONG CHUYỆN, VÌ LUÔN SỐNG YÊU THƯƠNG NHAU NÊN LUÔN ĐƯỢC CHỦ NHÀ YÊU THƯƠNG CHE CHỞ VÀ ĐƯỢC SỐNG TRONG CĂN NHÀ HẠNH PHÚC ĐÓ VỚI NHAU VỚI NGƯỜI CHỦ TỐT BỤNG.VẬY NGAY CẢ MÈO VÀ GÀ CÒN CÓ TÌNH CẢM VỚI NHAU HUỐNG GÌ LÀ CON NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA.
    ƯỚC GÌ CON NGƯỜI CHÚNG TA TRONG CUỘC SỐNG CŨNG LUÔN YÊU THƯƠNG NHAU... NHƯ THẾ CHÚA CŨNG YÊU THƯƠNG BAN CHO CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG MÃI CÙNG CHÚA ...NGÀI LUÔN QUAN TÂM ĐẾN MỌI SUY NGHĨ CỦA CHÚNG TA...HÃY NHỚ : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU.

    LẠY CHÚA, XIN BAN CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG CON KHI VUI CŨNG LUÔN CÓ NHAU...KHI BUỒN CŨNG BIẾT CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHÚA. ĐỂ TRONG CUỘC SỐNG LUÔN TÌM THẤY NIỀM HẠNH PHÚC NƠI CHÚA VÀ NƠI ANH EM CỦA MÌNH.AMEN
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Em là Gà con, chị bé là mèo con na !
    Em là Gà con, anh Nghị là mèo con na !
    Em là Gà con, chú Ngân là mèo con na !
    Em là Gà con, pé xôi là mèo con na !
    Em là Gà con, Ngài BKT là mèo con na !
    Em là Gà con, Ngài Donrac là mèo con na !
    Em là Gà con, chị Lit là mèo con na !
    Em là Gà con, anh Emma là mèo con na !
    Em là Gà con, ACE thành viên trong diễn đàn mà em chưa biết tới là mèo con na !
    Em là Gà con, đồng bào Việt Nam là mèo con na !
    Em là Gà con, cả loài người là mèo con na !
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nguyên Xuân View Post
    Em là Gà con, chị bé là mèo con na !
    Em là Gà con, anh Nghị là mèo con na !
    Em là Gà con, chú Ngân là mèo con na !
    Em là Gà con, pé xôi là mèo con na !
    Em là Gà con, Ngài BKT là mèo con na !
    Em là Gà con, Ngài Donrac là mèo con na !
    Em là Gà con, chị Lit là mèo con na !
    Em là Gà con, anh Emma là mèo con na !
    Em là Gà con, ACE thành viên trong diễn đàn mà em chưa biết tới là mèo con na !
    Em là Gà con, đồng bào Việt Nam là mèo con na !
    Em là Gà con, cả loài người là mèo con na !
    đồng ý..........
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com