Ý nói là thầy bói Cường bảo chạy chầm chậm, mà lên xe, thầy quất nguyên cái mắt kiếng đen thùi lùi, tháo thắng cắm cổ chạy. Làm zí theo thầy tẹt ga...!
một phút tháo thắng vặn hết ga đuổi được kịp anh Ghẹ, Vừa chạy vừa nghe loáng thoáng từ 1 cú điện thoại của anh Ghẹ
Có khúc như sau: ".... Anh về liền.. Đừng chốt cửa.............."
cúp điện thoại xong lại vặn hết ga bỏ mặc mình lại phía sau chua cay cùng đồng minh băng băng tiến về nhà
Cái đoạn trích trên chắc chỉ là biện minh thôi
một phút tháo thắng vặn hết ga đuổi được kịp anh Ghẹ, Vừa chạy vừa nghe loáng thoáng từ 1 cú điện thoại của anh Ghẹ
Có khúc như sau: ".... Anh về liền.. Đừng chốt cửa.............."
cúp điện thoại xong lại vặn hết ga bỏ mặc mình lại phía sau chua cay cùng đồng minh băng băng tiến về nhà
Cái đoạn trích trên chắc chỉ là biện minh thôi
Xạo quá xạo. Ông Ghẹ ổng bị đau bụng, chạy trối chết... toẹt toẹt toẹt!