Nguyên văn bởi quangvu1605 Chú Gioan Hà ơi....NHìn tờ 500k Con vẫn ước hẹn ngày tái ngộ @anh GHẹ: Nghe bảo sau ngày ăn chơi nhà anh Cháy à Sao cứ mỗi lần thấy anh lên diễn đàn em lại ngửi thấy mùi ghẹ nướng nhỉ ......... Biết trước mình ở lại hok về sớm với chị Quyên roài Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Happy birthday chị Nganguyen Nhờ các ba mẹ bỏ chút công sức quyên góp... Chương trình từ thiện 1/6/2013 tại trại... Thông báo về Thánh Lễ kỷ niệm sinh nhật diễn... Hình ảnh Offline mừng sinh nhật Rabouni và... Phóng sự (kỳ 1): Mở hàng ngày cuối năm Tham khảo ý kiến ACE mùa Chay OFFLINE…. Sài Thành (Lễ Tro) Thiên phóng sinh... sự (kỳ 6): SÀI GÒN - Thư mời Họp mặt Tân niên Nhâm Thìn...
Nguyên văn bởi KimSáng Biết trước mình ở lại hok về sớm với chị Quyên roài giờ cũng muộn rùi em ơi
Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến. Đừng để điều gì làm bạn lo sợ. Mọi sự đều qua đi - Thiên Chúa chẳng hể thay đổi Bền tâm là được tất cả. Người có Chúa - chẳng thiếu thốn chi - 1 mình Chúa là đủ rồi!
Nguyên văn bởi teresa_my88 giờ cũng muộn rùi em ơi Tiếc nuối để rút kinh nghiệm cho lần sau :3:
Nguyên văn bởi KimSáng Tiếc nuối để rút kinh nghiệm cho lần sau :3: Chưa thấy ai cảm ơn tài xế xe ôm Free
Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.
Nguyên văn bởi quangvu1605 HAizzzzzzzz chả biết lần sau anh Ghẹ có dám làm con chim đầu đàn dẫn dắt nhóm chúng ta ăn chơi nữa ko đây Chim đầu đàn dễ bị bắn lắm... Nhưng vì sự nghiệp trồng người, chơi luôn!
Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:
Quy Định Diễn Đàn