Tản mạn chuyện: "Những nén bạc"
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
“Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn … Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi.” (Mt 25,21).
Giá vàng hiện nay lên lên – xuống xuống … nhưng cứ tính ở khoảng 45.000.000đ / lượng … thì năm nén cũng được trên hai trăm triệu đồng : số tiền không nhỏ !!!
Vậy mà – khi chủ về – cách rất thật thà, anh đầy tớ nhận năm nén này lại đem nộp cả năm nén vốn lẫn năm nén lời … thì quả là một tay làm ăn lương thiện … và hiếm thấy trong hôm nay !!!
Hiếm … thì không phải là không từng có … nhưng – do thời cuộc, do chủ trương và do cơ chế – con người ngày càng bần cùng và tinh quái hơn … nên chuyện xưa vốn “từng có” … nay bỗng trở thành “hiếm và quý” …
Cái anh chàng đầy tớ nhát đảm, chỉ nhận có một nén thôi, nhưng cũng không dám nghĩ đến chuyện ăn quỵt … mà chỉ dám đem chôn thật kỹ cái nén vàng oan nghiệt ấy … để có thể trả cho chủ … với hy vọng không bị la phạt … vì vẫn còn nguyên nén vàng đã nhận : chuyện này – trong hôm nay - cũng là chuyện hiếm thấy !!!
Và Ông Chủ thì hình như lại chẳng quan tâm mấy đến chuyện “lời hay lỗ” mà lại chỉ thấy chuyện đầy tớ có nghĩ đến mình để mà làm việc hết tâm, hết trí cho mình hay không mà thôi …
Mỗi đời người và mỗi con người đều được trao “những nén vàng” … bởi vì tài năng, trí tuệ, tâm hồn … vốn chất chứa những giá trị mà không hình ảnh nào diễn tả được ngoài hình ảnh những nén vàng – cái thứ kim loại người ta say mê ở mọi thời …
Nghĩa là – nơi đời người và nơi con người – Ông Chủ Tạo Hoá đã gởi gắm tất cả những gì mà Ông cho rằng quý giá nhất … để con người “kinh doanh” … và có lời …
Hành trình trần gian và tất cả những gì con người suy nghĩ, con người ăn và nói – từ khi có trí khôn cho đến hôm nay và cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay – thì đều là những “nén vàng” được trao … và phải sinh lời …
Bởi vì - thực ra – có gì là của con người đâu ???
Đầu óc ư ? Con tim ư ? Hai cái cơ năng “vàng” này mang lại tất cả những gì làm nên con người và hình thành ngày sống có “tư duy”, có “sáng tạo”, với “tâm huyết”, với “tình cảm” … để dệt nên cả một chuỗi những ngày đời … xứng với phẩm giá LÀ người và LÀM người …
LÀ người để biết mình khác với những “giống” khác … và khác từ thế đứng lẫn thế đi … Đứng thẳng và đi ngay … trên đôi chân của mình … giữa những giữ gìn rất kỹ của Tạo Hoá Quan Phòng: kỹ nhưng cũng vô cùng tinh tế – với những định luật tự nhiên mắt thường không thấy – mục đích để con người tự tin vào chính mình …
LÀM người để thể hiện cái bản chất LÀ người nơi mình : mọi thứ bản năng đều như mọi “giống”, mọi “loài” … nhưng được điều hành bởi “óc” với những cảm xúc của “tim” … và cuộc sống, con người cũng từ đó mà có được những suy nghĩ tốt và những hành động đẹp … vừa làm cho mình giống Thượng Đế, vừa mang lại những niềm vui cho trần thế …
Thế đấy … những “nén vàng” được Ông Chủ trao … và buộc phải sinh lợi …
Dĩ nhiên có anh – khi nhận – thì hăm hở lao vào thương trường cuộc đời … và – dù chẳng có tiếng có tăm gì và cũng chẳng cần tiếng, cần tăm gì – nhưng âm thầm tạo nên và mang lại niềm vui cho tất cả bằng những giản dị của thường ngày … nên năm “nén” này – ngày qua ngày – lại thêm được nhiều nhiều những “nén” khác … còn quý hơn cả “vàng” …
Anh hai “nén” … cũng thế … Thượng Đế cho mình ít vốn hơn … thì mình sinh lợi kém hơn một chút … nhưng vẫn là tất cả những gì mình có thể …
Thật là buồn … nếu – trong cuộc đời – mình nại vào hết lý do này đến lý do khác để chôn đi “nén” vàng … mà Thượng Đế biết là mình có khả năng để sinh lời … vì có ai có mặt trên đời này mà không có “óc” và không có “tim” đâu !!!
Còn một hạng người nữa – với những “nén” vàng Thượng Đế trao – cũng hăm hăm hở hở lao vào thương trường, cũng vặn óc tìm phương và – nhiều khi nhờ vào vận may – có được những thành quả kha khá … nhưng lại có một con “tim” bệnh hoạn … nên cuộc sống không mấy LÀM người và cũng chẳng LÀ người bao nhiêu … nên – với riêng mình – mình trống rỗng và trống vắng … và – với đồng loại – mình trở thành “không cùng giống” … vì mình quá khác với “hoạ ảnh” của Thiên Chúa …
Sẽ đến một ngày – trong “cõi đi về” – những “nén” vàng trao … được hỏi lại …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp