Nguyện cầu được sống an vui
Mà sao sóng gió dập vùi hồn thơ
Chiều nay cảm thấy ngẩn ngơ
Gẫm suy danh vọng hoang mơ trong đời
Gẫm cái chết chẳng một lời
Cuốn trôi tất cả mộng đời trần gian
Ngồi nghe những tiếng thở than
Bao năm tích lũy phủ phàng làm chi?
Biết bao nhiêu cuộc chia ly
Biết bao người đã ra đi ngậm ngùi
Có mang danh vọng làm vui?
Có mang tiền bạc chôn vùi mồ sâu?
Thấy nghe thương, cảnh thảm sầu
Bôn ba tìm kiếm ngỏ hầu được chi?
Thấy thảm sầu, lệ tràn mi
Hỡi người sao nở chi ly kẹ cò
Thấy người nghèo, ngoảnh làm ngơ
Rộng tay vơ vét, vét vơ cho mình
Nở lòng dứt mối ân tình
Nở lòng từ chối cuộc tình yêu thương
Ôi ! trần gian, chốn tha hương
Ôi ! sao danh vọng vấn vương cuộc đời
Thấy mà thương, kiếp phận người
Trở về tro bụi một đời còn chi?
Mà sao không dám cho đi?
Mà sao không dám Hiến Hy vì tình
Chợt ngồi đây, gẫm đời mình
Nguyện thề cùng Chúa hy sinh tận tình
Lời Ngài dạy , quyết trung trinh
Cầu mong hạnh phúc hiển vinh vĩnh hằng
Đời trần gian sống công bằng
Nguyện xin tình Chúa con năng nguyện cầu
Hiến Hy trong mối tình sâu
Mai về bên Chúa cùng nhau vui mừng.