Đã có nhiều lần trong cuộc sống của mình tôi gặp phải nhiều nỗi đau. Tôi đã thầm trách Chúa cuộc sống sao lại quá trái ngang, sao Chúa lại tạo ra quá nhiều thứ làm con người phải đau khổ. Tôi muốn mình sự giải thoát cho cuộc sống của mình. Cuộc sống là một cuộc hành trình với muôn vàn sắc thái khác nhau. Có vui sướng, hạnh phúc nhưng cũng không ít những nỗi khổ đau. Cách nhìn cuộc sống như là một chặng đường gian nan, đau khổ, cay đắng dường như đã thấm sâu vào tâm khảm mỗi con người. Sinh, lão, bệnh, tử...và còn nhiều thứ khổ khác đã nhiều lần và mãi mãi là nguyên cớ gây cho con người nhiều đau khổ. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi đau xót vì những gì đã qua và ngán ngẩm bởi những thứ có thể đến trong tương lai. Con tim tôi như se cứng lại, tôi ngại ngùng, dè dặt với thế giới, bởi bản thân mỗi thứ đều tiềm tàng một nổi khổ cho bất cứ ai tìm đến và bám víu vào nó. Tôi mong sao mình có thể thoát khỏi cảnh khổ đau ấy.
Thiên Chúa mời gọi tôi đến với Người trong mọi giây phút và trong suốt cuộc đời mình. Đó là lời mời gọi tiến bước trên một hành trình hoàn thiện chính mình và vươn đến Thiên Chúa. Chỉ có thiên Chúa là cùng đích của đời tôi, nơi người sẽ không có đau khổ. Trong cuộc hành trình mỗi ngày ấy của mình, tôi có thể bước đi một mình, nhưng tự sức tôi không thể làm được gì trong thân phận giới hạn của con người mà phải nhờ đến ân sủng của Chúa, đấng đã chia sẻ chính mình qua lời mời gọi nhưng không đó. “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” là lời Chúa Giêsu đã nói để chỉ cho mọi người biết giữ mình và sống đẹp lòng Chúa. Đây cũng là phương cách hữu hiệu mà Thiên chúa đã ban tặng cho con người để giải thoát chính mình.
Tỉnh thức là tình trạng lắng đọng của tâm hồn để ý thức về thực tại. Cuộc sống sôi động của tôi sẽ cần nhiều lắm những giây phút nhìn lại mình và cuộc sống. Chỉ khi tôi ý thức về thực tại, tôi mới có thể ý thức mình là ai, tình trạng hiện tại của mình như thế nào. Đồng thời tôi cũng cảm nhận và ý thức Thiên Chúa là ai, và quan trọng như thế nào đối với tôi. Hơn thế nữa tôi sẽ nhận ra tình yêu quan phòng của Người đang diễn ra quanh cuộc đời tôi như thế nào.
Tỉnh thức là nền tảng chính yếu của cầu nguyện. Khi tôi nhận diện mình và Thiên Chúa là ai, thì tôi mới có thể thiết lập tương quan vời Người. Cầu nguyện không phải là một bổn phận mà tôi thi hành máy móc, nhưng là ý thức và sống trọn vẹn trong mối tương quan với Người. Nhờ cầu nguyện, tôi kinh nghiệm hơn về Thiên Chúa như là Đấng yêu thương và cứu cánh duy nhất của mình. Gặp gỡ Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện cũng là đỉnh cao của tình trạng hạnh phúc. Chỉ ở bên Người, tôi mới có hạnh phúc và tự do đích thực, sẽ chẳng còn đau khổ nữa nhưng là sự giải thoát cho cuộc đời tôi.
Lạy chúa, con Cảm Tạ Chúa đã mời gọi con đến với Người trong từng giây phút cuộc đời. Chúa luôn chờ đợi để lắng nghe, tâm sự với con và trao ban sức sống tình yêu cho con. Xin cho con ý thức mình trong mối tương quan với chúa. Cho con biết tìm đến Chúa, vì chỉ khi bên Người, con mới hoàn toàn tự do và được giải thoát. Amen!