Tản mạn Giáng Sinh
“Khi hai người đang ở đó, thì Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” ( Lc 2, 6-7)
Ngày 31 tháng 10 năm 2011, Liên Hiệp Quốc đã công bố dân số thế giới đạt đến con số 7 tỷ người, tăng thêm một tỷ người kể từ ngày 12 – 10 – 1999 …
Hiện nay, theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 350. 000 em bé được sinh ra và 150. 000 người từ trần … Như thế dân số thế giới mỗi ngày tăng 200.000 người – mỗi giây tăng 2,3 người – và dự kiến năm 2.050, dân số thế giới sẽ là 9 tỷ người và năm 2.100 là 15 tỷ người …
Nghĩa là cho đến giờ phút này – đêm kỷ niệm Chúa Giáng Sinh 2011 – dân số thế giới khoảng độ bảy tỷ mười một triệu người …
Bảy tỷ mười một triệu … và nhiều nhiều nữa … những lần sinh ra … kể từ khi con người được hình thành … Bảy tỷ mười một triệu … và nhiều nhiều hơn nữa những người mẹ đến kỳ mãn nguyệt khai hoa và đau nỗi đau trở dạ … Bảy tỷ mười một triệu … và nhiều nhiều hơn nữa những hài nhi được bọc tã và đặt vào mặt đất trần gian …
Tất cả nhìn thấy mình … nơi “Hài Nhi được bọc tã và đặt nằm trong máng cỏ” đêm hôm ấy ở Bêlem … ( Lc 2, 7).
Tuyệt vời của Thiên Chúa Tạo Hoá … là ở chỗ đó : với khuôn mặt trần gian của Ngôi Lời Nhập Thể … mọi khuôn mặt trần gian – muôn màu muôn vẻ – trở nên dễ thương …
Điêu khắc làm sao được … những nếp nhăn hằn thời gian, hằn biến cố, hằn sự kiện, hằn kiếp người …
Tạc vẽ làm sao được … những hồng hào trái táo của những đôi má núng nính thiên thần, tươi mát nụ cười, long lanh ánh mắt …
Ghi lại làm sao được … những hốc hác lo âu, hốc hác tìm sống, hốc hác bệnh hoạn, hốc hác chữa chạy …
Diễn tả làm sao được … những rạng rỡ hân hoan, những vui mừng tìm gặp, những tương phùng tao ngộ …
Tất cả là nơi Hài Nhi được bọc tã, đặt nằm trong máng cỏ … bởi vì Thiên Chúa nhìn thấy, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa hài lòng … với Đấng Thiên Chúa ban cho loài người … và Ngài đã giáng sinh …
Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, trong những phát biểu nhân dịp công dân thứ 7 tỷ của trái đất được sinh ra, cho biết : “ dù sinh ra ở đâu thì em cũng sẽ sinh ra trong một thế giới đầy nghịch lý !” … Ông nói : “ Lương thực thì rất dồi dào, nhưng cứ mỗi tối, 1 tỷ con người lại qua đêm với cái bụng không có chút gì bỏ vào !” ( Tuổi Trẻ 1 – 11- 2011) … (*)
… “vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ !” (Lc 2, 7) … nghĩa là “ nghịch lý” vẫn có đó … ngay từ khi loài người tự nguyện đánh mất địa đàng thủa ban sơ của mình … và – dĩ nhiên – cũng đánh mất luôn ý thức thiên thanh của nghĩa tình con người …
Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) đánh giá rằng : đến năm 2050, khi dân số thế giới tăng lên 9 tỷ người … thì trái đất vẫn hoàn toàn có thể sản xuất thêm 70% sản lượng lương thực nữa để đáp ứng nhu cầu cho con người … nhưng …
Cơ quan Phát Triển Liên Hiệp Quốc đưa ra một con số : hiện nay 80% tài sản của thế giới nằm trong tay của một nhóm chiếm vỏn vẹn khoảng 25% dân số thế giới … nghĩa là nhóm thiểu số chóp bu này đang khuynh loát và buộc thắt dạ dày … của phần đại đa số loài người …
Giáng Sinh : Thiên Chúa vẫn hết lòng với loài người …
Giáng Sinh : Thiên Chúa vẫn muốn – tha thiết muốn – loài người tìm lại được địa đàng Tình Nghĩa thủa ban sơ …
Giáng Sinh : Thiên Chúa vẫn khát khao nhận ra mọi khuôn mặt “nhân trần” nơi khuôn mặt “Hài Nhi được bọc tã và đặt nằm trong máng cỏ.” …
Giáng Sinh : Thiên Chúa làm tất cả những gì có thể … của một Đấng Tạo Hóa hình thành tất cả … nhưng lại bó tay … vì trân trọng “thụ tạo tự do ” … của mình … và do chính mình nắn nên …
Đấy cũng là “nghịch lý” : nghịch lý của Tình Yêu, nghịch lý của Trân Trọng, nghịch lý của Vô Cùng và nghịch lý của Hữu Hạn … Nghịch lý của Máng Cỏ … và Nghịch lý của Thập Giá … cho đến thời Viên Mãn …
Đức Giáo Hoàng – ngay trước ngày có cuộc Gặp Gỡ Đối Thoại với các Vị Đại Diện các Tôn Giáo – đã có lời mời : “ Chúng ta hãy đến Bêlem một lúc. Thiên Thần mang Tin Lành với niềm vui lớn cho tất cả mọi người với một dấu chỉ khiêm tốn : một Hài Nhi quấn trong tã và đặt trong máng cỏ.( xx Lc 2, 8 – 12). Sinh nhật của Hài Nhi này – tên là Giêsu – công bố bình an trên mặt đất cho tất cả.”
Dù sao thì vẫn vang vọng trong trái tim mỗi con người – dù đêm nay họ kỷ niệm biến cố Giáng Sinh ở đâu : Nhà Hàng hay Gầm Cầu, bên bàn tiệc ê hề hay co ro nơi một góc phố, giữa những tràng cười hưởng thụ hay quằn quại trong đơn côi – vâng, vẫn vang vọng và vang vọng … tiếng hát nhẹ ru và đánh động dành cho những “trái tim mục đồng” năm xưa … và cho mọi con người trong hôm nay … vì – ở mọi thời mọi buổi – con người vẫn trần trụi và đáng được Thiên Chúa Tạo Hoá đoái nhìn :
Vinh Danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
_______________
(*) Nguyễn Thanh Long – CG&DT số 1832 Tuần Lễ 4.11 đến 10.11.2011