Sáng 15-02-2012, đúng 6h30 sáng, các Anh Chị Em có mặt tại BV Truyền máu huyết học Sài Gòn, để làm các xét nghiệm cần thiết về: nhóm máu, bệnh lây, tiểu cầu...
Đây là các gương mặt mốc đầu trò (mốc vì ra vô bv suốt, chẳng có thời gian rửa mặt):
LucaDien, Angelus, WILDHORSE TRAN, Tập
Phong, Nghiệp, Hùng, Tập
Kết quả xét nghiệm OK, đầu thì đen mà máu thì trắng... , sáng ngày 18-02, các Anh Chị Em quay lại để thực hiện thủ thuật lấy tiểu cầu.
Toàn cảnh phòng lấy máu và tiểu cầu(cái này là chụp lén, có quy định mới không cho chụp hình). Sao mà thời buổi bi giờ khó làm ăn vậy nè?
Tiểu cầu là đây
Lấy từ cái tay này đây
Tín
Hùng
Túm tụm nói dóc sau khi hoàn thành, ai cũng vui tươi vì 2 lẽ: san sẻ chút cho bệnh nhân, và có tiền mà õng ẹo (470k)... :
Chia sẻ chút:
Hoạt động hiến tiểu cầu và hiến máu, nhóm đã thực hiện đều đặn từ gần 4 năm nay, trong 1 năm sẽ có 3 đợt hiến máu, 3 đợt tiểu cầu. Thời gian đầu, ế khách lắm... Nhưng sự kiên trì, lòng nhiệt thành vô vị lợi cùng sự hỗ trợ từ các mạng xã hội, trên hết là tình yêu tha nhân ở nơi mỗi Anh Chị Em, đã dần dà kết nối các hoạt động, các cá nhân thành một khối vững chắc trên các hoạt động thiện nguyện đặc thù.
Một chút cho đi chẳng đáng là bao, nhưng tối về mình nằm thấy dễ ngủ hơn, chẳng biết do thanh thản hay do đuối sức, chắc cả hai!
Cảm ơn anh Nghiệp đã kêu mời bên 5s, cảm ơn LucaDien đã mở toang FB, cảm ơn Anh Chị Em.
Cảm ơn Patê và Bánh mì phu nhân, Quốc Thiện, Thầy bói... đã thương tình bồi dưỡng cho miếng lá mơ! Đa tạ.
Sáng 15-02-2012, đúng 6h30 sáng, các Anh Chị Em có mặt tại BV Truyền máu huyết học Sài Gòn, để làm các xét nghiệm cần thiết về: nhóm máu, bệnh lây, tiểu cầu...
Hoạt động hiến tiểu cầu và hiến máu, nhóm đã thực hiện đều đặn từ gần 4 năm nay, trong 1 năm sẽ có 3 đợt hiến máu, 3 đợt tiểu cầu. Thời gian đầu, ế khách lắm... Nhưng sự kiên trì, lòng nhiệt thành vô vị lợi cùng sự hỗ trợ từ các mạng xã hội, trên hết là tình yêu tha nhân ở nơi mỗi Anh Chị Em, đã dần dà kết nối các hoạt động, các cá nhân thành một khối vững chắc trên các hoạt động thiện nguyện đặc thù.
Một chút cho đi chẳng đáng là bao, nhưng tối về mình nằm thấy dễ ngủ hơn, chẳng biết do thanh thản hay do đuối sức, chắc cả hai!
Cảm ơn anh Nghiệp đã kêu mời bên 5s, cảm ơn LucaDien đã mở toang FB, cảm ơn Anh Chị Em.
Cảm ơn Patê và Bánh mì phu nhân, Quốc Thiện, Thầy bói... đã thương tình bồi dưỡng cho miếng lá mơ! Đa tạ.
Hẹn đợt hiến máu lần sau.
Hình đẹp quá anh à, hy vọng hoạt động ngày càng sôi nổi hơn và phát triển không ngừng, thanks anh Hùng, anh Nghiệp cùng tất cả quý ACE!