Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #11
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default


    Tản mạn "điều mắt thấy, tai nghe "


    “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy, tai nghe … đúng như đã được nói với họ.” (Lc 2,20)

    Điều những người chăn chiên thấy tận mắt là “bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”

    Điều những người chăn chiên nghe được tận tai mình là tiếng hát của các thiên thần : Vinh Danh Thiên Chúa trên trời … Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương …(Lc 2,14)

    Và … “đúng như đã được nói với họ” từ sứ thần của Thiên Chúa : “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua David – Người là Đấng Kytô Đức Chúa.” (Lc 2,11)

    Giáo Hội mời gọi nhân loại mừng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa – trong ngày đầu tiên của Năm Mới dương lịch … Và hôm nay là ngày đầu tiên của Năm Mới 2012 …

    Hầu như dân tộc nào cũng có một cách để Ông Bà, Cha Mẹ chúc lành cho con cái mình trong những dịp trọng đại của cuộc sống … và đặc biệt là ở những giây phút đầu tiên của Năm Mới…

    Người Việt Nam mình có lẽ không còn nhiều những gia đình quan tâm đến sự chúc lành đẹp đẽ này !!! Và lớp con cháu cũng cảm thấy … ngượng ngùng … với những nghi thức quan trọng này !!!

    Sống ở Phi-Luật-Tân một thời gian, hằng năm, cứ vào ngày mùng một tháng Giêng, đi đâu thì cũng được những người trẻ ào tới và khiêm tốn cúi đầu xin : mano po ! xin hãy chúc lành cho con! … Một thói quen quá ư dễ thương …

    Giáo Hội mừng Mẹ Thiên Chúa ở ngày đầu năm … phải chăng cũng muốn chúng ta được chúc lành và được bình yên …

    Không mấy người con lớn khôn nghĩ nhiều đến thời gian còn ở trong dạ mẹ … và không một nơi an toàn nào cho đứa con cho bằng trong dạ mẹ …

    Cái bọc nước ối - nơi đứa con đong đưa suốt thời gian cưu mang - là cả một kỳ công của Tạo Hoá – một kỳ công của Tình Thương – một kỳ công của Sắp Xếp … Bọc nước ối an toàn cho cả thời gian phát triển … lẫn lúc choáng mắt cất tiếng khóc chào ánh sáng mặt trời đầu tiên của đời mình…

    Nhân loại – nơi Ngôi Lời Con Thiên Chúa mặc xác phàm – được an toàn trong dạ Mẹ với bọc nước ối Yêu Thương ấy của Đức Maria : Giáo Hội tin như thế và Giáo Hội muốn chúng ta được luôn an toàn … vì “Lòng Mẹ” làm sao có thể quên đi được những phút giây trở dạ … Nhất là phút giây trở dạ dưới chân Thánh Giá : “Đây là Mẹ anh !” (Gio 19,27).

    Tiếng chuông điện thoại chợt réo lên ở ngay cái giây phút miên man với suy nghĩ về dạ mẹ … Giọng nói nghẹn ngào của một người phụ nữ : con là vợ của ông cụ cùng phòng bệnh với cha và được cha ban bí tích Giao Hòa trước khi rời bệnh viện … Con xin báo là nhà con đã qua đời sáng 24.12 vừa qua … Ông cụ – vì thương vợ thương con – nên “trở lại đạo” ở cái tuổi cũng đã khá cao … và – từ ngày trở lại để hợp thức hoá hôn nhân … thì - do ngại ngần – nên cũng không “giữ đạo” … cho đến khi gặp mình trong cùng một phòng bệnh … Bà cụ cho biết là : giây phút cuối, ông cụ được nhận lãnh đầy đủ các bí tích … Tên thánh ông cụ là Giuse … Một lần trở dạ nữa của Lòng Mẹ : “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.” (Lc 2,20).

    Biết bao nhiêu lần Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa và Mẹ con người – chạy đến với con cái mình khi nhớ lại lần “trở dạ” dưới chân Thánh Giá : Fatima – Lộ Đức – Lavang – Mễ Du – Tà Pao … và những gặp gỡ riêng tư của Mẹ … để con cái Mẹ cảm nhận thật sâu xa vòng tay từ mẫu …

    Giáo Hội có lý để mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa - trong ngày đầu tiên của Năm Mới và cầu cho hòa bình thế giới …

    Bản Tin Thời Sự Quốc Tế tối thứ hai ngày 26.12 vừa qua loan báo về một loạt những vụ đánh bom nhằm vào các Nhà Thờ Công Giáo ở Syrie và Nhóm Hồi Giáo cực đoan đã nhận trách nhiệm về những vụ đánh bom này … Nghịch lý của Niềm Tin … Đấng Giải Phóng sinh ra … và hàng loạt người gục ngã trong vũng máu … Lòng Mẹ chắc là quặn đau …

    Việt Nam chúng ta có câu ca dao : Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau !

    Dĩ nhiên là để dạy, để khuyên … vì lũ gà con theo mẹ … và không ngớt xù lông đấu đá miếng mồi mẹ tìm và mẹ túc … Đấu đá trong ngày sống … Đấu đá vì quyền lợi … Nhưng khi đêm về, dưới đôi cánh, lũ gà con vẫn rầm rì co rúc để tất cả có được hơi ấm của mẹ và của nhau …

    Nhớ ngày xưa, tình cờ kiếm được năm quả trứng công trong rừng, đem về nhờ một gà mẹ ấp ủ … Gà mẹ, con công … nhưng đêm đêm đôi cánh vẫn cố giang rộng để ấp ủ năm đứa con to đùng… Nhìn đôi cánh nhỏ bé của gà mẹ và năm đứa con ngoại sổ … suốt một đêm dài … mình như cảm nhận được nỗi mệt mỏi của tình mẹ chở che … Những đứa con ấy, có lẽ không được ấm lắm với đôi cánh của mẹ … nhưng lòng chúng bình yên …

    Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và Mẹ con người – đã từng trải qua những đoạn đời mà lòng trí con người nơi Mẹ chẳng hiểu gì về Tấm Lòng của Thiên Chúa Tạo Hoá và Thiên Chúa Cứu Độ … nhưng – như Tin Mừng ghi nhận – Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.” ( Lc 2,19).

    Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa và Mẹ con người – cùng với Mẹ, con muốn cầu nguyện cho anh chị em con … Xin Chúa cho anh chị em con :

    -Ở mỗi cơn giông tố luôn nhìn thấy được những sắc mầu của cầu vồng giao ước …
    -Ở mỗi giọt nước mắt luôn có thể nở được một nụ cười … dù mếu máo …
    -Ở mỗi nỗi hoang mang luôn tìm ra được một lời hứa …
    -Ở mỗi thử thách luôn có được một lời chúc thân thương …
    -Và một người bạn kiên vững cho mọi vấn đề do cuộc sống đặt ra …
    -Một bài hát nhẹ nhàng cho mỗi tiếng thở dài trong đời …
    -Một câu trả lời cho mỗi lời cầu nguyện …


    Và … xin được chúc lành cho tất cả trong Năm Mới 2012 … nhân danh Cha – và Con – và Thánh Thần …

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 5 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com