Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 44

Chủ đề: Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ!

Threaded View

  1. #22
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default


    ƯỚC MƠ VÀ HIỆN THỰC

    Thành công sẽ đến với những ai có tình yêu và ý chí.
    - Ella Fitzgerald

    Có lẽ ngay từ nhỏ Mary Kay đã thừa hưởng lòng tự tin và nghị lực của mẹ. Chính nhờ di sản tinh thần quý báu này mà công ty mỹ phẩm Mary Kay của bà đã được thành lập và phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.
    Đầu năm 1963, với sự đồng lòng và hỗ trợ của người chồng, Mary Kay dự định mở một công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm. Hai người đã cùng nhau lên kế hoạch, mua sắm mọi thứ và định ngày khai trương. Mọi việc sắp hoàn tất, chỉ còn gần 1 tháng nữa là công ty Mary Kay chính thức hoạt động, thì chồng Mary bị một cơn đột quỵ và qua đời. Sự ra đi bất ngờ của người chồng thân yêu đã để lại cho bà nỗi đau quá lớn cùng với một kế hoạch dở dang. Chưa hình dung được cuộc sống của mình trong những ngày sắp tới nên Mary không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà cảm thấy hụt hẫng khi chỉ còn lại một mình trong chặng đường sắp đến. Tuy nhiên, bà biết rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mọi thứ sẽ chấm dứt. Gia đình bà sẽ bị phá sản vì những gì đã bỏ ra để chuẩn bị cho công ty. Không còn cách nào khác, bà phải lựa chọn con đường của mình. Sau tang lễ, Mary Kay tập trung các con lại đông đủ. Đây là cơ hội tốt nhất để bà bày tỏ quyết định và trình bày kế hoạch kinh doanh của mình. Bà lo ngại vì không biết quyết định như vậy có quá bất ngờ và vội vàng không khi chồng bà vừa mới qua đời.
    Thế nhưng, điều bà nhận được từ các con đã vượt khỏi sự mong đợi.
    Đầu tiên là Richard, con trai út quyết định từ bỏ công việc ở một hãng bảo hiểm lớn với mức lương 450 đôla một tháng để giúp mẹ tổ chức hoạt động công ty với chỉ 200 đôla một tháng. Còn Ben, con trai lớn, vì đã có gia đình riêng nên không thể quyết định như em trai được. Nhưng Ben đã trao toàn bộ số tiền dành dụm cho mẹ và nói :
    - Con biết là không có việc gì mà mẹ không làm được. Đây là tất cả những gì con có, và con nghĩ mẹ sẽ cần đến nó.
    Sự quan tâm và tình yêu của các con dành cho Mary đã giúp bà vượt qua tất cả để bắt đầu lại.
    Ngày 13 tháng 9 năm 1963, với số vốn ban đầu là 5.000 đôla, công ty mỹ phẩm Mary Kay đã chính thức đi vào hoạt động với 9 nhân viên kinh doanh. Richard làm giám đốc tài chính, Ben cố vấn cho khâu sản xuất, còn cô con gái duy nhất làm trưởng văn phòng đại diện ở Houston. Ngày nay, Mary Kay là một công ty đa quốc gia, với tổng số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đôla, và có khoảng 300.000 đại lý tại 50 quốc gia.
    Mary Kay được công nhận là một trong 100 công ty thành công nhất nước Mỹ. Mary Kay Ash cũng đã nhận được nhiều giải thưởng cho sự sáng tạo và ý tưởng kinh doanh. Bà đại diện cho mẫu người phụ nữ thành đạt trong cuộc sống. Nếu có dịp ghé thăm trụ sở chính của công ty mỹ phẩm Mary Kay ở Dallas, bạn sẽ cảm nhận được tinh thần làm việc hết mình của các nhân viên. Đặc biệt là trên ngực áo của mỗi người đều gắn biểu tượng hình con ong nghệ.
    Các nhà khoa học đã từng nghiên cứu và kết luận rằng loài ong nghệ không có khả năng bay. Nó không thể nào cất cánh rời khỏi mặt đất vì đôi cánh quá mỏng yếu đuối. Nhưng với Mary Kay thì không. Bà nghĩ không có gì là không thể nếu có niềm tin và nghị lực. Trong những lúc khó khăn nhất, các con bà đã từng nói :
    - Con tin mẹ sẽ làm được bất cứ điều gì mẹ muốn!
    Và đúng vậy, không những bà làm được mà còn hoàn thành xuất sắc.
    “Con ong nghệ” trông có vẻ mảnh mai yếu đuối kia nhưng lại mang đầy đủ tố chất kiên nhẫn, quyết tâm và ý chí phi thường của một người “dám nghĩ, dám làm”.

    - Đặng Thị Hòa
    theo Inspire Today
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  2. Có 4 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com