Tản mạn việc “vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông …”
“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2)
Huyền bí Đông Phương với vì sao chiếu mệnh …
Dĩ nhiên là Đông Phương và Tây Phương có những khác biệt : khác biệt trong cách nghĩ, cách làm, cách sống … và mỗi dân tộc đều có những đặc thù của mình … để rồi từng cá nhân con người luôn nhận ra rằng mình là “thụ tạo có một không hai” trên mặt đất này mà Thiên Chúa Tạo Hoá hài lòng … khi hoàn thành mình … và để cho mình – với những gì Người trao ban – dần dần mình kiện toàn chính mình … trong hành trình đi vào viên mãn … và diện đối diện với Thượng Trí …
Và vì thế … mỗi con người sinh ra … đều có cho mình một vì sao chiếu mệnh … phản chiếu vì sao chiếu mệnh mà Đông Phương kiếm tìm và giới thiệu cho mọi người Đấng họ đã tìm thấy :
“Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng …Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người …” (Mt 2,10).
Những ngày đầu tiên làm “người thành phố” … nhưng – với thói quen thức dậy sớm và đi bộ để lần chuỗi lúc ba giờ sáng – mình chợt sững người khi nghe thấy tiếng chuông chùa quen thuộc ngày xưa ở vùng Kim Long – Huế … Tiếng chuông tụng nhẹ nhàng hoà lẫn trong tiếng mõ giữ nhịp cho lời kệ … vang lên ở những khoảnh khắc tinh mơ … luôn luôn làm say lòng người …
Cái hấp dẫn của “Đông Phương” nó nằm ở chỗ đó : sự nhẹ nhàng, thanh thoát … và không bận rộn lắm với chuyện kiếm tìm một “hợp âm tròn” của những quả chuông tây luôn náo động mỗi khi được ông từ Nhà Thờ gồng mình kéo lên … Mình lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà” của Victor Hugo …
Thời còn bao cấp, ông bạn Thượng Toạ – khi đó còn là Đại Đức – sửa sang lại ngôi chùa Bửu Lâm của mình … Có một lần thiếu mất một tuần tiền công … Ông xuống gặp mình : Ông ngài ơi !- Ông ta vẫn có thói quen gọi mình như thế – Ông ngài cho mình một tuần tiền công đi ! Mình xin chứ không mượn ! … Người anh em “chức sắc tôn giáo bạn” thật quá đi mất … và – với sự đồng ý của bề trên và câu nói đùa : có thì cho đi … mất thiên đàng thì còn … niết bàn chứ ! – mình gửi anh ta số tiền công tuần ấy …
Rồi cũng một thủa dư luận xôn xao về vị sư “nhất bộ nhất bái” từ Nam ra Bắc với một quyết tâm gì đó … mình không rõ lắm … Và một buổi sáng kia … bồ tát … xuất hiện … xin được tạm dừng chân ở Nhà Xứ của mình để dùng bữa sáng, nghỉ ngơi … chuẩn bị cho hành trình “mỗi bước một lạy” trên cái hành trình … mà nhiều người cũng đã nổi danh bằng những phương tiện xe máy, xe đạp … Mình không tò mò … nhưng thấy bữa ăn sáng của Thầy – chay thôi – nhưng chất lượng và được phục vụ tối đa … Buổi chiều – trước khi tiếp tục cuộc “đứng lên quỳ xuống” liên tục – Thầy xin mình cho Thầy được nghỉ thêm một đêm nữa … Chắc là Thầy thấy yên tâm ở trong Nhà Chúa… Nay thì không biết là Thầy đã “bộ” và đã “bái” đến vùng miền nào rồi … Có đủ sức để đi hết con đường Nam – Bắc không … hay viên tịch ở đâu đó … Dù sao mình cũng có được những người bạn gần gũi trên niết bàn … và có chỗ để rong chơi đầy tình nghĩa trong thế giới của cảnh vực thần linh …
Nhớ Tết năm nào ở một vùng miền lẫn lộn người tin – người chưa tin – và người không tin – mình quyết định đi thăm Tết tất cả, mỗi nhà dăm ba phút đầu năm … và cứ zic zắc trái – phải từng hàng một theo khu vực bàn cờ của dân cư trong vùng … Vào một căn nhà nọ đã khá trưa … Hai bà già người Tàu ăn tết bằng cách nằm ngay ở giữa phòng khách tán chuyện … Người con gái nghe có tiếng lạ chạy lên vui vẻ : chào cha năm mới ! Thì ra chị ta có con nhỏ gửi Nhà Trẻ của các Nữ Tu … Nghe nói đến “ông cha” … hai bà già yêu cầu mình lại gần để hai cụ sờ nắn xem … “ông cha” … có gì khác … người thường không … vì mắt hai cụ không được rõ lắm ! Vậy là mình mỉm cười đứng yên cho hai cụ sờ nắn y như mấy ông kiểm tra an ninh phi trường vậy ! Cuối cùng thì cả hai đều ồ lên : “ông cha” … cũng giống mọi người thôi !!! Cả nhà cười vui vẻ …
Giống thì chắc chắn là giống rồi … nhưng vẫn khác … vì là … “ông cha” và … các cụ biết là khác … nên mới yêu cầu được “sờ nắn” … cho biết … thế nào là một “ông cha” …
Vì sao chiếu mệnh của mình là vì sao “ông cha” … và vẫn đời thường như mọi con người trần xác thịt khác … nhưng : “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.” (Ga 17,15-17).
Vì sao chiếu mệnh của mỗi người tin … là TIN - NÊN MỘT - Ở TRONG NHAU và Ở TRONG THIÊN CHÚA : “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai – nhờ lời họ – mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha … để họ cùng ở trong Chúng Ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con.” (Ga 17,20-21)
Những “vì sao lạ” của máng cỏ hôm nay toả sáng – đa sắc màu – lung linh nhiều cung bậc …
Ước mong sao – nhờ đó – tất cả những ai đến với máng cỏ đều nhận ra nơi “Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” Vị Thiên Chúa Cứu Đời và Cứu Nhân …
“Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng … Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người."
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp