Tản mạn tiếng “THÉT”
“Đang lúc đó, trong hội đường, có một người bị thần ô uế ám, nên “THÉT” lên rằng : “Hỡi Ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và Ông ?” ( Mc 1, 23)
Hạ nêu – Đốt Tết !!!
Và … nhịp sống bình thường của từng ngày được đong đếm bằng giờ, bằng khắc, bằng từng tờ lịch bóc của cái năm cầm tinh con Rồng này … cho đến khi được Chúa gọi về … hay … ân thưởng thêm một Trừ Tịch nữa trong đêm bàn giao Nhâm Thìn – Quý Tỵ …
Ngay Chúa Nhật đầu tiên sau Tết … là nghe được tiếng “THÉT” này của “lũ” quỷ sứ khi Chúa Giêsu xuất hiện trong hội đường …
Tiếng “THÉT” chắc là ghê gớm lắm … và đầy nội dung thần học : “Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao ? Tôi biết Ông là ai ! Là Đấng Thánh của Thiên Chúa !”
Một tiếng “THÉT” … có vẻ như khá là miễn cưỡng đối với “lũ” quỷ sứ … vì mang dáng dấp một tuyên xưng đức tin … nhưng lại là tiếng “THÉT” cần để làm chứng về vai trò cứu thế của Chúa Giêsu Nazareth …
Nó cũng là tiếng “THÉT” … cảnh tỉnh … với tất cả những người tin vào Giêsu Kytô thành Nazareth …
Dù sao thì “lũ” quỷ sứ cũng biết rất rõ về Giêsu Nazareth … Chắc chắn là như thế rồi … vì … từ muôn thủa … chúng đã đối đầu với Thiên Chúa Tạo Hoá … và ngay ở thuở hồng hoang của loài người, chúng có ngay một kế hoạch để dụ dỗ : dựa vào những gì Thiên Chúa ban cho thụ tạo của Người là “thiên thần và loài người ta”, chúng lên phương án để phá huỷ Địa Đàng Tạo Dựng … vì chúng là “thiên thần phản nghịch” !!!
Tiếng “THÉT” đó vang vọng từng ngày, qua từng công việc, ở từng lời nói … và trong từng suy nghĩ : “Hỡi Ông Giêsu Nazareth ! Có chuyện gì giữa chúng tôi và Ông ?” …
Tại sao lại có tiếng “THÉT” ấy ? Bởi vì những người tin đã – nhân danh Thiên Chúa – không cho phép “lũ quỷ” khuynh loát nơi mảnh đất nhân linh vốn thuộc Thiên Chúa …
23 tháng chạp dựng nêu – mùng bảy tháng giêng hạ nêu …
Tục truyền rằng ngày xưa luôn có cuộc tranh giành đất đai giữa quỷ và người … Thần minh đã ra tay … và lũ quỷ đành lủi thủi ẩn mình nơi biển Đông … nhường đất cho con người … nhưng hằng năm vẫn xin được vào đất liền để “thăm” lại tổ tiên của chúng … Cây nêu – bóng phủ của thần minh – bảo vệ con người suốt thời gian “lũ quỷ” ở trong đất liền … Dựng nêu : con người an tâm nghỉ ngơi trong những ngày đầu của năm mới … Khi lũ quỷ trở lại biển … con người hạ nêu … và tiếp tục cuộc sống …
Với những người sống đức tin thì cuộc chiến với “lũ quỷ” không bao giờ ngừng … vì Thiên Chúa muốn họ chứng tỏ là những con người luôn có Chúa nơi mình … nên tiếng “THÉT” dĩ nhiên là liên miên ở mỗi chọn lựa để xứng đáng với giá trị là người và cội nguồn thần linh nơi mình …
Bóng dáng cây nêu “thánh giá” luôn bao trùm đời sống những người tin …
Có người đã từng triết lý : con người là thiên thần sa đoạ …
Nên tiếng “THÉT” mãi mãi là một nhắc nhở : “Hỡi Ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và Ông?” …
Lm.Giuse Ngô Mạnh Điệp