Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Buôn Ma Thuột xưa – Những bức ảnh chưa từng được công bố

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,475
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default Buôn Ma Thuột xưa – Những bức ảnh chưa từng được công bố

    Buôn Ma Thuột xưa – Những bức ảnh chưa từng được công bố

    [FONT=Helvetica Neue]

    Nhìn lại quá khứ để thấy được sự tiến triển tột bậc của hiện tại và tương lai. Suốt chiều dài lịch sử của chế độ thực dân, Tây nguyên từng là nơi trồng và khai thác cao su, là nơi rừng thiêng nước độc với câu thơ "… Cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bủng beo…". Tuy thế, vẫn tồn tại những góc sáng của lịch sử thể hiện qua cảnh vật, công trình hay con người của nơi đây đậm chất phong sương mà nếu giờ này bạn đi vào một số huyện vùng sâu bạn có thể còn bắt gặp những hình ảnh như thế…


    01. Rạp Nguyễn Huệ – trên đường Quang Trung – 1965

    02. Đường Nguyễn tất Thành năm 1965

    03. Bùng binh cây số 3 – năm 1960

    04. Rạp báo trên gốc đường Quang trung – Lê Hông Phong – 1960

    05. Nhà cửa trên đường Phan chu trinh – 1965

    06. Đường Nguyễn Công trứ – đoạn giữa Điện Biên Phủ và Y Jut – 1965

    07. Một gốc nhìn khác của rạp Nguyễn Huệ – xưa là rạp Lô Đô – năm 1960

    08. Một đám tang trên đường Phan Bộ Châu – năm 1963

    09. Tiệm vàng Kim Môn – ngã tư Nơ trang Long – Điện Biên Phủ – 1960

    10. Đường Quang trung – đoạn giữa Xô Viết Nghệ tỉnh và Lê Hồng Phong – gốc nhìn từ quán cà phê Piano – 1964

    11. Một gốc đường Y Jút và Nơ Trang long – 1964


    12. Khách sạn Đắk Lắk – nằm trên đường Quang trung – đoạn giữa Lê Hồng Phong và Điện Biên Phủ – 1965

    13. Đường Nguyễn Lương bằng – đường đi Hòa Thắng – 1960

    14. Đường Phan Chu trinh – gốc nhìn từ Buôn Ma Thuột đi Cư Mnga

    15. Một ngôi nhà Trên Đường Nguyễn Tất Thành – 1960

    16. Đường Nguyễn Chí Thanh – đoạn công ty cao su Đắk Lắk – 1960

    17. Đường Quang Trung – giữa Y Jut và Lý Thường Kiệt 1963 – Kho bạc nhà nước ngày nay

    18. Đường Nguyễn Du – 1960

    19. Cây xăng cây số đi cây số 3 – 1960

    20. Đường Quang Trung – 1960

    21. Nữ sinh Buôn Ma Thuột trên đường Quang trung – 1965


    22. Hội Chợ Tây Nguyên 1963

    23. Tiệm giặt ủi đầu đường Trần Phú – 1964

    24. Bến xe lam trên đường Nơ Trang Long – đoạn giữa Lý thường Kiệt và Y Jút – 1960

    25. Nhà hàng Đắk lắk đầu đường Hoàng Diệu – 1960

    http://giaoxuthanhlinh.net/?p=4583
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 15 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,475
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    25. Nhà hàng Đắk lắk đầu đường Hoàng Diệu – 1960
    26. Một quầy hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai – Trần bình trọng – 1960
    27. Đường Y Jút – 1965
    28. Khách sạn Hoàng Gia trên đường Hai Bà Trưng – 1965
    29. Đường Lê Hồng Phong 1960 – Đoạn Bán công Buôn Ma thuột ngày nay
    30. Khu phố sầm uất nhất Ban Mê Thuột năm 1964 – đường Y Jút

    31. Trại Hòm Phú Lâm – trên đường Hoàng Diệu – 1965
    32. Khách sạn Kinh Đô – ngã tư Hai Bà Trưng – Quang trung – 1960
    33. Một gốc nhìn khác của ngã 6 – 1963
    34. Quốc llọ 14 đii Gia Lai – đoạn Công viên nước – 1968
    35. Đường Y Jút – 1966
    36. Thiếu nữ BUôn Ma Thuột trên đường Nguyễn Tất Thành – 1965
    37. Đường Lê Hồng Phong – đoạn giữa Phan Bội Châu – Quang trung – 1966
    38. Cuôi Đường Phan Bội Châu – 1963
    39. Một quán hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai – 1963
    40. Mẹ và con trên đường Nguyễn Tất thành – 1965

    41. Phơi lúa trên Đường Phan Chu Trinh – 1965
    42. Trại Hòm Trương bá Thành trên đường Hoàng Diệu – 1965
    43. Góc đường điện Biên Phủ – Phan bội Châu – 1965
    44. Phơi lúa trên đường Hoàng Diệu – đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh – Mạc thị Bưởi – 1965

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 13 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,475
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    45. Đường Lê Duẫn – đoạn giữa Viễn thông tỉnh và Phạm hồng Thái – 1960

    46. Đường Y Jút – 1960

    47. Đường Điện Biên Phủ – 1960

    48. Ngã tư Y Jút – Quang Trung nhìn từ máy bay trực thăng – 1965

    49. Nhà trên đường Nguyễn Tất Thành – 1960

    50. Công nhân vệ sinh nghỉ trưa tại góc đường Hai Bà Trưng – Quang trung – 1960

    51. Chợ Buôn ma Thuột – 1965

    52. Đường Nguyễn Tất Thành – Xuân Mậu thân 1968

    53. Làm bánh tráng trên đường Mạc thị Bưởi – 1965

    54. Thiếu nữ Buôn Ma thuột dạo phố chợ trên đường Y Jút – 1965

    55. Ngã ba Hòa Bình – 1963

    56. Một ngôi nhà trên đường Trần Phú – 1960

    57. Đi chợ – đường Phạm ngũ Lão – 1965

    http://giaoxuthanhlinh.net/?p=4583
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 11 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Hoài niệm và mộc mạc.

    Chẳng biết lúc nó mình ở mô?
    :45:
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  8. Có 3 người cám ơn Angelus vì bài này:


  9. #5
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Ghi chú thêm tên đường và địa danh BMT xưa

    Sau khi đọc một số comments, tôi xin phép comment theo nguyên tắc dùng đúng tên ngày xưa và ngày nay của một số tên đường và địa danh như sau đây, mục đích chính là để bạn đọc dễ hình dung, tôi comment theo thứ tự từ 1 đến 57 như tác giả đã post.(
    Đỗ Thế Hùng)

    1/ Đây là rạp Lo Do không phải rạp Nguyễn Huệ. Chú giải thêm: thị xã Ban mê thuột trước năm 1975 có 3 rạp hát chính: * Rạp Lo Do như trong hình ở đường Quang Trung nay đã bị phá bỏ chuyển đổi công năng sử dụng** Rạp Tường Hiệp ở đường Hai Bà Trưng xưa có thời chuyên chiếu phim Ấn độ nay là rạp Kim Đồng ***Rạp Thăng Long ở gần Cột Đèn Ba Ngọn xưa chuyên chiếu phim Âu Mỹ nay là Nhà Văn Hóa tỉnh Daklak.
    2/ Không có đường Nguyễn Tất Thành năm 1965, có một đoạn đường này mang tên Thống nhất; nhưng nói chung lúc đó mọi người chỉ gọi đường này là " Đường Đi Cây Số 3"
    3/ Chưa rõ là Bùng binh nào nhưng không thể là Bùng binh cây số 3 (căn cứ vào cảnh được thấy trong hình)
    4/ Nên sửa là Sạp báo thay vì Rạp báo, đường Lê Hồng Phong ngày xưa là đường Tôn Thất Thuyết, do vậy chú giải nên là: Sạp báo tại góc đường Quang Trung-Tôn Thất Thuyết năm 1960
    5/ Không comment gì thêm
    6/ Không có đường Điện Biên Phủ năm 1965 và đoạn đường trong hình năm 1965 là đường Lê Lợi; như vậy chú giải đúng phải là: Đường Lê Lợi-đoạn giữa Nguyễn Thái Học và Y Yut năm 1965
    7/ Năm 1960 đúng là rạp Lo Do đường Quang Trung, chú giải đề nghị là: Rạp Lo Do đường Quang Trung năm 1965- chụp từ ngã tư Y Yut-Quang Trung
    8/ Không comment gì thêm
    9/ Năm 1960 thì phải sửa là: Tiệm vàng Kim Môn-ngã tư Ama Trang Long Nguyễn Thái Học (nay là Nơ Trang Long Điện Biên Phủ)
    10/ Đề nghị sửa là: Một đoạn đường Quang Trung năm 1964 nhìn từ quán Cà phê Piano-đoạn giữa Lê văn Duyệt và Tôn thất Thuyết (nay là Sô viết Nghệ Tĩnh và Lê Hồng Phong)
    11/ Một góc đường Y Yut và Ama Trang Long năm 1964
    12/ Khách sạn Darlac nằm trên đường Quang Trung, sau này là Vinh Thuận Tửu gia, đoạn giữa Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Thái Học năm 1965
    13/ Năm 1960 chưa có đường Nguyễn Lương Bằng và chưa có địa danh Hòa Thắng. Đề nghị chú giải rõ hơn: Đoạn đường từ Ban mê thuột đi Hòa Bình năm 1960 nay là đường Nguyễn Lương Bằng đi Hòa Thắng.
    14/ Nên chú giải là : Đường Phan Chu Trinh, góc nhìn từ Ban mê thuột đi Quảng Nhiêu (Cư M'Ngar)
    15/ Năm 1960 chưa có đường Nguyễn Tất Thành, năm đó đường này gọi là "Đường Đi Cây số 3" sau đó- có đoạn - được gọi là đường Thống Nhất
    16/ Năm 1960 chưa có đường Nguyễn Chí Thanh, hình chụp là ngôi nhà thờ ở khu vực CHPI, năm đó đoạn đường này được gọi là "Đường Đi Cây số 5"
    17/ Không comment gì thêm
    18/ Không comment gì thêm
    19/ Nên sửa là:Cây xăng Esso trên đường đi Cây số 3-năm 1960, đoạn rẽ vào đường đi Thác Nhà Đèn (nay là Nhà Máy nước)
    20/ Đường Quang Trung năm 1960-đoạn giữa Lý thường Kiệt và Y Yut
    21/ Không comment gì thêm
    22/ Không comment gì thêm
    23/ Tiệm giặt ủi đầu đường Hàm Nghi (nay là Trần Phú)
    24/ Ama Trang Long (nay là Nơ Trang Long)
    25/ Nhà hàng Darlac (như ghi trên paneau)
    26/ Đường Cường Để-Nguyễn Tri Phương (nay là Nguyễn thị Minh Khai-Mạc thị Bưởi)
    27/ Đây là đường Ama Trang Long-đoạn giữa Y Yut và Nguyễn Thái Học
    28/ Có 2 thời điểm có khách sạn mang tên Hoàng gia ở BMT, một cái ở đường Hai Bà Trưng; một cái ở đường Tôn Thất Thuyết... tôi không rõ hình mô tả khách sạn nào chỉ lưu ý thêm như vậy thôi.
    29/ Đường Tôn Thất Thuyết năm 1960 (nay là Lê Hồng Phong), không rõ chú giải Đoạn Bán công BMT ngày nay ý chỉ gì?! Có lẽ tác giả nhầm.
    30/ Không comment gì thêm
    31/ -nt-
    32/ Nay là Kho Bạc Nhà nước tỉnh Daklak
    33/ Không comment gì thêm
    34/ Đoạn Quốc lộ 14 từ Ban mê thuột đi Pleiku năm 1968, đoạn đi ngang khu vực Đạt lý, có công viên nước ngày nay
    35/ Không comment gì thêm
    36/ Thiếu nữ Ban mê thuột trên đường đi Cây số 3 năm 1965
    37/ Đường Tôn Thất Thuyết (nay là Lê Hồng Phong) năm 1966, đoạn giữa Phan Bội Châu-Quang Trung
    38/ Không comment gì thêm
    39/ Một quán hàng trên đường Cường Để năm 1963 (nay là đường Nguyễn thị Minh Khai)
    40/ Mẹ và con trên đường đi cây số 3 (nay là Nguyễn Tất Thành)
    41/ Không comment gì thêm
    42/ -nt-
    43/ Góc đường Nguyễn Thái Học-Phan Bội Châu (nay là Điện Biên Phủ-Phan Bội Châu)
    44/ Phơi lúa trên đường Hoàng Diệu-đoạn Lê văn Duyệt (nay là Sô viết Nghệ Tĩnh)-Nguyễn Tri Phương (nay là Mạc thị Bưởi)
    45/ Đường Độc Lập (nay là Lê Duẩn) đoạn giữa Viễn Thông tỉnh và Phạm Hồng Thái năm 1960, đối xứng với Viễn thông tỉnh qua đường Phạm Hồng Thái là dinh tỉnh trưởng cũ, nằm trong khuôn viên Tòa Hành Chánh tỉnh Darlac (nay là Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Daklak)
    46/ Không có comment gì thêm
    47/ Đường Nguyễn Thái Học năm 1960 (nay là Điện Biên Phủ)
    48/ Không comment gì thêm
    49/ Nhà trên đường đi cây số 3
    50/ Không comment gì thêm
    51/ -nt-
    52/ Đường đi cây số 3, góc chụp từ hướng cây số 3, hàng rào bên phải hình là hàng rào phi trường L19
    53/ Làm bánh tráng trên đường Nguyễn Tri Phương (nay là Mạc thị Bưởi)
    54/ Không comment gì thêm
    55/ -nt-
    56/ Một ngôi nhà trên đường Hàm Nghi 1960 (nay là Trần Phú)
    57/ Không comment gì thêm

    Trân trọng
    Đỗ Thế Hùng
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  10. Có 8 người cám ơn Vinam vì bài này:


  11. #6
    h jek enuol's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: anna
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    282
    Được cám ơn 46 lần trong 19 bài viết

    Default

    nhìn quê mình mộc mạc
    màu xanh bao phủ
    thích...
    :xe:
    Chữ ký của h jek enuol
    có chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn sợ chi
    có chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn thiếu gì
    ........................................

  12. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com