Ngày xưa thánh Augustine và Hilaire có vợ rồi còn làm Giám Mục, nhưng thời nay thì rất khắt khe, muội nghĩ đã làm chiện í rồi thì nên chịu trách nhiệm với chính mình. Muội được tư vấn chiện này với một vị thầy đáng kính rằng: “Đức Khiết Tịnh trước, trong và sau khi dấn thân tiến lên bàn thánh là hết sức quan trọng, là đòi hỏi số một của sự thánh thiện Giáo Hội”.
Ngày xưa thánh Augustine và Hilaire có vợ rồi còn làm Giám Mục, nhưng thời nay thì rất khắt khe, muội nghĩ đã làm chiện í rồi thì nên chịu trách nhiệm với chính mình. Muội được tư vấn chiện này với một vị thầy đáng kính rằng: “Đức Khiết Tịnh trước, trong và sau khi dấn thân tiến lên bàn thánh là hết sức quan trọng, là đòi hỏi số một của sự thánh thiện Giáo Hội”.
Đức khiết tịnh thực sự là hết sức quan trọng như bạn nói. Nhưng ta cứ thử nhìn lại, đọc lại cách Chúa đã kêu gọi các thánh dù cho các vị không luôn luôn khiết tịnh trong trắng như Chúa mong muốn. Chẳng hạn như trường hợp thánh Augustino như đã đề cập ở trên, hoặc như Chân phước Charle de Foucauld, một tay chơi có hạn trong thời gian cha còn là quân nhân trong quân đội Pháp,...Nếu Thiên Chúa vẫn trung tín với lối hành xử nhân từ của Ngài, hẳn thời nay Ngài vẫn tiếp tục mời gọi và đón nhận nhiều người đã từng...không trong sạch. Dĩ nhiên, để trở thành linh mục,người ta không chỉ cần một thân xác trong sạch, một linh hồn chưa vương tì vết (điều này hơi khó!) nhưng còn cần một tình yêu lớn hơn cả tội lỗi của họ nữa. Thân xác có thể đã bị ô uế, linh hồn có thể đã mang tội nhưng vẫn được tẩy xóa nhờ tình thương của Chúa. Tình yêu, yêu Chúa, yêu người, thì vẫn cần phải lớn lên mỗi ngày...
Àk,.. bạn ui, mình thì không biết chắc chắn lắm nhưng mình đã từng nghe một Linh mục Dòng Phanxico giảng về vấn đề này và cũng có câu hỏi đặt ra như thế và câu trả lời của ngài là: Đã QHTD rồi thì vẫn có thể đi Tu được nhưng chỉ với điều kiện là không để lại hậu quả ( tức người nữ không thụ thai) và thứ hai là phải quyết sống đời khiết tịnh nếu thành tâm muốn theo Chúa trong con đường tận hiến.