Nội chuyện đồng tính đã là một nguyên do ngăn cản việc đi tu, và người đồng tính không được phép làm linh mục! Huống hồ là quan hệ đồng tính.
Em trai, một teen boy vì tò mò mà đã..."thử đùa với lửa" thì khác với một người đồng tính thực sự. Anh có đọc trên báo, người ta nói rằng, một người đồng tính thực sự phải là (1) người đã trưởng thành, (2) có quan hệ đồng tính trong thời gian lâu dài và không có ý định từ bỏ (3) hoàn toàn cảm thấy thích thú thỏa mãn trong hành vi tính giao đồng tính. Nếu em khẳng định chắc như bắp là đã có quan hệ đồng tính (không phân biệt ở tuổi mới lớn tò mò hay đã trưởng thành) thì không được đi tu thì anh e rằng em làm bạn nào đó hiểu sai về chính mình và biết đâu bạn đó cứ đinh ninh mình bị "bịnh" rồi nhụt chí thì sao?