Riêng tôi trải qua kinh nghiệm rất xấu về rượu tỏi.
Tôi nghe theo lời bác Võ Gia Minh, cũng làm thử uống mỗi ngày đúng 20 giọt theo chỉ dẫn. Bốn ngày sau trong người huyết áp tăng vọt lên, mồm miệng sưng phồng lên. Sợ qúa, tôi phải đổ đi hết, súc bình mãi mới hết mùi tỏi.
Mình nên cẩn thận khi đọc tin tức luân chuyển trên internet
Nguồn: nhận từ email
Vào khoảng năm 1988, cả gia đình 8 nhân khẩu của dominico_dung đã thực hiện đủ và đúng bài thuốc "Rượu tỏi", dĩ nhiên là "không nở bè ngang cũng nở bề dọc" chí ít cũng "thuốc đắng dã tật" - như ông bà mình thường nói. Không những vậy, không ít bà con nghèo trong vùng đã nhờ mẹ của dominico_dung làm giúp cho "bài thuốc" này mà nhiều người thoát được bệnh tật khó chữa, tốn kém.
"Biết nên thưa thốt" vậy! Không chỉ "từ email mà tất cả các "tin vịt" cũng đều nên cẩn thận!