Thư mừng Giáng Sinh của thầy Giuse Trần Anh Tuấn - SDB - Caracas, Venezuela
Thư mừng Giáng Sinh của thầy Giuse Trần Anh Tuấn - SDB - Caracas, Venezuela
Kính thưa Cha và Thầy Vinam!
Người con phương xa, xa cách nửa vòng trái đất. Đất nước Venezuela - một nơi xa lạ với mọi thứ thức ăn, ngôn ngữ, văn hóa.
thế nhưng tình người thì không bao giờ xa, lòng tri ân và tâm hồn hướng về quê nhà luôn thao thức trong con.
Từ đây, con không còn được tham dự thánh lễ Noel và đón năm mới ở quê nhà với bao là niềm hạnh phúc, sự quây quần nô đùa của tiếng nói cười in hằn trên nét mặt trong sáng, với sự chân chất của người Việt Nam.
Nay con kính chúc Cha Giuse, thầy Vinam và toàn thể mọi người trong Giáo Xứ Tân Hòa:
Một Mùa Giáng Sinh An Lành - Thánh Đức tràn đầy Hồng Ân của Chúa Hài Đồng
và Một Năm Mới tràn đầy niềm vui - sức khỏe. Nguyện chúc Bình An - Tình Yêu và Ân Sủng của Chúa Hài Đồng luôn tuôn đổ tràn đầy trên Cha Giuse, Thầy Vinam và mọi người.
Người con phương xa
Giuse Phan Anh Tuấn, SDB
Caracas- Venezuela
Vào lúc 19 giờ 30 ngày 22/12/2011 Giáo Xứ Tân Hòa đã tổ chức thành công đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh. Từ đoàn thể Thiếu nhi đến đoàn phụ huynh, mỗi đơn vị đã đầu tư đóng góp 1 tiết mục cho chương trình. 6 Giáo khu cũng đã tập luyện kỳ công cho tiết mục của mình.
Buổi văn nghệ kéo dài 2 tiêng đồng hồ với 16 tiết mục là những đóng góp nhiệt tình của toàn thể thành phần trong Giáo Xứ.
Song song với hoạt động văn nghệ là chương trình vui chơi thiếu nhi. Đây là những sinh hoạt dành cho các cháu nhỏ của Giáo Xứ; những phần thưởng cho các cháu đã chăm chỉ siêng năng tham gia Thánh Lễ hằng ngày.
Cùng với niềm vui của đêm giáng sinh sắp tới, những sinh hoạt của đêm nay đã khiên mọi người nao nức và cả Giáo Xứ rộn rã trong tiếng nhạc, trong ánh sáng lung linh chào đón Chúa Giáng sinh.
Hôm nay Lễ mừng trước Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Cha quản xứ đã làm nghi thức nhập đao cho một số anh chị em tân tòng. Cha nói : Tôi chọn ngày Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa để nhờ Mẹ tái sinh những anh chị em tân tòng này trở thành thành con cái của Chúa
"Ngày Đầu Xuân bao người đi xa cùng về với Gia Đình, cùng về với ân tình, ngất ngây với lòng yêu mến...Nhưng cũng có những người vì sống cuộc đời Dâng Hiến mà Hy Sinh ở lại nơi mình phục vụ để làm tròn bổn phận cũng như trọn tiếng " Xin Vâng". Đây là tâm tình con muốn gởi tặng những ai đang sống xa Gia Đình vì cuộc tình đầy ý nghĩa ấy."
Mẹ ngồi đó ánh mắt lắng nghe
Lộc Xuân vươn hé lối sau hè
Mấp máy môi Cha - con hở bé?
Không tiếng trả lời Mẹ lắng nghe
Gió vào gõ cửa nghe khe khẽ
Mẹ lại hỏi dồn bé hở con?
Xuân đượm mùi hương bên lối xóm
Con vẫn chưa về để Mẹ trông
Sáng mồng 3 Tết Cha ngồi đó
Vẫn đợi vẫn mong tiếng bước quen
Chợt nhoẽn bờ môi Mẹ khẽ cười
Chẳng về ăn Tết con thật tệ !
Sao chẳng báo trước để Mẹ trông?
Cuộc đời Dâng Hiến con vui sống
Hạnh Phúc ấm êm trong tình Cha
Mẹ ơi ! xa Mẹ bao thương nhớ
Nguyện xin Tình Chúa phủ lấp đầy...
Phảng phất hương Mai Xuân vào ngõ
Phảng phất mưa phùn giọt mưa Xuân
Phảng phất gió nhẹ ru chồi mới
Phảng phất lòng người rộn tiếng Xuân
Vui đón Xuân về đón Chúa đến
Vui đón Anh em đón nụ cười
Vui đón tuổi đời trong Xuân mới
Vui dón Hồng Ân Chúa Xuân ban
Trao quà tết cho những gia đình sắc tộc khó khăn thuộc.
Lúc 10h30 ngày 15 tháng 01 năm 2012. Cha quản xứ, Ban thường vụ Hội đồng giáo xứ Tân Hòa đã trao những món quà tết cho những gia đình khó khăn thuộc cộng đoàn sắc tộc.
Từ những tấm lòng hảo tâm của một số gia đình trong giáo xứ. Một tấn gạo đã được trao tận tay 100 gia đình khó khăn.
Món quà tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa nói lên tinh thần hiệp thông đến những gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong giáo xứ.
Gia đình Tu Sĩ - Sinh Viên Giáo Xứ Tân Hòa rất thương mến!
Có lẽ khi Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và các bạn sinh viên trong nhóm Gia Đình Tu sĩ- Sinh Viên đọc được Email của con, thì mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị mọi sự cho những ngày Tết, những ngày xum họp bên mái ấm gia đình, bên bạn bè thân thuong và đó là thời gian quý báu mà Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta.
Con biết rằng, theo truyền thống hằng năm, Gia đình Tu Sĩ- Sinh viên chúng ta cố "Đêm văn hóa Tất niên" vào ngày 28 âm Lịch. và hôm nay chính là ngày của niềm vui đó, niềm vui được chia sẻ huynh đệ trên mâm cơm, nơi những trò chơi, những bài hát, những món quà nho nhỏ của sự may mắn đầu năm.
Hiệp thông với niềm vui của Gia đình Tu sĩ - sinh viên. Từ phương xa con ngó về gia đình với "con mắt đức tin" và với tấm lòng trìu mến.
Kính chúc: Một năm mới dồi dào sức khỏe - tinh thần vươn cao - Tình huynh đệ dạt dào, và gia đình ngày càng mở rộng để có được những trái tim yêu thương, những bàn tay góp sức, những đôi chân nhanh nhẹn = => cùng xây đắp gia đình Tu Sĩ - sinh Viên
Trong bầu không khí hân hoan, hôm nay cả nhà thờ cùng dâng thánh lễ đầu năm mới tạ ơn Thiên Chúa. Giáo xứ tuy đang còn non trẻ nhưng quá trình là một chuỗi dài những hồng ân. Xin tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn phúc Ngài đã yêu thương ban tặng cho Giáo Xứ. Xin tri ân Ngài vì mỗi bước chân của Giáo Xứ đều có Ngài đồng hành. Không chỉ 365 ngày của năm cũ vừa qua những là mỗi khoảnh khắc trong quá khứ chúng con đều cảm nhận được sự hiện diện và đỡ nâng của Chúa dành cho Giáo xứ chúng con.
Tạ ơn Thiên Chúa cao vời Tình yêu Ngài mãi rạng bên bên con
Xin dâng lên tấm lòng son
Ngày đầu năm mới tạ ơn muôn vàn.
Cuối Thánh lễ ông chủ tich BTV thay mặt cộng đoàn chúc tết Cha quản xứ và toàn thể bà con giáo dân. Ngày mùng một thêm phấn khởi và rạo rực vì mỗi gia đình cùng tiến lên cung thánh để nhận Lộc Thánh năm mới do Cha quản xứ làm phép và gửi đến mỗi gia đình.
Sau Thánh Lễ, quý soeurs và quý chức đã vào nhà xứ mừng tuổi cha quản xứ và mọi người cùng nhau nâng ly rượu xuân đàu tiên với những lời chúc mừng tốt đẹp trong tinh thần hiệp nhất và thân ái.
Ô. chủ tịch BTV chúc tết Cha Xứ và toàn thể giáo xứ.
Sáng mùng 2 tết.
Hôm nay là ngày Giáo hội VN kính nhớ ông bà tổ tiên, cha mẹ, những người đã khuất núi.
Hôm nay con cái trong gia đình cũng sum họp chung quanh Cha mẹ để chúc mừng nguyện cầu và cám ơn công sinh thành dưỡng dục.
Giáo xứ Tân Hòa hôm nay tổ chức mừng thọ cho 110 vị cao niên gồm 39 cụ ông, và 71 cụ bà từ 70 tuổi trở lên. Thánh lễ đã diễn ra thật trang trọng và cảm động. Những người con hiện diện rất đông trong Thánh lễ này để cầu nguyện cho cha mẹ đáng kính đáng yêu của minh trong dịp đầu năm mới.
Ơn cha nặng lắm ai ơi!
Ơn mẹ bằng trời chín tháng cưu mang
Theo truyền thống, Giáo Xứ Tân Hòa tổ chức Hội chợ Xuân mỗi năm từ tối 30 tết đến hết mùng 3 tết.
Năm nay Đoàn Thiếu niên GX đứng ra tổ chức để đem lại cho bà con trong cũng như ngoài Giáo Xứ những niềm vui của ngày đầu Xuân. Toàn thể các anh chị Giáo lý viên và các cộng tác viên đã tạm quên đi ngày tết để hoàn thành công tác phục vụ hội xuân cho cộng đoàn.
Hôm nay, sau khi hoàn thành các chi trả hàng hóa và sổ sách, Đoàn Thiếu niên đã tổ chức tổng kết và liên hoan mừng xuân muộn.
Anh chị em đã vất vả trong việc tổ chức nhưng đổi lại mọi người đều vui vẻ và tự hào vì mình đã góp sức cho ngày xuân thêm vui và cho mọi người trong giáo xứ có những ngày tết tuyệt vời.
Kính thưa quý Cha , quý Sơ ,quý chức cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa của hai giáo xứ Vinh Hoà và Tân Hoà . Tôi là một trong những người con xa xứ cách nửa vòng trái đất , thường vào Thánh Ca Việt Nam trang của giáo xứ Vinh Hoà và Tân Hoà để xem những thông tin và sinh hoạt của hai giáo xứ,thật là hạnh phúc khi được nhìn lại hình ảnh của hai giáo xứ mà tôi đã gắn bó nửa cuộc đời , những hình ảnh quen thuộc,những con người thân quen của tôi đang say mê làm việc cho giáo xứ và phục vụ cộng đoàn , ước gì tôi được trở về cuộc sống ngày xưa , tuy không giàu sang nhưng đậm tình người , một cuộc sống bình dị vậy mà tốt hơn nơi tôi đang sống. Tôi cám ơn Giáo xứ Vinh Hoà , Giáo xứ Tân Hoà đã cho tôi thấy được Giáo xứ, thấy được sinh hoạt của cộng đoàn. Nhân dịp đầu năm mới xin chúc quý Cha ,quý Sơ,quý Chức và cộng đoàn dồi dào sức khoẻ , tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Người con xa xứ
Manthinh
Chào "bạn" Manthinh.
Cám ơn những lời chúc đầu xuân của bạn. Tâm tình và những mến thương bạn dành cho Vinh Hòa, Tân Hòa làm ấm lòng những người con của hai Giáo Xứ. Mong rằng bạn tiếp tục cầu nguyện và động viên để hai Giáo xứ chúng tôi, đặc biệt Giáo xứ trẻ Tân Hòa luôn thăng tiến về đạo đức cũng như về mọi mặt sinh hoạt.
Xin chúc Manthinh và gia đình một năm mới tràn đầy hồng ân, niềm vui, bình an, sức khỏe và hạnh phúc từ Thiên Chúa chúng ta.
Quý mến
Vinam
Hôm nay 11/2/2012, ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Vào lúc 17 giờ 45, Sau Thánh Lễ, Cha Quản xứ Tân hòa đã làm phép và khánh thành tượng Đức Mẹ Mân côi. Đồi Đức Mẹ được thi công trước tết và đến nay công trình đã tạm hoàn tất.
Để kịp khánh thành đúng ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Cha quản xứ cùng ban thường vụ, ban hoa viên cùng bà con giáo dân đã tích cực đóng góp và xây dựng từng ngày. Ngọn đồi mỗi ngày càng thêm đẹp với những khối đá từ xa mang về. Thảm cỏ đã phủ xanh mặt đất với những khóm hoa xinh xinh làm tươi tắn thêm.
Phía trươc tượng Mẹ là phiến đá bàn dùng để làm bàn thờ dâng lễ. Phía bên dưới là những hàng ghế đá để bà con hằng ngày đến tâm sự, tal ơn Mẹ.
Chọn ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Cha quản xứ muốn nhắc nhở giáo dân điều Đức Mẹ từng khuyên nhủ mọi người: Hãy siêng năng lần hạt Mân côi. Khi hiện ra cùng Bernadette, Đức Mẹ đã đeo chuỗi hạt bên tay phải và cùng lần hạt với Nữ Thánh.
Trước đồi Đức Mẹ, cộng đoàn Giáo xứ cùng cất cao lời kinh nguyện ca tụng Mẹ đồng thời dâng lên Mẹ Giáo Xứ Tân Hòa thân yêu cùng với nhiều dự định tốt đẹp trong tương lai. Cộng đoàn cũng không quên dâng lên Mẹ những người già yếu, những người ốm đau bệnh tật trong ngày quốc tế bệnh nhân hôm nay.
Thật sự khi Con nhìn thấy những hình ảnh đẹp này Con cảm ơn CHA QUẢN XỨ rất nhiều đã kì công tô điểm cho giáo xứ mình có thể đẹp đến như vậy Con cũng cảm ơn rất nhiều đến những nhà hảo tâm đã cùng Cha hoàn thành tượng đài kính ĐỨC MẸ !:smile:xin ĐỨC MẸ cầu bầu cho Cha và quý ân nhân !
thay đổi nội dung bởi: kimtuyen9c, 13-02-2012 lúc 03:59 PM
Tối hôm nay lúc 19 giờ ngày 12/02/2012 Giáo Xứ Tân Hòa cùng tham dự giờ chầu Thánh thể long trọng để cầu nguyện cho các người già cả và các bệnh nhân trong Giáo Xứ.
Giờ Chầu bên Chúa Thánh thể vừa ấm cúng vừa tràn đầy tình yêu. Cha Xứ và cộng đoàn đã dâng lên Thiên Chúa tình yêu qua lời chuyển cầu của Mẹ Lộ Đức những ông bà anh chị em đau yếu bệnh tật. Cầu xin Thiên Chúa cất vơi đi nỗi cô đơn, cơn đau ốm của từng người con Giáo xứ. Hiện diện trong Nhà thờ rất đông các người già và các bệnh nhân. Họ đến đây với gia đình của mình và gia đình Giáo xứ để gửi gấm con người và bệnh tật của mình trong niềm tin yêu phó thác cậy trông.
Cha quản xứ đã xức dầu bệnh nhân cho từng người và đọc lời nguyện cho họ nhân ngày quốc tế bệnh nhân.
Cuối giờ chầu Thánh thể, Cha quản xứ thay mặt Giáo xứ trao quà cho các bệnh nhân ngồi xe lăn đồng thời nhờ các ban điều hành Giáo khu trao quà đến tận gia đình những bệnh nhân khác.
Sáng ngày 20/02/2012, Cha Xứ, Ban thường vụ HĐGX và hơn 100 bà con giáo dân đã thi công làm đẹp cho khu vực tượng đài Đức Mẹ. Từ 7 giờ sáng những anh em có tay nghề trong Giáo xứ đã cho máy trộn mẻ hồ đầu tiên để tiến hành đổ bê tông toàn khu vực sân bên phải Nhà thờ. Bà con mỗi người một tay: người xúc cát, kẻ xúc đá, đẩy xe hồ, hoặc trải hồ các khuông bê tông. Những người khác đào và xây các mương thoát nước. Công việc dự trù trong ba ngày, nhưng bà con phấn đấu cố gắng hoàn tất trong hai ngày.
Ngày thứ nhất công trình đã tạm xong được gần 50%.
Hôm nay ngày 21/02, bà con lại tiếp tục đóng bê tông khoảng sân còn lại.
Tạ ơn Chúa, hai ngày hôm nay thời tiết thật mát mẻ, ít nắng. Công việc còn hơn một nửa nhưng bà con đã tích cực, quyết tâm làm cho xong vì ngày mai là thứ tư Lễ Tro.
Cho đến 18 giờ, khoảng sân bê tông đã hoàn thành cách tốt đẹp. Cha quản xứ cùng chung tay làm việc với bà con từ ban đầu cho đến giờ phút cuối cùng. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn vì nhìn lại công trình thấy rất bắt mắt. Tượng đài Đức Mẹ giờ đây ngự trị trên giải đồi thơ mộng, trước một quảng trường rộng rãi, sạch sẽ và tươm tất. Chỉ còn trang trí đèn sáng và ít chiếc ghế đá nữa là ổn định.
Bà cố Matta Đinh Thị Khanh
Nguyên quán Thanh Chương - Nghệ An
sinh năm 1930; Ngụ tại Giáo khu 6 GX. Tân Hòa.
Được Chúa gọi về lúc về lúc 02g20 ngày 23/02/2012 tại Tân Hòa. Nhằm ngày 02 tháng 02 năm Nhâm thìn
Hưởng thọ 83 tuổi
Thánh lễ an táng tại Thánh đường GX. Tân Hòa vào lúc 14 giờ 00 ngày 24/02/2012 (nhằm ngày 03 tháng 02 năm Nhâm thìn) An táng tại nghĩa trang GX. Tân Hòa
Cộng đoàn Giáo xứ Tân Hòa xin chia buồn cùng
Ông Đinh Chỉ Phước (BĐH Giáo khu 6) và tòan thể tang quyến.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh hồn Matta được hưởng phúc đời đời.
Danh Sách Ca Đoàn Seraphim 1 - Giáo xứ Tân Hòa Dạng Phổ Thơ
CẢNH vật êm êm đường VÂN thủy OANH vàng cất nhẹ khúc TÌNH thi Lấp lánh đầu cành SƯƠNG mấy giọt Xa xa nghe vọng tiếng đàn tỳ Đêm THU soi bóng vầng nguyệt khuyết Sông núi muôn trùng xếp chênh vênh Bóng LIỄU đầu non thao thức nghĩ Đêm đêm mộng HUYỀN chợt tỉnh giấc Nghiêng mình cung KÍNH Chúa uy nghi Vạn vật vần xoay suốt định kỳ.
Mười năm tri KỶ mười năm hỷ Ngập tràn HẠNH phúc ngập tràn mi Trước cảnh LÂM nguy Ngài HÓA kiếp Mở đường công LÝ mở tiệc ly.
HƯƠNG nhân thấm vào hồn ta mãi Để lòng NHUNG nhớ ÁNH mắt ai? Nhớ có một chiều Ngài ngã gục Cho con tỉnh thức sáng tương lai.
Như UYÊN ương gọi mãi lời yêu Tay Chúa nâng con khỏi vấp xiêu Ta ngã để con đây vững đứng Hỡi nhân gian này người có hiểu? Máu ta rơi HÓA thành YẾN NGỌC Lặng lẽ cô liêu một bóng chiều Viết nên TRANG sử, khúc HÙNG kiêu.
Không ai chôn giấu một lời ca Lời ca như cỏ mọc TOẢN ra (lan rộng) Cũng chẳng ai cất dải ngân HÀ Giấu ngọn HẢI đăng chặn bước xa Mười năm nhanh quá nhận không ra Vẫn đủ trong ta bừng nắng hạ Chói qua tim mặt trời chân LÝ Nhắc mãi chuyện TÌNH Chúa yêu ta
Nhắc mãi trong ta lời Chúa HỨA Ái KHANH ơi! Yêu mấy cho vừa Cuốn mãi thời gian DÒNG nước xoáy Mặc cho đêm ngày nắng hay mưa.
Xin dâng lên Mẹ khúc hát vang Ôm con thì thầm mẹ nói nhỏ Dịu dàng THÙY mỵ nét ĐOAN TRANG MÂN côi lần chuỗi chắc thiên đàng.
Tác giả: Phạm Thị Nguyệt Sương
Giáo xứ Tân Hòa - BMT
thay đổi nội dung bởi: giusephamtrandinh, 05-03-2012 lúc 09:23 PM
Vào lúc 19g00 ngày 8.3.2012, một thánh lễ cầu nguyện đặc biệt dành cho giới phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8.3
Trước Thánh Lễ, Cha quản xứ đã chúc mừng và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho quý dì và những người là bà, là mẹ, vợ, chị. em... của chúng ta.
Cuối thánh lễ, ông phó chủ tịch HĐGX đại diện ban thường vụ và cộng đoàn đọc lời chúc mừng và tặng hoa cho đại diện quý dì và giới phụ nữ.
Sau Thánh lễ mọi người cùng đến trước tượng đài để đọc kinh dâng Mẹ.
Tiếp theo đó là chương trình giao lưu, văn nghệ, chia sẻ chuyện vui buồn về cuộc sống người phụ nữ. Cha quản xứ và quý ông trong ban thường vụ đã hiện diện để động viên và chia vui cùng quý bà. Rất đông các chị em phụ nữ đã cùng tham gia buổi giao lưu hôm nay. Tiếng hát hò, những câu chuyện vui bên cạnh người Mẹ dấu yêu Maria đã làm cho ngày 8.3 thêm ý nghĩa với những người mẹ, người chị em trong giáo xứ Tân Hòa