Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #11
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn về "CÁM DỖ"

    “Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ …” (Mc 1, 12)

    Cùng vào hoang địa và cùng chịu cám dỗ với Ngài – ở Mùa Chay Thánh năm 2012 này - là Nhiệm Thể của Ngài : Giáo Hội và mỗi người chúng ta …

    Hoang địa ấy – hôm nay – là “tình trạng dửng dưng” ghê rợn … mà mỗi người chúng ta nghiệm thấy trong thực tế của từng ngày sống … và Người Tôi Tớ Chúa - Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI- trong Thông Điệp “Phát triển các dân tộc” – 26.3.1967, số 66 – đã chia sẻ : “Thế giới bệnh hoạn. Bệnh hoạn của thế giới này không phải do sự phung phí tài nguyên hoặc vì một số người vơ vét của cải, nhưng do sự thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau.” …

    Cho nên, bao lâu còn hành trình trong hoang mạc trần gian này, chúng ta còn bị cám dỗ … và chính Thánh Thần “thúc đẩy” chúng ta vào trong hoang mạc này … như xưa Ngài đã “thúc đẩy” Chúa Giêsu đi vào hoang mạc để bị Satan cám dỗ … bởi vì chỉ trong cám dỗ mà chúng ta nhìn ra và nhận biết giá trị đích thực của ơn gọi làm người và làm con Chúa …

    Giáo Hội Mẹ luôn ở với chúng ta để nâng đỡ và dạy dỗ chúng ta tìm cách thoát khỏi sự vây bủa của cám dỗ do ma quỷ giăng mắc …

    Dựa vào câu Kinh Thánh trong thư Do Thái : “Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức ái và trong việc lành.” (Do Thái 10, 24), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI – trong sứ điệp Mùa Chay 2012 của ngài – ngài dạy :

    1. “Chúng ta hãy quan tâm” : trách nhiệm đối với anh em.
    Nghĩa là chúng ta hãy chú ý đến nhau, đừng tỏ ra xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận anh em mình …bởi vì dửng dưng và không tha thiết … là do lòng ích kỷ được che đậy bằng cái vỏ màu mè gọi là “tôn trọng đời tư người khác !” …

    2. “đối với nhau” : ơn hỗ tương cho nhau …
    Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nghe lại lời dặn dò của Phaolô : phải hết lòng tìm kiếm điều dẫn tới “hoà bình và xây dựng lẫn nhau” ( Rm 14, 19), giúp đỡ anh em mình “trong điều thiện để xây dựng họ” ( Rm 15, 2), không chỉ lo tìm tư lợi cho mình … “nhưng là lợi ích của nhiều người, để họ đạt tới ơn cứu độ.” ( 1 Cor 10, 33) …

    3. “để khích lệ nhau trong đức ái và trong việc lành” : cùng nhau tiến bước trong sự thánh thiện …
    Chúng ta không riêng lẻ trong hành trình đụng đầu với cám dỗ ở từng ngày sống … nhưng – cùng với anh chị em mình – chúng ta lấy đức ái và việc thiện … để chiến thắng cám dỗ …

    Một chút tro trên đầu ngày Thư Tư Lễ Tro – Ăn Chay và Kiêng Thịt – khai mạc cho Mùa Chay Thánh năm 2012 này … chợt muốn nghe lại tâm tình của con người tài hoa …nhưng trăn trở … khi suy gẫm về phận người :

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy.
    Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi …
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi :
    Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi …
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi !
    Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày …
    (Cát Bụi - Trịnh Công Sơn)

    Với những người tin – thì … “trăm năm vào chết một ngày !” … chưa là bí lối … mà là khởi sự cho một cuộc sống mới … để “mặt trời soi một kiếp rong chơi” … ở cái phận “cát bụi mệt nhoài”, giữa hôm qua – hôm nay – ngày mai của “tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi …”, con người đi vào Vĩnh Cửu vốn là Nhà của Thiên Chúa – người Cha hằng đợi và chờ …

    Chính vì thế – lo sợ trước tình trạng dửng dưng của con người, bất an với lối sống hòn đảo của nhân loại, hốt hoảng nhìn thấy sự ghê tởm của sự dữ – Giáo Hội Mẹ xin con cái mình : - quan tâm đến nhau ; - giúp đỡ nhau tinh thần và thể xác ; - cùng với nhau sống bác ái và làm việc thiện …

    Hữu xạ tự nhiên hương : nghe lời Mẹ Hội Thánh, nỗ lực sống như thế nơi mỗi con người tin, mỗi gia đình tin, mỗi cộng đoàn những con người tin … chắc là hương thơm sẽ lan toả …

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 8 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com