|
 Nguyên văn bởi Đại Dương Gia
Mọi sự đều do Thiên Chúa tạo dựng, vì không có gì tự có, vậy sự dữ có do TC tạo nên không?
Em hãy đo.c kỹ lại bài viết của cha Huấn ở phía trên đi, Ngài đã giải đáp rất rõ ràng vấn nạn của em rồi
Xin diễn tả lai:
1/ TC không tạo dựng ra sự dữ ... Nhưng sự nảy sinh của sự dữ là hậu quả tất yếu của việc TC cho con người khả năng tự do tuyệt đối ... Sự tự do đó đồng nghĩa với tự do sống thiện hay sống ác ... Và hậu quả của sự ác của một người là đem đến sự dữ, sự đau khổ cho kẻ khác
2/ TC không tạo dựng ra sự dữ, nhưng Ngài cho phép sự dữ hoành hành ... Tuy việc này có vẻ nghịch lý, nhưng xét kỹ, lại không nghịch lý chút nào .. Vì mấu chốt thứ nhất là TC tôn trọng tuyệt đối sự tự do của con người ... Mấu chốt thứ hai, Ngài là Đấng thủy chung tuyệt đối, một khi đã ban sự sống thì Ngài không lấy lại ... Con người dùng sự tự do để hủy hoại chính sự sống của mình, nhưng về phía Chúa Ngài sẽ không đòi lại cái phần sự sống ban đầu Ngài đã ban cho ... Bởi vậy mới có Hỏa Ngục, tức là tình trạng con người hoàn toàn khước từ TC, nhưng TC không khước từ người ta, vì thế người ta vẫn sống, nhưng sống 1 sự sống èo uột, dị dạng, trong khóc lóc nghiến răng ... Nếu TC cũng khước từ sự sống của kẻ ác thì họ sẽ hoàn toàn biến mất không còn hiện hữu, dù là hiện hữu trong Hỏa ngục ... Hỏa ngục không phải là sự trùng phạt do TC áp đặt, mà là một án phạt tất yếu, khi người ta lạm dụng sự tư do để khước từ TC là nguồn sự sống thật sự, sung mãn, vĩnh cữu ...
3/ TC cho phép sự dữ hoành hoành là vì “Với những ai yêu mến Thiên Chúa Thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành" Roma 8,28 ... Nghĩa là với những ai yêu mến TC thì sự dữ, sự đau khổ được Chúa sử dụng thành công cụ đắc lực, hữu hiệu cho chương trình cứu độ của Ngài ... Đối với kẻ tin, đó là phương thức thanh luyện đức tin ... Đối với kẻ chưa tin hay kẻ ác thì đó là phương thức để cảm hóa giúp họ hồi đầu trở lại ... Cách đây không lâu, mình có đăng lại một bài báo viết về một tù nhân bị kết án tử hình vì tội giết người, nhưng nhờ lòng quảng đại tha thứ của gia đình bị hại, ông ta đã được ân xá vả trở thành một mục sư nhiệt thành rao giảng tin mừng của tình yêu và lòng tha thứ của TC ... |
|