![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Biển Chết mang không khí khô, giàu oxy mà không có bất kỳ một sự ô nhiễm môi trường nào, nhiệt độ tương đối cao ngay cả mùa đông cũng không thuyên giảm. Thực tế là các tia cực tím có hại được lọc một cách tự nhiên. Vì vậy bạn vẫn có thể tắm nắng mà không lo sợ bị cháy nắng. Vùng nước chữa bệnh tự nhiên nằm dọc theo bờ biển kết hợp với lớp bùn đen ở bên dưới là liệu pháp điều trị sức khỏe và vẻ đẹp lý tưởng. Ngoài ra khu bảo tồn thiên nhiên và sự đa dạng của khu vực danh lam thắng cảnh mang lại một sự kết hợp độc đáo cho khung cảnh. Những ốc đảo sa mạc khô cằn bên cạnh những hồ bơi và thác nước đông đúc với hệ động thực vật. Các di tích lịch sử của khu vực là một trong những nơi nổi tiếng thế giới cụ thể như Massada, Jericho, Ein Gedi, các pháo đài La Mã và các pháo đài ở sa mạc Judea. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chú Nam ơi! Có lẽ chính nơi đây Chúa Giê-su đã truyền cho thánh Phê-rô đi trên mặt nước. Đúng không vậy chú nhỉ...? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Không phải đâu chị dieubui. Hồ mà Chúa Giêsu thường "bơi qua bơi lại", nơi Người đã dẹp sóng yên biển lặng và truyền cho Phêrô đi trên mặt nước, tên là Biển Hồ Ghennêxarét hay Biển Hồ Galilê, là một hồ nước ngọt, một trong hai hồ được nước của sông Giođan (sông mà Thánh Gioan Thuỷ Tẩy đã làm phép rửa cho Chúa) đổ vào nuôi dưỡng (hồ kia chính là Biển Chết - một hồ nước mặn); Biển Hồ Galilê nằm ở phía bắc Biển Chết. Vấn đề khác biệt cần nhấn mạnh ở đây là Biển Hồ Galilê hoàn toàn có thể nhấn chìm như mọi sông hồ thông thường, khác hẳn với Biển Chết. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[QUOTE=duoc1706;140663]Không phải đâu chị dieubui. Hồ mà Chúa Giêsu thường "bơi qua bơi lại", nơi Người đã dẹp sóng yên biển lặng và truyền cho Phêrô đi trên mặt nước, tên là Biển Hồ Ghennêxarét hay Biển Hồ Galilê, là một hồ nước ngọt, một trong hai hồ được nước của sông Giođan (sông mà Thánh Gioan Thuỷ Tẩy đã làm phép rửa cho Chúa) đổ vào nuôi dưỡng (hồ kia chính là Biển Chết - một hồ nước mặn); Biển Hồ Galilê nằm ở phía bắc Biển Chết. Vấn đề khác biệt cần nhấn mạnh ở đây là Biển Hồ Galilê hoàn toàn có thể nhấn chìm như mọi sông hồ thông thường, khác hẳn với Biển Chết |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Em cũng ước một ngày có thể thăm Biển Chết và bước xuống thả mình ở đây một lần, để biết đời này Chúa tạo thú vị tới mức nào. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bạn mua 1 tấn muối, thả vô lu nước. Rồi nhảy vô xem thử, nếu bị chìm thì bỏ thêm 1 tấn nữa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Biển chết mà đến nơi đó tắm không sợ chết, lại còn chữa được nhiều bệnh tật nữa chứ! thật là tuyệt vời. Ước gì mình đến đó du lịch một lần thì hay biết mấy, nếu đến được Biển chết mà có chết cũng được.... hi...hi:goofy: |
||
![]() |
![]() |
![]() |