Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Tâm sự người đi theo Chúa!

Hybrid View

  1. #1
    traingheo104's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: đồng nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cảm ơn 10 lần trong 1 bài viết

    Default

    chúa ơi!con muốn đi tu,nhưng con lại sợ ma.con rất muốn 1 mình ở lại trong phòng,ngày ngày được cầu nguyện với chúa nhiều hơn, nhưng nỗi sợ ma làm cho con không dám ở trong phòng một mình.con rất buồn,hay là tại vì đức tin của con còn kém,xin chúa hãy mở lòng tin nơi con,để con nhận ra rằng có chúa bên cạnh,con luôn được bình an.con xin phó thác cuộc sống của con cho chúa.A.men.

  2. Có 10 người cám ơn traingheo104 vì bài này:


  3. #2
    Cù Lét's Avatar

    Tuổi: 54
    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Theresé
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hội quán Mắc Cỡ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    47
    Được cám ơn 92 lần trong 14 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi traingheo104 View Post
    ...chúa ơi!con muốn đi tu,nhưng con lại sợ ma.con rất muốn 1 mình ở lại trong phòng,ngày ngày được cầu nguyện với chúa nhiều hơn, nhưng nỗi sợ ma làm cho con không dám ở trong phòng một mình...
    Có thiệt không vậy bạn?
    Còn có lý do nào khác không vậy?
    Đời sống tu trì sẽ luôn luôn ở trong phòng một mình, sẽ vắng lặng cùng 4 bức tường, sẽ gặm nhấm bóng tối luôn luôn...! Nếu mà sợ ma thiệt là khỏi tu luôn đó.

    Chúc bạn chế ngự được nỗi sợ này. Chúa luôn ở bên bạn.

  4. Có 3 người cám ơn Cù Lét vì bài này:


  5. #3
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Bản chất đời sống người Kitô hữu đã là Ơn gọi rồi.
    Nếu mình không hợp với ơn Gọi tận hiến thì hãy sống trọn ơn gọi làm con Thiên Chúa.
    Nói thì nói vậy thôi nhưng muốn sống được như vậy thì thật khó.
    Chữ ký của Gia Nhân

  6. Có 6 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  7. #4
    TiểuHắc's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Stephen
    Giới tính: Nam
    Đến từ: South Fammer
    Quốc gia: South Africa
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    530
    Được cám ơn 192 lần trong 22 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi GiaNhân View Post
    Bản chất đời sống người Kitô hữu đã là Ơn gọi rồi.
    Nếu mình không hợp với ơn Gọi tận hiến thì hãy sống trọn ơn gọi làm con Thiên Chúa.
    Nói thì nói vậy thôi nhưng muốn sống được như vậy thì thật khó.
    TH cũng đồng tình với GiaNhân. Mỗi ơn gọi đều có những khó khăn riêng nhưng với ơn Chúa thì ta sẽ sống trọn ơn gọi chủa chúng ta thôi mà.
    Chữ ký của TiểuHắc
    Pax et Bonum

  8. Có 3 người cám ơn TiểuHắc vì bài này:


  9. #5
    hatbui.'s Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Vincente ferrie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    406
    Được cám ơn 1,161 lần trong 245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi traingheo104 View Post
    chúa ơi!con muốn đi tu,nhưng con lại sợ ma.con rất muốn 1 mình ở lại trong phòng,ngày ngày được cầu nguyện với chúa nhiều hơn, nhưng nỗi sợ ma làm cho con không dám ở trong phòng một mình.con rất buồn,hay là tại vì đức tin của con còn kém,xin chúa hãy mở lòng tin nơi con,để con nhận ra rằng có chúa bên cạnh,con luôn được bình an.con xin phó thác cuộc sống của con cho chúa.A.men.

    Ma mả mà ma ta có Đức Bà ta chẳng sợ Ma......
    Chữ ký của hatbui.
    một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn...
    ( Oanh Sông Lam )

  10. Có 2 người cám ơn hatbui. vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com