|
Suy niệm:
Gần tới ngày Chúa Giêsu chịu cuộc Thương Khó. Satan len lỏi vào tận hàng ngũ môn đệ của Chúa Giêsu. Nó thúc dục lòng Giuđa. Vì anh là người giữ tiền chung cho nhóm môn đệ. Anh bị tiền bạc chi phối. Satan gieo vào lòng anh ý định bán Thầy để lấy ba mươi đồng. Đó chính là nỗi đau đớn nhất của Chúa Giêsu.
Khi chọn Giuđa làm tông đồ, Người đã hết sức yêu thương và tin tưởng. Tin tưởng đến nỗi giao cho ông làm thủ quĩ, nắm giữ tiền bạc để thu chi. Một trách nhiệm khá nặng nề và cần người có đức độ, công chính. Ngay trước khi chọn mười hai tông đồ, Người đã cầu nguyện suốt mấy ngày, và còn thức suốt đêm để cầu nguyện. Người yêu thương nhóm Mười Hai như những người thân yêu nhất. Người dạy dỗ, chăm sóc, rèn luyện, để đào tạo thành những Giám Mục đầu tiên của Hội Thánh. Thế mà thật là đau đớn, chính một người trong họ lại nộp Người cho kẻ thù. Một người mà Người hằng yêu thương, ấp ủ. Một người đã cùng đi theo Người suốt ba năm rao giảng, cùng ăn chung một bàn với Người, cùng chấm chung với Người một dĩa. Đã hẳn chương trình của Người vẫn phải thực hiện:
“Con Người phải ra đi như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người ; Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!”
Ngày nay trong Hội Thánh, Satan vẫn xen vào hàng ngũ các hàng giáo phẩm. Trái Tim của Chúa Giêsu vẫn bị đâm thâu khi các Giám Mục, các linh mục, những người được Chúa tuyển chọn đang bị sa vào cạm bẫy của nó. Chúng ta cần phải hết sức cầu nguyện cho các ngài. Chỉ có lời cầu nguyện hằng ngày, liên lỉ của chúng ta mới giúp cho các ngài vượt qua được.
Giờ đây chúng ta cùng nhau tham dự vào bàn tiệc ly của Chúa Giêsu và các môn đệ. Để chúng ta cùng buồn rầu với tâm tình của Chúa, như các môn đệ đã buồn rầu quá sức. Chúng ta hãy thinh lặng để xét mình lại. Và tỏ lòng chân thành, khiêm tốn hỏi Chúa:
“Thưa Thầy,chẳng lẽ con sao?” Có thể nào chính con là kẻ nộp Thầy. Cả Giuđa cũng hỏi Chúa câu ấy. Vậy có thể nào chính chúng ta lại là Giuđa chăng? Có phải vì tội lỗi của chúng ta mà Chúa đã phải chết.
Lạy Chúa Giêsu. Xin tha thứ cho con . Xin cho con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình, để hết sức xa tránh nó. Xin đừng để con yếu đuối, vấp phạm một lần nào nữa. Vì khi phạm một tội trọng là con đã phản bội với tình yêu Chúa, bán Chúa, giết Chúa đang ngự trong lòng con.
Cầu nguyện:
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đang hướng tâm hồn vào bữa tiệc ly và cảm nhận nỗi buồn sầu trong lòng Chúa. Chúa buồn sầu vì Giuđa bán Chúa, vì Phêrô sẽ chối Chúa, vì các môn đệ hèn nhát bỏ rơi Chúa. Và mỗi người chúng con đây cũng làm cho Chúa buồn vì biết bao tội lỗi của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. “ Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” Thế mà đã nhiều lần chính con đã bán Chúa. Vì ba mươi đồng, vì tiền bạc, của cải, vì danh vọng, vì những đam mê lạc thú. Gìơ đây Chúa lại buồn rầu nhìn con. Vâng lạy Chúa, đó chính là con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và giúp chúng con biết thống hối tội lỗi mình.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Dù chúng con đã bán Chúa, chối Chúa, bỏ rơi Chúa, thì Chúa vẫn một lòng yêu thương. Chúa vẫn cùng ngồi chung bàn tiệc, cùng ăn chung một bánh, chấm cùng một dĩa với chúng con. Và giờ đây Chúa thật gần gũi với chúng con. tình yêu của Chúa vẫn tha thiết như khi xưa đối các môn đệ. Chúng con cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa dùng tình yêu thương đối với kẻ yếu đuối, tội lỗi. Xin cho chúng con biết yêu thương những người anh em đã từng bán Chúa, chối Chúa, bỏ Chúa, có thể gần gũi, ăn uống, chia sẻ với họ. Như chính Chúa đã cho chúng con được đồng bàn với Chúa. Và chia sẻ cho chúng con chính Mình Máu Chúa
|
|