|
Suy niệm:
Chúng ta đã bước vào ngày thứ năm Tuần Thánh. Chính ngày này khi xưa Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để Người ở lại thế gian này với chúng ta. Trong bữa tiệc ly, để chứng tỏ Người yêu thương chúng ta đến cùng, và phục vụ chúng ta, không những bằng hình thức qua việc rửa chân cho các môn đệ, mà Chúa sẽ mãi mãi phục vụ con người, Chúa đã làm một việc hạ mình đến liều cả Thân Mình cực thánh của Người làm một loại bánh tầm thường, một thứ thức ăn sẽ bị tiêu tán, nghiền nát, lẫn với muôn vàn loại thức ăn khác. Chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm cho sâu đến mầu nhiệm cao cả của Bí Tích tình yêu này?
Con Thiên Chúa đã liều thân, dám bỏ tất cả vinh quang, hạnh phúc trên Thiên Quốc để xuống thế gian làm một con người tầm thường, nghèo khổ, chịu tất cả mọi sự cay đắng con người phải chịu. Người chịu cuộc Thương Khó đau đớn tột cùng và chết thê thảm nhục nhã trên Thánh Gía. Điều đó chúng ta đã được biết rất rõ.
Nhưng mọi sự không chỉ chấm dứt ở đó. Trước khi rời bỏ thế gian, vẫn chưa thỏa tình yêu thương của Người. Tình yêu của Người không chỉ thể hiện thật ngắn ngủi trong cuộc đời ba mươi ba năm, nhưng kéo dài vô tận.
Khi lập Bí Tích Thánh Thể, là Người đã chấp nhận một cuộc Thương Khó nối dài không bao giờ chấm dứt, cho đến ngày tận thế. Và còn kinh hoàng hơn cuộc khổ nạn trên Thánh Gía. Thân mình Người đã trở nên Tấm Bánh bé nhỏ cho con người muốn làm gì thì làm.
Tấm Bánh bị nghiền nát, bị đau đớn, bầm dập trong những tâm hồn tội lỗi dã rước Thánh Thể một cách bất xứng. Ở trong họ, Người bị sỉ nhục, đòn vọt, tan nát tấm thân. Người tiếp tục chịu nỗi cô đơn, buồn phiền trong vườn Cây Dầu, vì chúng con rước Thánh Thể Chúa một cách vô tâm, như ăn một tấm bánh tầm thường, người ta buộc Chúa đi vào tâm hồn họ, rồi bỏ mặc Chúa.
Tấm Bánh hiền lành chịu lệ thuộc vào ý muốn của con người hèn hạ. Ai muốn làm gì thì làm. Muốn đặt đâu thì Chúa ở đó, không phản đối, không kháng cự. Trong Tấm Bánh Chúa vâng lời người ta, như khi xưa Chúa đã vâng lời Chúa Cha. Nhiều Nhà Tạm rước Thánh Thể Chúa ngự ở đó rồi bỏ quên Chúa hằng tuần, có khi hằng tháng không ai đến viếng thăm Chúa.
Chúng ta có thể cảm nhận được lời than thở của Người trong vườn Cây Dầu “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.” Chúa vẫn buồn sầu vì yêu thương mà không được đáp trả. Chúa đã cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha rằng:
“Lạy Cha con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” Cũng như Chúa nói “Thầy muốn ở trong anh em.” Bởi vì thế nên Chúa đã tự hiến mình làm Tấm Bánh để ở cùng chúng con. Để khi chúng con rước Thánh Thể Chúa thì chúng con ở đâu Chúa cũng ở đó với chúng con. Và Chúa ở trong chúng con. Chúa khao khát chúng con ăn lấy Thánh Thể Chúa. “Này là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn”.
Hôm nay, chúng con tưởng nhớ lại cử chỉ yêu thương của Chúa khi Chúa cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu rửa chân cho các môn đệ rồi lấy khăn thắt lưng mà lau. Chúng con có thể nào không rung động khi Chúa đã làm như vậy cho mỗi người chúng con đây. Chúa rửa chân cho Phêrô kẻ sắp chối Chúa, cho những người sắp bỏ rơi Chúa trốn hết, và rửa chân cho cả Giuđa nữa. Chúa yêu thương phục vụ cho chúng con, cho cả mọi người tội lỗi.
Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa chờ đợi từng giây phút để phục vụ tất cả những ai đến với Chúa. Có lúc nào chúng con nghĩ rằng Chúa đang mòn mỏi chờ đợi, và chúng con đã để Chúa chờ đợi lâu quá rồi, để chúng con vội vã đến với Chúa, không chậm trễ một giây phút nào nữa.
Cầu nguyện:
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa yêu thương chúng con đến cùng, yêu cả những kẻ phản bội, những người đã vấp phạm đến trái tim nhân từ của Chúa. Chúa dạy chúng con hãy yêu thương như Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương anh em. Yêu cả những anh em có lỗi với chúng con, tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con, như lời Chúa đã dạy.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa là Thầy nhưng Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Như lời Chúa đã dạy. “ Ai muốn làm lớn thì phải nên rốt hết, và phục vụ amh em.” Xin cho chúng con biết yêu thương, bằng việc phục vụ, không tính toán, không đòi hỏi. Để xứng đáng làm môn đệ của Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để chấp nhận một sự hy sinh lớn lao. Hiến mình cho chúng con. Xin cho chúng con hiểu được tình yêu tột cùng của Chúa trong Bí Tích này. Để chúng con hằng khao khát đáp lại bằng việc ước ao rước Thánh Thể Chúa một cách xứng đáng, và siêng năng đến thăm viếng Thánh Thể Chúa hằng ngày.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến ở giữa chúng con, phục vụ chúng con suốt ngày đêm, cho chúng con được gần gũi, tâm sự với Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban chính Mình Chúa để nuôi dưỡng chúng con. Xin tha thứ cho chúng con những lần chúng con vô tình xúc phạm đến Thánh Thể Chúa.
|
|