Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #12
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn chuyện “ứng nghiệm” !

    Mình đã nghĩ là - cũng như mấy năm gần đây - chắc Lễ Dầu năm nay … mình sẽ vắng mặt với những lý do rất ư nghiêm túc : tuổi già - bệnh hoạn - không thể đứng lâu được - không thể đi xa - thời tiết nóng nực …

    “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe !” (Lc 4, 21).

    Lần giở phần chuẩn bị cho Ngày Thứ Năm Thánh, đọc một ít hướng dẫn : “Thánh Lễ này - do Đức Giám Mục chủ tế cùng với Linh Mục đoàn của ngài đồng tế - bày tỏ sự hiệp thông giữa Giám Mục và Linh Mục đoàn. Vì thế, trong mức độ có thể, tất cả mọi Linh mục “NÊN” tham dự (và khi, vì lý do nào đó, có những Linh Mục không đồng tế được, các ngài có thể rước lễ dưới hai hình trong Thánh Lễ này. x Cae. Episc. số 274) …”

    “NÊN !” … Đây là từ làm mình suy nghĩ … Đây là từ làm mình thấy bứt rứt …

    Chuyện “đời” của một Linh Mục ở trần gian … là chuyện dài của Giêsu từ biến cố Truyền Tin cho đến Ngôi Mộ Trống …

    Chuyện “đời” của một Linh Mục ở trần gian … là chuyện dài của Giêsu trong suốt ba năm từ sau Cám Dỗ cho đến giây phút Mồ Hôi Máu …

    Chuyện “đời” của một Linh Mục ở trần gian … là chuyện dài của Giêsu trong mênh mông của ân sủng từ sau Nguyên Tội cho đến giây phút xuống Âm Phủ …

    Linh Mục là Phêrô đấy : một Phêrô nhảy tòm xuống nước … nhưng lại hãi sợ biển khơi - một Phêrô đứng cạnh Thầy, rút gươm chém … nhưng lại bai bải chối từ - một Phêrô đóng kịch … nhưng khựng lại trước thái độ của Phaolô - một Phêrô chẳng là gì … nhưng lại là “đá tảng” để Thầy xây dựng …

    Linh Mục là Gioan đấy : một Gioan ngồi bên cạnh Thầy và thấy mình có quyền để “nghiêng” mình vào ngực Thầy … - một Gioan cũng đã từng hý ha hý hửng theo mẹ, theo anh … để may ra kiếm được chút tương lai khấm khá hơn nhờ chạy chọt … - một Gioan không nói năng gì bao nhiêu và là anh chàng non trẻ hơn cả… nhưng lại đủ can đảm để, cùng với Đức Maria, có mặt dưới chân thánh giá và nghe được lời trăng trối đầy nghĩa tình : này là Mẹ con ! …

    Linh Mục là biệt phái … là pharisiêu … đấy : biệt phái và pharisiêu … trong cung cách “thầy dạy” và “trưởng lão” … - biệt phái và pharisiêu … vì … “quản lý” … nhiều hơn là “rửa chân”… - biệt phái và pharisiêu trong … nhiều nhiều những điều mà hễ “đụng” là Giêsu quở trách ngay …

    Linh Mục là người thiếu phụ ngoại tình đấy : thinh lặng, cúi đầu … và được nghe lời tha thứ có một không hai : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Gio 8, 11) …

    Linh Mục - rất nhiều lần trong đời - lặng lẽ : “đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt tưới ướt chân Người, lấy tóc mình mà lau … rồi hôn chân Người … và lấy dầu thơm mà đổ lên …” (Lc 7, 38 ) …

    Linh Mục - nghe và thường xuyên lặp lại với chính mình : “Đứng dậy ! Ta đi nào !” (Mt 26, 46)

    Ngay sau bài giảng của Đức Giám Mục là việc lập lại lời tuyên hứa :

    - gắn bó với Giêsu và noi gương Giêsu để “từ bỏ bản thân và trung thành với cam kết” !
    - cùng với Giêsu … thi hành chức vụ cách “nhiệt thành” và “vô vị lợi” !

    Và Đức Giám Mục dâng lời nguyện : Xin Thiên Chúa giữ gìn tất cả chúng ta trong tình thương của Người. Xin Người đích thân hướng dẫn mục tử cũng như đoàn chiên tới sự sống muôn đời.

    Mạnh Tử dạy : Nhân chi hoạn, tại hiếu vi nhân sư : cái bệnh của người đời là thích làm thầy thiên hạ !

    Tác giả Henri Nouwen thì chia sẻ : Chúng ta đã không ngừng bị cám dỗ lấy quyền lực thay thế cho tình yêu. Chúa Giêsu đã trải qua cơn cám dỗ ấy một cách vô cùng đau thương, từ sa mạc đến thánh giá. Còn lịch sử dài và đau thương của Giáo Hội là lịch sử của những con người chọn lực quyền lực thay cho tình yêu, chọn lựa thống trị thay cho thánh giá, chọn lựa lãnh đạo thay cho được lãnh đạo !

    Còn Augustinô - vị thánh của sám hối - thấy rất rõ : Trong đời sống người Kytô hữu, có một cuộc chiến đấu giữa hai thứ tình yêu : - yêu Thiên Chúa đến từ bỏ bản thân mình, - và yêu bản thân đến chối bỏ Thiên Chúa !

    Vậy là chữ “NÊN” … nắm phần thắng trong chọn lựa !!!

    “NÊN” … buổi sáng Lễ Dầu … để nghi thức “Rửa Chân” buổi chiều thật sự có một ý nghĩa …

    “Xin Thiên Chúa giữ gìn tất cả chúng ta trong tình thương của Người. Xin Người đích thân hướng dẫn mục tử cũng như đoàn chiên tới sự sống muôn đời. Amen !”

    “Ứng nghiệm” là như vậy …

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 7 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com