Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 24 trên 24

Chủ đề: Giáo xứ Tân Hòa Giáo phận Ban Mê Thuột Phần 10

Threaded View

  1. #12
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Ca Đoàn Tổng Hợp Giáo Xứ Tân Hòa
    Tham quan Nha Trang

    09/4/2012

    Sau thời gian vất vả chuẩn bị cho những ngày đại Lễ Mùa Chay và Phục Sinh, hôm nay ca đoàn Tổng hợp của Giáo xứ được Cha Quản xứ thưởng công bằng một chuyến du lịch Nha Trang.


    Chuyến xe khởi hành sớm vào lúc 03g45 sáng. Cùng đi với 44 ca viên còn có Cha quản xứ và quý ông BTV Hội đồng GX. Đoàn đã ghé tham quan biển "Dốc Lêt", sau đó thẳng tiến về Nha Trang.



    Con đường từ Lương Sơn đến Biển "Bãi Dài" đẹp tuyệt vời; cứ uốn lượn theo mép biển lúc lên cao lúc xuống thấp, lúc băng qua khu phố thị nhộn nhịp sang trọng. Mọi người vừa thưởng lãm những phong cảnh dọc con đường vừa tấm tắc gật đầu thú vị. Những con sóng nhấp nhô ngoài kia như gọi mời. Làn nước trong xanh khiến tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát. Chỉ ngồi trên xe ngắm nhìn như thế cũng cảm thấy sảng khoái và thơ mộng rồi. Biển rộng bao la. Biển đẹp vô cùng. Biển ắp đầy những cái hay, cái tốt, cái lợi ích phục vụ cho cuộc sống. Biển, món quà vô giá thiên nhiên tặng cho con người. Dẫu có những lúc Biển giận dữ gào thét, cũng có khi Biển tàn phá dập vùi; nhưng sau những lúc ấy, Biển lại ngọt ngào, lại dạt dào, lại đầy tràn tôm cá...



    Đoàn đã ghé đến Bãi Dài tắm và dùng cơm trưa. Những ngọn sóng dư âm của mùa gió lớn không làm cho những khách lạ vùng Tây nguyên nhụt chí. Mặt biển rực rỡ đủ màu sắc, đủ loại áo tắm dài ngắn mà chỉ dân Tây Nguyên mới đủ trình độ thiết kế; những bộ đồ "đầy đủ", kín đáo qúa mức cứ như là đang rong chơi trên phố chứ không phải là những bộ Bikini mà dân sành điệu thường mặc. Vô tư ! đơn sơ! vui tươi! thế mới gọi là Ca Đoàn Thiên Thần...


    Lúc 15g00 Đoàn đến thăm Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Tại đây Cha quản xứ và Đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ. Kết thúc chuyến đi, Đoàn đã ghé Chợ Đầm để tham quan và mua sắm. Sau buổi cơm tối tại quán Gió, lúc 20g00 Xe đã rời Nha trang trở về Tân Hòa lúc 23g00.


    Chuyến tham quan đã kết thúc, hai ca đoàn đã có trọn một ngày vui bên nhau để ngày mai lại tiếp tục những ngày tháng phục vụ.






    Lên đường



    Biển "Dốc Lết"



    Biển "Bãi Dài"







    Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang



    Cha Quản Xứ Giu se Phùng Quốc Hiếu dâng Lễ tại ĐCV Sao Biển





    Ảnh: Ban VHTT Tân Hòa

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 13 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com