Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #14
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn việc “chúng tôi đã xem thấy Chúa!"


    “Bấy giờ trong Mười Hai Tông Đồ, có ông Tôma, gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng : “Chúng tôi đã xem thấy Chúa !” (Ga 20,24-25).

    Cái ông Tôma này … đúng là oan gia !!!

    Biệt danh là Didymus … vì được cho rằng là anh em sinh đôi với Matthêu … Trong tiếng Hy Lạp, Didymus có nghĩa là sinh đôi …

    Ở với dân Huế gần nửa đời người … và hơi méo mó với giọng “mô, tê” … nên biệt danh “Didymus” của Tôma được dịch và mỗi lần đọc lên với cái âm tiếng Việt thì đầu óc lại nghĩ ngay đến chuyện “đi … đi … mô ?” của Tôma vào lúc đó !!! Bệnh của dân tản mạn mà …

    “Đi … đi … mô !!!” … nhỉ ???

    Đương nhiên là Tin Mừng không nói đến cái chuyện “đi … đi … mô !” của Tôma rồi … nhưng rõ ràng là ông “xé lẻ” : một động từ mà ngày xưa - khi còn mài đũng trên ghế chủng viện - anh em vẫn hay dùng để chọc những chú … “rời” nhóm để đi … “làm ăn riêng !” …

    “Rời nhóm” … nên không “xem” thấy Chúa khi Ngài hiện đến …

    Ngày 29/3/2012, Bộ Giáo Lý Đức Tin xác nhận bốn Giáo Sĩ thuộc Giáo Hội Công Giáo Ucraina … bị vạ tuyệt thông … vì đã “tự xưng” là Giám Mục Công Giáo Đông Phương và lập nhóm gọi là “Các Giám Mục Công Giáo Đông Phương Pidhirci” !!!

    “Rời nhóm” và “làm ăn riêng” !!!

    Dĩ nhiên là - trong tình trạng ấy - thì không thể “xem” thấy Chúa khi Ngài hiện đến rồi !!!

    Cái động từ “xem” … ở đây và trong hoàn cảnh này … cũng thật là dễ thương … Đọc lên, nó như mất hẳn cái vẻ khách quan của chuyện “xem” … mà lại đưa mình đi sâu vào chuyện “thấy” … vì tính “tận mắt” và “thời gian lâu dài” của việc được “ở với Thầy” và “nói với Thầy” - Đấng đã chết và đã sống lại …

    Thấy Thầy tận mắt, được cho xem tay và cạnh sườn Thầy, đón nhận bình an của Thầy, hít thở làn hơi Thần Khí Thầy trao … và - rất vui mừng - các ông nói ngay với Tôma khi chạm mặt ông: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa !” …

    Tôma của hôm nay … cũng có thể và rất có thể là một “đi ! đi ! mô !” … nên dễ hụt mất cơ hội “xem thấy Chúa !” lắm … lắm !!!

    Lần giở đôi giòng lịch sử của Tôma trong Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư … thì thấy - ngoài biệt danh Didymus - người ta còn gọi ông với cái tên “Doubting Thomas” : anh chàng Tôma Nghi Ngờ … Nhưng người ta cũng muốn “bào chữa” cho con người - ở một sự kiện nhất định ấy - bỗng chết danh là “Nghi Ngờ !” … nên bảo rằng ông là con người của “lý luận” và có “đầu óc hoài nghi” … nên chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy … Ông ít học, được Philipphê giới thiệu với Chúa khi mới chỉ 29 tuổi … và là một anh chàng thanh niên sắc bén, có suy luận …

    Dù sao thì ông cũng đã được toại nguyện … và đã “tâm phục khẩu phục” : “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi !”

    Cha Phạm Quốc Tuý - trong CG&DT số 1852, mục Từ Ngữ Kinh Thánh, đưa ra cả một loạt những con người Hồ Nghi trong Kinh Thánh : sự Hồ Nghi thánh thiện và nhằm đi tới sự thật …

    Dù - ở một phương diện nào đó - những người tin được Chúa chúc phúc : “Phúc cho những ai không thấy mà tin” … nhưng dù sao thì cũng phải kiếm, phải tìm … cho chắc !!!

    Ngài Tôma Điđymô - với biệt danh “Tôma Nghi Ngờ” - tôi cũng muốn bắt chước ngài !!!

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 5 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com