…Thượng Đế sẽ hồi âm những lời cầu nguyện của chúng ta theo một trong bốn cách: Trường hợp thứ nhất, Người sẽ bảo bạn rằng: “Đây là những gì con muốn!” và đây cũng chính là câu trả lời mà đa số mọi người đều mong muốn nhận được. Thế nhưng, trên thực tế, không phải lúc nào bạn cũng nhận được sự đồng tình ấy từ Người. Thứ hai, Người lại nói “Không!” với bạn. Chắc chắn thoạt đầu, bạn sẽ không hài lòng với lời hồi âm này nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng sự từ chối này chũng chỉ vì quyền lời của bạn mà thôi. Vào một lúc khác, Người sẽ bảo rằng: “Hãy chờ đợi!”. Điều này có nghĩa là thời điểm đó chưa phải là lúc thích hợp để bạn có được những điều bạn ao ước, và với sự thông thái của mình, Thượng đế đã giúp bạn trì hoãn nó. Cách hồi âm cuối cùng là Thượng đế sẽ bảo với bạn rằng: “Đây là điều tốt hơn cho con”. Khi Christopher Columbus bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường ngắn hơn để đến Ấn Độ, ông đã tha thiết trình bày nguyện vọng của mình với Thượng Đế. Cuối cùng, lời cầu nguyện của ông đã được hồi đáp, vượt xa những gì ông trông đợi: Ông đã tìm ra Châu Mỹ. Với cuộc tìm kiếm này, Columbus được biết đến như một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế giới…