Một người đàn ông sở hữu một cửa hàng nhỏ nhưng việc kinh doanh của ông lại không mấy khả quan. Sau nhiều năm thua lỗ, ông mắc một món nợ khổng lồ và các chủ nợ của ông luôn bám theo ông bất cứ đâu. Chán nản và tuyệt vọng tột độ, ông quyết định tìm đến cái chết để kết liễu đời mình. Ông mua một lọ thuốc độc và khi đang chuẩn bị uống nó thì chuông cửa nhà ông đổ liên hồi. Ông để lọ thuốc sang một bên và ra mở cửa. Người đưa thư đưa cho ông một bức điện tín. Bức điện viết: “Chúc mừng ông! Ông đã trúng giải đặc biệt trong chương trình xổ số của chúng tôi. Tấm ngân phiếu trị giá 1 triệu rupee này đã thuộc về ông”. Thật kỳ diệu! Người đàn ông sắp sửa uống thuốc độc để kết liễu đời mình lại được cứu sống trong gang tấc. Có thể nói, nếu người đưa thư đến trễ 5 phút thì mọi việc đã trở nên muộn màng! Thực tế, bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi bạn phía trước nhưng Thượng đế thì luôn biết. Và Người sẽ ban cho bạn những gì bạn cần vào thời điểm thích hợp nhất, dù đó có thể không phải là điều bạn mong muốn.