
"THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SÔNG"
Ga 11, 25
Con xin thành kính phân ưu cùng Chú Nghiệm và O Nhã cùng toàn thể gia đình tang quyến.
Nhật Tiên là bạn học của con trong nhiều năm và mới ngày 07 tháng 1 vừa rồi con có dịp gặp lại bạn tại một buổi tiệc, vì thế con cảm thấy bất ngờ và đau buồn vì sự ra đi đột ngột này của bạn.
Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đón nhận bạn vào Nước Tình Yêu Vĩnh Cửu của Ngài vì chính bạn đã được thông phần vào đau khổ của sự chết của Đức Kitô. Xin Chúa cũng ban ơn bình an xuống trên gia đình của O-Chú trong biến cố đau thương này.
Hà Nội, 26-4-2012
Phêrô Trần Hoàn Chỉnh, S.J.
(* vì đang ở xa và không biết làm thế nào để liên lạc được với gia đình, nên con xin mượn diễn đàn này để hiệp thông cầu nguyện với gia đình)