“Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông : “Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần …” (Ga 20,22).
Sách Giáo Lý Tân Định ngày nào - trong phần hỏi / thưa về Bí Tích Thêm Sức - có ghi như thế này :
* Hỏi : Kẻ đã lãnh Bí Tích Thêm Sức có những bổn phận nào ?
* Thưa : Có những bổn phận này :
- Một là phải can đảm thực hành Lời Chúa và tuyên xưng đức tin,
- Hai là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc Âm,
- Ba là hăng hái tham gia hoạt động tông đồ giáo dân.
Uỷ Ban Công Lý & Hoà Bình trực thuộc HĐGM / Việt Nam vừa có một số nhận định về tình hình Việt Nam với từng vấn đề khá là rõ ràng …
Tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ công bố NĂM ĐỨC TIN trong toàn Giáo Hội …
Và hằng năm - tại các Giáo Xứ trên khắp Đất Nước - sẽ có không ít lớp trẻ đón nhận Bí Tích Thêm Sức … vì đã đến tuổi và đã trải qua các lớp giáo lý dành cho lứa tuổi của mình … tuỳ theo chương trình và cách thế tổ chức của từng địa phương …
Trải qua bốn năm Giáo Xứ của 37 năm làm mục vụ, mình vẫn băn khoăn nhìn thấy tâm trạng của phụ huynh và con em nghĩ và cho rằng - ở lớp tuổi của các em - Bí Tích Thêm Sức là … dấu … chấm dứt giai đoạn học giáo lý … và - sau Thêm Sức - là xong !!!
Mà - tuy không nói ra - nhưng “xong” ở đây … hình như … đồng nghĩa … với chuyện … không còn nghĩ tới … và … thậm chí không còn “sống đạo” rõ ràng nữa … Nhất là trong những trường hợp “di dân kinh tế” …. như tình trạng hiện nay mà những người có trách nhiệm thì thao thức kiếm tìm những phương cách để nhắc nhở, để động viên … nhưng hầu như chỉ là chuyện “cưỡi ngựa xem hoa” vậy thôi … bởi vì bản thân những người “tin” … lại chẳng quan tâm gì đến chuyện “đạo” của mình !!!
Đạo là đường … Công Giáo là con đường chung đưa mọi người đến với Chúa và ơn cứu độ của Người … Trên con đường ấy có đầy đủ những điều kiện thuận lợi giúp đi và đứng cho đúng đắn : - có luật đi đường là Lời Chúa và các Điều Răn ; - có những điều kiện hỗ trợ việc đi đường mà Chúa Giêsu đã lấy cái chết và sự sống lại của Ngài để đảm bảo : đấy là các bí tích ; - có cả … “cảnh sát giao thông lẫn người chỉ đường” … là những vị có trách nhiệm …
Thế nhưng … thế nhưng … đi và đứng như thế nào lại là chuyện của mỗi người, chuyện của từng cá nhân … bởi vì … mỗi người có tự do, có ý chí, có lý trí, có tình yêu, có chọn lựa … để mà đi, để mà đứng … theo cái thích của mình … và đẹp biết bao … nếu cái thích ấy được uốn, được nắn … cho nó phù hợp với cái Đạo của mình, nghĩa là nghiêm chỉnh và nghiêm túc đi và đứng trên con đường mình phải đi và phải đứng …
Thánh Thần không ngừng lên tiếng để nhắc nhở về cái “cách” đi và “cách” đứng rất riêng tư của từng con người … trên con đường chung (Công Giáo) ấy … để nói cho mọi người biết : con đường ấy đẹp và đưa đến Chân - Thiện - Mỹ …
Cái “tam giác giai tầng xã hội” … hình như nó là chung cho mọi cơ chế và cấu trúc xã hội : - chóp bu thủ lợi và khuynh loát ; - giai tầng công bộc trung thành và hưởng nhờ sự nhỏ giọt ân lộc; - quảng đại quần chúng oằn lưng gánh vác …
Xã hội nào cũng thế thôi … và cấu trúc ấy … rõ nét ở chuyện … chuyên quyền … hay … mờ mờ ảo ảo nơi mà … quyền lực được đậy che bằng nhiều mầu sắc … và xảo ngôn, xảo ngữ …
Năm Đức Tin là để kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng chung Vaticanô II (11-10-1962) và 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo (11-10-1992) … nhằm tái khơi dậy lòng nhiệt thành tông đồ nơi những người tin cho công cuộc Phúc Âm hoá mới : rao giảng Lời Chúa bằng “ngôn ngữ thời @” … nghĩa là nhắc lại cho tất cả những người tin và lãnh nhận bí tích Thêm Sức rằng : đây không là giai đoạn chấm dứt việc học hỏi giáo lý đức tin mà là điểm phát xuất cho hành trình trải nghiệm đức tin một cách trưởng thành và cá nhân qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và những ơn của Ngài : khôn ngoan - hiểu biết - biết lo liệu - sức mạnh - thông minh - đạo đức - kính sợ … vì yêu và vì muốn luôn đẹp lòng Thiên Chúa …
Từ những ơn của Chúa Thánh Thần ấy đưa đến những hoa quả của đời sống kytô hữu : bác ái - vui vẻ - bình an - kiên nhẫn - nhân từ - hoà nhã - nhẫn nại - hiền lành - tin tưởng - nhã nhặn - tiết độ - trong sạch …
Sống ơn Chúa Thánh Thần, vâng nghe sự hướng dẫn của Ngài nơi từng công việc và từng ngày đời … để có được những hoa quả trên đây là cả một cuộc đấu tranh cam go với chính mình … nhưng lại là dấu chứng của sự trưởng thành đức tin nơi người tín hữu … Cho nên …
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và hãy dạy chúng con đủ can đảm để sống Lời Chúa và tuyên xưng đức tin của chúng con - xin hãy đến và hãy dạy chúng con biết góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc Âm chúng con nghe hằng tuần và hằng ngày - xin hãy đến và hãy dạy chúng con sẵn sàng tham gia những hoạt động tông đồ trong môi trường Giáo Xứ của chúng con để hoa quả của ơn Ngài ngày càng chín muồi nơi cuộc sống chung chúng con chia sẻ với nhau …
Lễ Hiện Xuống của hôm nay … Lễ Hiện Xuống của Năm Đức Tin … Lễ Hiện Xuống của một đời tín hữu … Mọi nơi và mỗi ngày … người ta sẽ được nghe “các thứ tiếng mới lạ” vốn là hoa quả của ơn Ngài …