Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nụ cười

  1. #1
    agapaw's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Piô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 71
    Cám ơn
    60
    Được cám ơn 169 lần trong 59 bài viết

    Default Nụ cười


    NỤ CƯỜI



    Piô Phan Văn Tình, CMS.
    Cười là dấu chỉ biểu lộ một tâm trạng, thường là niềm vui. Khó có thể biết được lòng người ra sao nhưng nhờ phương pháp loại suy, người ta có thể biết được lòng của một người đang vui. Tất cả những cử chỉ bên ngoài đều có gốc rễ từ chiều sâu nội tâm của người ấy. Khi vui người ta hay hát, đặc biệt khi vui họ hay cười. Như vậy, nụ cười là điểm dừng của một thái độ nội tâm. Vui cười là điều dễ hiểu nhưng có lúc vui mà không cười, lại có những lúc buồn rười rượi mà vẫn cười. Dẫu sao nụ cười vẫn là cách tốt nhất để chia sẻ với đời, với người. Nụ cười làm cho khuôn mặt trở nên khả ái và tươi trẻ. Gương mặt như thế khi đến với người khác là một sự chia sẻ lớn lao. Bởi “hữu xả tự nhiên hương”, hương lòng sẽ phát lộ một cách tự nhiên nơi khuôn mặt, đặc biệt trong nụ cười. Là sự an ủi, nâng đỡ, khích lệ rất lớn mà bạn dâng tặng cho người khác. Hơn thế nữa, bạn sẽ không mất gì khi dâng cho đời, cho người những nụ cười tươi của bạn. Bởi tác dụng của nụ cười như thang thuốc xoa dịu cuộc đời, xoa dịu chính bạn: “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nụ cười làm cho lòng người thanh thản, làm cho hoạt động của thân thể được linh động hơn, làm giảm bớt sự căng thẳng.
    Tuy nhiên cười mà lòng không vui thì có tác dụng phụ. Nếu nụ cười xuất phát từ niềm vui trong lòng giúp bạn tươi trẻ bao nhiêu thì nụ cười xuất phát từ lòng không vui sẽ làm cho bạn già đi bấy nhiêu. Bởi lòng bạn không thanh thản, bạn ép mình phải cười, nụ cười gượng gạo, không tự nhiên làm cho da mặt của bạn bị căng. Bạn cảm thấy mệt mỏi với những nụ cười như thế. Hãy để cho nụ cười của bạn được tự nhiên. Để có được nụ cười tự nhiên, bạn hãy quay về với con tim, làm cho nó tươi trở lại, bằng tinh thần lạc quan. Tôi xin mách cho bạn một kinh nghiệm nho nhỏ này giúp bạn sẵn sàng cho ngày sống được tươi trẻ. Buổi sáng thức dậy, bạn hãy nhanh chóng ra khỏi giường, tập thể dục, tắm rửa sạch sẽ, nhất là đứng trước gương, soi mình vào và tự cười với chính mình thật tươi. Một khi bạn học biết cười với chính bạn thì bạn cũng có khả năng cười với người khác. Nụ cười đầu tiên của một ngày mới giúp bạn giữ được tinh thần lạc quan, hăng say và sẽ là đà tiến để bạn đi vào một ngày sống đầy phức tạp. Nếu bạn không có sự chuẩn bị bằng những nụ cười thật tươi và tự nhiên với chính mình thì khi bước vào đời đầy sóng gió, lòng bạn sẽ ngã nghiêng, bao nỗi ưu phiền, căng thẳng làm bạn như muốn buông xuôi. Trái lại, nếu bạn đã chuẩn bị đi vào đời bằng những liều thuốc miễn dịch, tức nụ cười thì bạn sẽ không hề hấn gì, lòng bạn sẽ bình an thanh thản. Bạn hãy thưởng thức vị thuốc bổ tuyệt vời, không mất tiền mua cũng chẳng cần phải cất công tìm kiếm, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống luôn rộng mở đón bạn, luôn “nở nụ cười” với bạn.

    Chữ ký của agapaw
    Mức độ của yêu mến là yêu mến không mức độ.

  2. Có 2 người cám ơn agapaw vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com