Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #23
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn chuyện Nước Thiên Chúa

    “Một hôm, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất …” (Mc 4, 26-34)

    Chuyện là chuyện vãi hạt giống và hạt giống âm thầm nẩy mầm và mọc lên …
    Chuyện là chuyện hạt cải nhỏ xíu … nhưng cây cải thì …lớn …

    Hạt giống và sức sống của hạt giống … là chuyện thường ngày trên đồng ruộng, nơi đất vườn mà ai ai cũng nhìn thấy … nhưng quá quen … đến độ … không còn và cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm làm gì cho mệt đầu, mệt óc …

    “Đêm hay ngày, ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.”

    Không biết … không phải vì không muốn biết … nhưng … vì nó là chuyện … tự nhiên như thế … mà - ngay cả những người tin - cũng không nhìn ra đấy là chuyện của Trời, chuyện của Chúa làm cho con người … và con người - khi quá tham lam - lại cậy dựa vào những thành quả suy nghĩ của đầu óc mình … để rút cạn kiệt nguồn sinh lực của Trời, của Chúa … và rồi thế là mình làm hại chính mình : tình trạng thê thảm của mặt đất bị ô nhiễm và cái khốn cùng của con người hôm nay trong chuyện vắt chân lên cổ lo miếng cơm ăn, bát nước uống hằng ngày … là dấu chỉ … và là nhắc nhở …

    Và Chúa … thì lại muốn đi từ chuyện “thường ngày” ấy … để xin con người chúng ta đi vào lãnh vực của suy nghĩ … và nhìn ra … cái “nội lực” tiềm ẩn nơi “hạt giống nảy mầm và mọc lên” … bất chấp thời gian là “đêm hay ngày” và người vãi “ngủ hay thức” … để có thể hiểu được phần nào về Nước Thiên Chúa …

    Kỹ thuật nông nghiệp … thì không cho phép chúng ta bất chấp thời gian đêm hay ngày và chuyện biếng lười ngủ hay thức …đâu … nếu muốn việc sản xuất có hiệu quả …

    Thế nhưng “nội lực tiềm ẩn” mang lại sức sống … của hạt giống, chuyện mưa chuyện nắng, chuyện hoa màu ruộng đất … lại không là chuyện của con người … nhưng là của Ông Trời, của Thiên Chúa … và tất cả nhằm đưa chúng ta đến với Nước Thiên Chúa …

    Dịp Tĩnh Tâm tháng 6 này của anh em Linh Mục Vùng Miền Ninh Thuận - khi nói về Ba Thánh Lễ lớn trong tháng : - Lễ Chúa Ba Ngôi ; Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu ; - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Đức Giám Mục Giáo Phận đã có một chia sẻ với một kiểu nói dễ thương về Chúa Ba Ngôi mà mình chưa một lần nghĩ tới : Chúa Ba Ngôi : nguồn cội và quê hương của chúng ta …

    Nguồn cội … thì chắc là mọi người hiểu ngay được rồi … nhưng Chúa Ba Ngôi : quê hương của con người … thì có lẽ không mấy người nghĩ tới … và kiểu diễn tả ấy lại rất thực và rất đẹp … để suy nghĩ về thiên đàng, về Nước Thiên Chúa …

    Từ Tình Yêu của Ba Ngôi mà hình thành tất cả … và tất cả cố gắng để gom lại và trở về với Ba Ngôi … Từ Tình Yêu … mà tất cả có mặt và hành trình trong Tình Yêu … để trở về với Tình Yêu … Và Tình Yêu là Nước Thiên Chúa …

    Tình Yêu thì - là con người - ai ai cũng có, ai ai cũng biết, ai ai cũng có dịp nói đến, ai ai cũng thích nói đến, ai ai cũng muốn tỏ ra là mình khá rành … và - tội nghiệp - Tình Yêu vẫn là chuyện của cảm xúc, là chuyện của tâm hồn, là chuyện của “thế giới nghiệm” … chứ không thuộc “thế giới tả” … cho nên những gì tả, những gì nói … về Tình Yêu … và cả những gì “sống” cho Tình Yêu … theo cái kiểu có thể nhìn thấy được … nhiều khi lại chẳng có chút gì là Yêu … mà là Lạm Dụng, là Thực Dụng, là … “Dụng” … chứ không “Tình” … và làm lệch lạc hết trơn chuyện ngay chính … đồng thời cũng gây hậu quả tệ hại cho không biết bao nhiêu người trẻ vốn dồi dào bản năng Thiên Chúa ban để làm người và làm người phẩm giá … thì lại nhìn vào xã hội, nhìn vào cách của người lớn … để sống “Dụng” chứ không “Tình” mặc dù cách diễn tả về lối sống ấy - do giới hạn của ngôn ngữ - cũng không biết tìm từ gì nó gòn gọn mà diễn tả … nên hai chữ “Tình Yêu” vẫn bị “lạm” !!!

    Thời gian này rộ lên chuyện chân dài, chân ngắn … và những tình tiết do đám báo chí khai thác triệt để … là những thứ “lạm” … đang làm khổ những con người có tâm huyết khi nhìn đến … lớp trẻ : tương lai của xã hội, của tôn giáo … và của Giáo Hội …

    Giữa những rộn ràng ấy, hình ảnh Ba Ngôi : cội nguồn và quê hương … như một cảnh tỉnh, một đánh động … và cũng là một an ủi cho tất cả những người tin … Người ta không còn vất vả với chuyện “nơi, chốn” ở trên trời mà người ta không thể biết được … vì chưa đến phiên mình … nhưng “Tình Yêu” … thì là tất cả và … ai ai cũng “nghiệm”, ai ai cũng từng “ấm lòng”, ai ai cũng biết chắc chắn là có … dù không “thấy bằng mắt” … nhưng hiểu rằng có “lực hút”, có “sức cuốn”, có “nội lực” … khiến người ta không rã rời, không nhàm chán, không “tiền trao cháo múc”, không “chuyện cơm, chuyện phở” …

    Sau buổi hoà nhạc dịp Đại Hội các Gia Đình tại Milanô ngày 01. 06 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chia sẻ : Bản Giao Hưởng số 9 của Beethoven là một sứ điệp về các giá trị cơ bản của tình đoàn kết, tình huynh đệ và hoà bình …

    Rồi nhân tiện đó, ngài nhắc nhở giá trị cốt lõi của Gia Đình :

    - Trong gia đình, con người hiểu rằng mình không được tạo dựng để sống cho riêng mình nhưng sống trong tương quan với người khác …
    - Trong gia đình, chúng ta phải hiểu rằng : sự thể hiện bản thân không có nghĩa là để cho tính ích kỷ hướng dẫn mình và lấy mình làm trung tâm … nhưng là phải cho đi chính mình …
    - Trong gia đình, ánh sáng bình an bắt đầu bừng lên trong trái tim con người để thắp sáng thế giới …

    Nghĩa là Gia Đình và Tình Yêu trong Gia Đình … làm cho con người ở trong Nước Thiên Chúa … để rồi … Nước Thiên Chúa tràn lan khắp mọi ngõ ngách nơi con người và trên mặt đất này … cho đến khi Chúa trở lại trong vinh quang …

    Và Tình Yêu … thì vốn đã sẵn trong lòng của mọi con người … rồi hạt giống Nước Thiên Chúa - qua Lời của Ngài - được gieo, được vãi … và nẩy mầm, sinh hoa, kết trái …

    Tuy nhiên … chợt nhớ tới một “kinh nghiệm dân gian” :

    Đất rắn trồng cây khẳng khiu
    Những người thô tục nói điều phàm phu

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com