|
Bài viết của teenvnlabido phân tích khá tốt. Nhưng, trước tiên xin mời các bạn vào đọc ở trang này:
http://dhsptn.edu.vn/tuvan/index.php...inh-luyen-ai-9
Tiếp theo, tôi muốn nói bài viết còn thiếu nhiều dẫn chứng. Bạn đã "tự ý" hoặc một cách gián tiếp tự công nhận lời mình nói là đúng.
+ Cơ sở nào và nhà khoa học nào chứng minh "thủ phạm gây ra sự đồng tính này nó nằm trong đầu, trong não bộ, tức là do TÂM LÝ bị lệch lạc".
-> "Tháng 1/1993, Tổ chức Y tế Thế giới đã loại đồng tính ái ra khỏi danh mục quốc tế về bệnh tật ở loài người." Điều này không có nghĩa là Tổ chức YTTG công nhận đồng tính là do tâm lý lệch lạc. Phía trên, bạn nói các Linh Mục tuy không có vợ, có gia đình nhưng vẫn giảng về sinh lý, tình dục ro ro. Bạn thử so sánh một Linh Mục với một bác sĩ sinh lý, tình dục học xem ai hơn. Các Linh Mục đơn giảng chỉ học lý thuyết, và từ cái lý thuyết đi đến thực tế rất xa, khó mà suy diễn được. Một ví dụ cho mọi người thấy rõ, một anh nông dân chỉ học được lý thuyết về quản lý và phát triển công ti thì khó mà suy diễn để có được kinh nghiệm điều hành công ti đó. (Như là Hai Lúa làm giàu vậy) (Hoặc là, đơn thuần chỉ học lý thuyết về các nốt nhạc, hợp âm mà không thực hành đàn thì khó mà biết đàn và cũng khó mà suy diễn để tìm ra những cách đàn làm cho bản nhạc hay hơn; những trường hợp khác thì toàn là một khả năng trời phú, nhưng số lượng này thì rất ít).
-> Điều này cũng cho ta thấy, với những suy diễn mơ hồ, không khoa học của bạn vẫn chỉ là một suy diễn quá ư bình thường. Các nhà khoa học, tâm lí học, y học vẫn chưa dám kết luận chính thức tại sao lại có đồng tính mà dựa vào những suy diễn của bạn, bạn dám khẳng định chắc nịch đó là "TÂM LÝ bị lệch lạc". (tôi cũng muốn biết bạn hiểu "lệch lạc" là gì?)
+ Ở bài 2, bạn có viết "cái tâm lý lệch lạc __một dạng tâm thần khác". Xin dẫn chứng cho bạn thấy, đồng tính không còn được xem là "bệnh tâm thần" nữa (http://vi.vnlgbt.com/theo-hiep-hoi-tam-than-my-nguoi-chuyen-doi-gioi-tinh-khong-con-duoc-coi-la-benh-tam-than/). Nếu theo ý bạn, đó là một dạng khác thì hãy chứng minh dạng đó là dạng gì, không nên nói một cách mù mờ.
+ Cũng ở bài này, bạn "khẳng định" đồng tính là "một rối loạn về tâm lý, về tinh thần", như vậy bạn đã công nhận nó là một thứ bệnh (bệnh rối loạn tâm lý). Có bệnh mới chữa bệnh, vì vậy bạn đề xuất có thể chữa trị bằng chuyên ngành tâm lý học. Vậy theo TCYTTG, đồng tính không phải là bệnh - bạn đưa dẫn chứng - là một quyết định hoàn toàn sai lầm? Bạn lại đưa dẫn chứng này để chứng minh trong bài viết của bạn. Tổng kết lại, dẫn chứng chứng minh ý 1 lại phản với ý 2. Bài của bạn mất thuyết phục và cho thấy phân tích của bạn hoàn toàn dựa vào chủ quan, ít cái nhìn khách quan.
+ Về phần những quyết định của Giáo Hội, tôi chỉ bình luận một phần như sau:
Là con chiên của Thiên Chúa, là một phần của Giáo Hội, tất nhiên phải tuân thủ và hiệp nhất cùng với Giáo Hoàng. Tuy nhiên, có một số ý kiến, cũng có thể là "đi ngược lại" với Giáo Hội nhưng vẫn muốn nói ra để biết con người mình không hoàn hảo, và Giáo Hoàng cũng là một CON NGƯỜI.
- "Thưa vì hôn nhân và tình dục đồng tính là trái với mục đích sinh sản, lưu truyền nòi giống mà Chúa đã trao ban cho loài người. Những sự việc ấy chỉ có mục đích là thỏa mãn những đòi hỏi của tội lỗi." Có thể bạn trích dẫn câu trả lời sai, nhưng nếu là câu trả lời này thì mình xin hỏi lại bạn, cũng như mọi người như sau. Mục đích của hôn nhân là gì? Phải chăng chỉ để sinh sản, lưu truyền nòi giống mà Chúa đã ban? Nếu hôn nhân không có tình yêu thì có khác nào giam giữ người ta ở ngục tù. Tôi vẫn thường nghe nói rằng, một khi đã trở thành Linh Mục, người Linh Mục ấy cũng như đã "cưới lấy" Đức Giê-su Ki Tô. Vậy "hôn nhân" (có thể nói như vậy) giữa Linh Mục và Đức Giê-su Ki Tô có mục đích sinh sản hay không? Điều này liệu có đi trái lại với ý Chúa. (Vì chưa học giáo lý hôn nhân, nên có thể những thắc mắc quá ngu ngơ, mong được giải đáp.)
- Về việc không cho người đồng tính đi tu thì theo nhìn nhận của tôi, chuyện này không học theo Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh từng nhắc đến rất nhiều lần Chúa gặp gỡ, ăn tối, ở lại, chữa trị cho những người tội lỗi, những phụ nữ tội lỗi, những phụ nữ làm nghề gái gọi. Ngay cả Tông Đồ của Chúa cũng có người thu thuế tội lỗi. Vậy tại sao lại sợ gieo mầm giống tội lỗi, từ chối những người đồng tính? Chúa từng nói: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ." (Mt 9,12-13)
*Trên đây là những nhận định và thắc mắc của tôi về bài viết. Trong khi "phản biện" lại bài viết của chủ topic, chắc chắn không tránh khỏi những lời lẽ mạnh bạo, khiếm nhã, mong mọi người và chủ topic thông cảm, tha thứ trong tình thân ái là người Ki Tô Hữu. 
PS: Chủ topic nên đọc cái page tôi đưa ở đầu để thấy rằng, chưa chắc những người điều trị "đồng tính" đã trở thành người bình thường.
|
|