Mèo hoa xinh lắm Đam ơi
Hoa thơm nho nhỏ, nên Trời cũng thương !
Muốn “Jìn” dẫn lối đưa đường
Là đây lễ vật : nhà rường, voi con …
Một khi “Voi” đủ mạnh hồn
Bông tươi trải khắp núi non suối rừng
Hoa kia sẽ lấy làm mừng
Nhỏ to chuyện … cưới, vang lừng Tây Nguyên
...
Mèo hoa còn bé chú ơi
Hoa chưa hé nụ, sắc thời chưa vương
Muốn khoan dẫn lối đưa đường
Là chưa nghĩ chuyện: nhà rường, voi con…
Một mai giữ vững tâm hồn
Bông thơm tỏa khắp núi non suối rừng
Hoa đây luôn thấy vui mừng
Nhỏ to tâm sự Chúa từng gọi Hoa.