Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #34
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn CHÉN của Thầy

    “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” (Mc 10,38 ).

    “Thưa được !” : trong hôm nay - giữa sự tỏ bày đầy đủ của mạc khải Thiên Chúa - nhưng vẫn còn biết bao câu trả lời “thưa được !” vô hồn - cạn nghĩ - và lấy được … như câu trả lời ngày nào của hai người con ông Zêbêđê - Giacôbê và Gioan …

    Giacôbê thì đã cạn CHÉN … khi - là con người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai - bị chặt đầu thời Hêrôđê Antipas …

    Còn Gioan thì cạn CHÉN của mình trong tuổi già và lời huấn giáo rất gọn - như một trải nghiệm dài lâu - nhưng cuối cùng, cảm nghiệm được rằng : không cần gì nhiều mà chỉ cần một điều thôi: HÃY YÊU : yêu Chúa và yêu nhau … Gọn nhưng là tất cả … Gọn nhưng không dễ thực hiện… Gọn nhưng vẫn đòi phải tập sống hằng ngày …

    Hôm nay là Chúa Nhật XXIX Thường Niên và là Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo đồng thời cũng là ngày Khai Mạc Năm Đức Tin (2012 - 2013) của các Giáo Xứ trong Giáo Phận Nha Trang : một sự trùng hợp đáng suy nghĩ và đầy quan phòng của tình thương Thiên Chúa khi mình nhìn thấy CHÉN mà Chúa Giêsu muốn giới thiệu với Giacôbê và Gioan …

    Nhóm các Tông Đồ - khi chứng kiến Chúa Sống Lại - đã rất rõ về CHÉN ấy … và - từng vị một,tuỳ theo cách của riêng mình - đã lần lượt cạn CHÉN …

    Từng thế hệ những người TIN và YÊU cũng đã cạn CHÉN mình nhận với tất cả tấm lòng và sự trải nghiệm của cá nhân trước lời mời gọi của Tình Yêu với Chúa và đồng loại … Chính vì thế - trong danh sách của 117 Vị Tử Đạo Việt Nam - có những cái tên không Việt Nam …

    Năm Đức Tin để mình nhìn lại Đức Tin của mình … qua cách mình YÊU : yêu Chúa và yêu Anh Chị Em …

    Năm Đức Tin cũng là để Truyền Giáo, nghĩa là để giới thiệu Chúa … qua cách mình YÊU : yêu Chúa và yêu Anh Chị Em …

    Nhớ lại ngày đón nhận hồng ân - với hoàn cảnh lúc đó - tất cả đều “bính” : “bính” từng mầu áo lễ, từng chiếc khăn thánh, từng CHÉN để … dâng Lễ mỗi ngày … “Năm Anh Em trên một chiếc xe tăng” * … mở tủ áo Toà Giám Mục, vớ được mầu nào thì dùng mầu ấy … và không ít những kiểu “cánh tủ” thêu thùa tỷ mỷ và nghệ thuật … nhưng dần dần bị loại bỏ … vì không hợp thời … Mình “bính” được CHÉN bằng inox nhỏ, gọn của các Tuyên Uý Quân Đội … và dùng cho đến hôm nay là trọn 37 năm … Dĩ nhiên … là cho đến khi nhắm mắt xuôi tay … thì vẫn chỉ là CHÉN ấy thôi dù - mấy đứa con tinh thần - một dịp nào đó đã “chuộc” được một chén vàng từ Nhà Sách Kỳ Đồng với giá không khiếm tốn lắm …

    Nghe Lời Chúa, mình cảm tạ … vì Chúa đã cho mình có được CHÉN … như thế : nhỏ, gọn, thanh … vừa đủ để đựng Máu Chúa … và vừa đủ để uống mỗi ngày …

    Nhỏ, gọn, thanh … vậy mà cũng trầy trật … huống chi một CHÉN lớn hơn …

    “Thưa được !” : mình cũng đã hăm hở lắm lắm … để mà nhanh nhảu như thế … và không phải một lần như Giacôbê và Gioan ngày nào … mà nhiều nhiều lần trong đời khi ảo tưởng mình có thể … Bây giờ thì quá rõ : Chúa thương, Chúa không chiều và Chúa nhất định chỉ cho mình một CHÉN như vậy thôi … để rồi … mình vẫn còn cơ hội phụng sự Chúa trong cuộc sống hôm nay : hồng ân quá lớn … và chỉ còn biết thẹn thùng để xin vâng …

    Có thể có những phẩm phục đắt giá … vì quan niệm là phải xứng đáng khi đến với Chúa …

    Mỗi người đều có chọn lựa của mình và tuỳ thuộc vào điều kiện sống mà Chúa ban cho …

    Mình thì vẫn hết lòng tri ân … dù - hoàn cảnh hôm nay không đến nỗi tệ như ngày mùng 7 tháng 9 năm 1975 - nhưng - nhìn quanh mình - anh chị em vẫn “tái nghèo” … ngay cả khi còn nắm trong tay “sổ nghèo” hoặc thuộc tầng lớp “cận nghèo” …

    CHÉN nhỏ, gọn, thanh …

    Nhờ thế đó mà - bẽn lẽn, thẹn thùng - mình lại thầm thưa với Chúa : “Thưa được !” … Phải chăng đó cũng là Đức Tin … và Truyền Giáo …

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

    * “Năm Anh Em trên một chiếc xe tăng” - Tên Bài Hát của Nhạc Sĩ Doãn Nho

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com