Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 21 trên 21

Chủ đề: Chết lên thiên đàng...ngay lập tức!

Threaded View

  1. #3
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,784 lần trong 726 bài viết

    Default

    Vì Chúa thương chúng ta nên Chúa đã ban thập giá, ban luyện ngục cho chúng ta ,để chúng ta trở nên hoàn thiện . Vậy nếu ai được lên Thiên Đàng ngay sau khi chết chắc người đó phải là một người hoàn thiện ,mà chỉ có Chúa mới biết rõ ai đã hoàn thiện chưa thôi.

    Ha ha ha......có một chuyện vui như thế này:
    Vào ngày nọ...có một người qua đời, linh hồn anh ta lên Thiên Đàng...ngay lập tức!
    Đón anh ta ở cửa Thiên Đàng là Ông Thánh Phêrô, Ngài ân cần, niềm nở chào hỏi anh ta rằng:" Chào anh! Thế làm sao mà anh lên tới đây được?", người thanh niên trả lời:" Dạ thưa Ngài, vì lúc còn tại thế con chẳng hề phạm tội, sống rất ư là nghiêm túc, tránh xa dịp tội và những kẻ tội lỗi và...". Nghe kể đến đây, Thánh Phêrô mới khoác tay và nói dõng dạc:" Không, không! Anh đến sai chổ rồi, nơi đây chỉ dành cho những con người yếu đuối tội lỗi, biết khiêm tốn nhận ra mình là con người bất toàn, để từ đó ăn năn sám hối và nhất nhất cậy dựa vào ơn Chúa", Ngài nói tiếp:"Anh hãy quay về đi, và đừng trở lại khi nào anh còn chưa gặp tội lỗi và chiến thắng nó!"
    Hì hì...câu chuyện mình chỉ nhớ mang máng có vậy, ACE thông cảm nhé!
    Nói tóm lại:
    _Không có ai hoàn thiện ngoại trừ Thiên Chúa chúng ta.
    _Nhưng Thiên Chúa sẽ lấp đầy sự khiếm khuyết đó bằng Tình Yêu tha thiết của Ngài, nếu chúng ta biết khiêm tốn và tin tưởng phó thác vào Chúa!
    *Phải có khiêm tốn thì mới yêu thương và trọng quý những gì tốt đẹp, khi đã yêu thương thì sự hy sinh mới thật ý nghĩa!(TPĐ).
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  2. Có 12 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com