Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
ngồi nhìn lại...
Chúgn ta xài fee rất nhiều... và lớn lắm từ Thiên Nhiên (ân Trời) : hít thở không khí.... dùng Oxy trong nấu nướng, hơi ẩm... ánh nắng : nguồn năng lượng.. lớn và liên tục... gió... Chúng ta nợ thiên nhiên nhỉ.... - Chúa ban tinh tú rạng soi... cho anh mặt trời....
Chúng ta đã làm gì trả lại cho thiên nhiên nhỉ....???
Nợ Cha mẹ : hình hài ta được dựng nên, bú mớm, nuôi dưỡng, dạy dỗ... Chúng ta đã làm gì cho cha mẹ chưa???
hôm nay kể tí vậy thôi....
Xin cảm tạ vì những gì Chúa ban cho con chung với mọi người, những gì Chúa ban riêng cho con và những người con thương yêu; những ơn Chúa ban cho mà con nhận biết được, những ơn Chúa ban con không hề nhận biết, những ơn lớn lao Chúa ban trong đời đã khiến con xiết bao xúc động và ngập tràn lòng biết ơn để rồi sau đó lại bạc bẽo quên đi... ; những ơn Chúa đã , đang và sẽ còn tuôn đổ trên 2 tay con nhỏ bé mà bao nhiêu cũng vẫn không vừa...