Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Bài giảng Lễ Giáng Sinh)

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Bài giảng Lễ Giáng Sinh)

    LỄ GIÁNG SINH – NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA

    Kính thưa quý OBACE, chúng ta đang sống trong bầu khí Năm Đức Tin của cả Giáo Hội toàn cầu, và đặc biệt đối với Giáo phận chúng ta, mỗi người được mời gọi một cách cụ thể để xây dựng: Gia đình và Giáo xứ sống Đức Tin trong Hiệp Thông và Bác Ái. Trong năm đức tin này, Giáo Hội muốn mỗi người tái khám phá và làm mới lại đức tin của mình, xác tín một cách mạnh mẽ và chắc chắn vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất hôm qua hôm nay và mãi mãi, và phải sống một cách cụ thể sống động đức tin của mình đồng thời giới thiệu đức tin ấy cho mọi người chung quanh.

    Có một thực tế, ngày nay niềm tin vào Thiên Chúa của người tín hữu đang bị đe dọa bởi sự tấn công của thế giới, của xu hướng tục hóa, và niềm tin vào Chúa Giêsu Nazaret bị bóp méo bởi khoa học và các phong trào chống phá Giáo Hội, thì Lời Chúa của ngày lể Giáng sinh hôm nay giúp chúng ta xác tin chắc chắn vào Đức Giêsu là Ngôi lời Con Thiên Chúa làm người.

    Đêm hôm qua, với lời loan báo của sứ thần, thì những mục đồng là những con người đầu tiên đã tìm đến Belem để xem sự việc đã xảy ra như lời sứ thần đã nói và họ đã tới nơi và gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi mới sinh đặt nằm nơi máng cỏ, và tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe những gì các mục đồng thuật lại. Thánh Luca cho thấy các mục đồng là thành phần thấp kém nhất của xã hội, lại được chọn là những người đầu tiên đón nhận tin vui Con Thiên Chúa làm người, và các mục đồng đã tin và họ tôn vinh Thiên Chúa. Những người này không chút hồ nghi hài nhi bé nhỏ kia chính là Đấng Cứu thế, là Đấng mà các tổ phụ các tiên tri đã loan báo, họ đã thấy lời Kinh thánh được ứng nghiệm, trong khi đó cả thành Giêrusalem vẫn chìm trong giấc ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra.

    Vì nhìn thấy sư nghịch lý này mà Thánh Gioan trong lời Tiền ngôn của Tin mừng đã phải nói:Ngài đã đến nhà của Ngài song các gia nhân đã không tiếp đón Ngài. Cũng trong những lời đầu của Tin Mừng Gioan, tác giả đã khẳng định cho chúng ta Hài nhi Giêsu, mỏng manh yêu ớt kia chính là Ngôi Lời con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa có trước từ muôn thủa muôn đời, nay Ngài bước vào trần gian và chịu sư giới hạn như những con người trần gian. Ngài chính là Ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, Ngài đem ánh sáng của tình yêu thương tha thứ vào trong thế giới tối tăm tội lỗi thù oán này, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng ta mới có thể nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương nhân loại, Ngài vĩnh viễn loại trừ bóng tối của sự gian ác và của chết nhờ cái chết của Ngài, và tất cả những ai đón nhận Ngài, tin vào Ngài, thì đón nhận được sư sống mới Ngài mang đến, và Ngài còn đón nhận kẻ ấy vào nhà Cha trên trời.

    Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là con người thật không phải là điều dễ, vì thực tế con người đã cứ muốn tách Ngài ra làm hai hoặc là Thiên Chúa, hoặc là con người, vì họ đã không muốn chấp nhận một Thiên Chúa lại quá gần gũi với con người. Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, tức là tin nhận Ngài có đủ quyền năng của một vị Thiên Chúa, tạo dựng, quan phòng và điều khiển cả vũ trụ này, là Đấng đã có từ muôn thủa muôn đời, vượt mọi không gian thời gian. Tin Chúa Giêsu là người thật, chứ không phải là một người giả, và vì là người thật, nên Chúa Giêsu có thể chia sẻ mọi nỗi vui buồn của kiếp người chúng ta, cũng mang mọi giới hạn như bất cứ người nào, biết vui biết buồn, biết cảm thông và biết yêu thương với tâm trạng của một con người. Chính vì thế mà Ngài trở nên gần gũi nên bạn bè với mỗi người chúng ta.

    Nếu dừng lại ở niềm tin như thế thôi thì cũng vẫn chưa đủ, tin Đức Giêsu là Thiên Chúa còn phải để cho ngài đi vào trong tâm hồn, để Ngài hướng dẫn và biến đổi chúng ta nên con người mới. Thánh Phaolô đã nhắc đến điều đó trong thư gửi cho Titô: Vì thương xót chúng ta Đức Kitô đã tái sinh chúng ta nhờ ơn của Bí Tich Rửa tội, để chúng ta trở nên con người mới, và nên con Thiên Chúa, và Ngài còn không ngừng ban ơn Thánh Thần để giúp chúng ta sống xứng đáng là con của Thiên Chúa.

    Tin Chúa Giêsu là dành cho Ngài lòng yêu mến chân thật và sự tôn thờ xứng đáng. Ngày nay có nhiều người chỉ còn mang danh là Kitô hữu, nhưng họ lại không biết gì về chúa Kitô, nhiều người nói rằng họ vẫn còn tin Chúa nhưng trong thực tế, họ không yêu mến và không tôn thờ Chúa. Yêu mến và tôn thờ là những thái độ phải có của một người tin hữu, nơi nhiều người, việc tôn thờ của họ đã mất đi lòng yêu mến, nên họ đến với Chúa chỉ với cái xác không hồn. Việc tôn thờ Thiên Chúa một cách tốt đẹp nhất đó là việc tham dự vào hy lễ thập giá của Chúa Giêsu mỗi ngày, tức là thánh lễ, vì mỗi khi thờ phượng Chúa qua việc dâng thánh lễ một cách sốt sáng, là chúng ta đang cùng hiệp thông với mọi thành phần trong Giáo Hội để tôn vinh Thiên Chúa.

    Tin Chúa và yêu Chúa Giêsu, còn phải dẫn đến việc giới thiệu Chúa cho anh chị em xung quanh. Nhiều người Kitô hữu đã không quan tâm đủ đến việc giới thiệu Chúa cho người khác hoặc là vì họ chưa có lòng yêu mến, hoặc là vì trong lòng họ không có Chúa để có thể trao tặng cho người khác, một trong những cách thức giới thiệu Chúa cho người khác một cách tốt nhất đó là mỗi người hãy đem tình yêu thương của Chúa đến cho anh chị em chung quang qua thái độ, lời nói và nhất là việc bác ái chia sẻ cụ thể.

    Thưa quý OBACE, bao nhiêu Mùa Giáng sinh đã đi qua trong cuộc đời, đã có lần nào Chúa được sinh ra trong tâm hồn chúng ta hay chưa? Hoặc, nếu chúng ta chỉ mừng lể Giáng sinh với những đèn sao lấp lánh và nhửng tổ chức bên ngòaì mà lòng chúng ta trống rỗng, từ chối hoặc chưa được một lần đón tiếp Chúa, thì điều đó sẽ chẳng có ích gì với chúng ta. Chúa Giêsu vẫn đang giáng sinh mỗi ngày trong thánh lễ, nơi Bí Tích Thánh Thể và nơi Lời Chúa, khi chúng ta siêng năng đến tham dự và đón rước Ngài thì Ngài sẽ đến cư ngụ trong tâm hồn chúng ta như Ngài đã sinh ra nơi hang Belem năm xưa.

    Đã bao lần chúng ta khao khát và chúc nhau một đêm giáng sinh an lành, nhưng chúng ta vẫn để tâm hồn mình bất an bởi vì cuộc nội chiến dai dẳng trong gia đình trong tâm hồn giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái hoặc với láng giềng. Ngay đến những cuộc chiến tranh quy ước người ta cũng dành những ngày này như là ngày ngừng bắn tạm thời, vậy mà cuộc chiến trong gia đình vẫn cứ nổ ra vào bất cứ lúc nào, bởi sư nóng nảy thiếu kiềm chế của cha mẹ, bởi những tệ đoan ngay trong gia đình như rựơu chè, cờ bạc, cá độ, say sưa, mà nạn nhân trước tiên của cuộc nội chiến này là các trẻ em trong các gia đình.

    Thiên Chúa đến để đem sự sống đến cho con người sư sống thể xác và sự sống linh hồn, tuy nhiên nhiều người đang hủy hoại cuộc sống thể xác và nhất là hủy hoại cuộc sống linh hồn chính mình và của người khác, nhiều cha mẹ đã cướp đi mạng sống của con cái mình qua các hình thức phá thai trá hình, nhiều người đã để linh hồn mình sống thoi thóp vì không được cung cấp thức ăn đủ dinh dưỡng là Lời của Chúa, và các Bí tích đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể, tức là không xưng tội rước lễ, và để linh hồn mình ỡ trong tình trạng xa rời Thiên Chúa.

    Sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trong mùa Giáng Sinh này không phải là Đức Giêsu, mà chì còn là những cuộc hẹn hò đi xem chơi, ăn uống, trác táng hết tăng này đến tăng khác…, Tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa giáng sinh làm người đòi mỗi người chúng ta phải can đảm chọn Ngài làm trung tâm cuộc đời, và để Ngài thực sự hiện diện trong cuộc sống, trong hành động và trong cách suy nghĩ làm ăn của mỗi người. Tuyên xưng Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, đòi các bạn trẻ phải dám bước vào con đường của Ngài, thực hiện những yêu sách của tin Mừng, dám loại trừ những gì đi ngược với niềm tin của mình, như những lối sống bạo lực, sống buông thả của ngày hôm nay.

    Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đòi mỗi người phải sống làm sao cho xứng với niềm tin của mình, dám nói không với bạo lực bất công, nói không với như đam mê và tật xấu cùng những lôi kéo của dục vọng và của xã hội, và làm thật nhiều những việc tốt việc có ích cho mình và cho mọi người chung quanh, khi sống như thế, mọi người sẽ biết rằng Thiên Chúa Đấng Emanuel đang ở giữa chúng ta và ở trong tâm hồn chúng ta. Amen
    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
    nguồn: http://giaophanxuanloc.org

    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com