Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Thắc mắc ...

Hybrid View

  1. #1

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    Nhí Nhố's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: Phanxico
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    161
    Được cám ơn 147 lần trong 64 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    thôi thì cứ cầu nguyện cho chú cho chắc ăn vậy ... dư vẫn chắc ăn hơn là thiếu
    Các bạn mến,


    Nếu sau cuộc sống này chúng ta được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa thì đó là do lòng nhân lành và thương xót của Thiên Chúa. Còn việc cầu nguyện hay những việc lành mà chúng ta làm không thể nào đủ được nên các bạn đừng nghĩ đến chuyện có dư.


    Nếu các bạn được người thân báo mộng xin các bạn cầu nguyện cho họ thì mình tin rằng những lời cầu nguyện của các bạn rất đẹp lòng Chúa. Do vậy, Chúa đang kêu gọi các bạn hãy siêng năng cầu nguyện nhiều hơn, đặc biệt là cầu nguyện cho những người khác, cụ thể là cho người đã xin các bạn cầu nguyện.


    Khi chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn còn trong luyện ngục, chúng ta cũng tự nhủ rằng chúng ta phải thanh luyện bản thân ngay ở đời này. Nếu chúng ta không chịu thanh luyện bản thân ở đời này thì chúng ta cũng phải làm việc đó ở đời sau, nếu chúng ta muốn đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Cũng qua việc cầu nguyện cho những người khác, chắc các bạn cũng ý thức rằng việc chúng ta có thể nên thánh không chỉ do nỗ lực của bản thân mà chúng ta còn phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ và cầu nguyện của những người khác. Do vậy, việc chúng ta phải giúp đỡ những người khác về phần hồn hay phần xác là lẽ công bằng. Hơn nữa, khi chúng ta giúp đỡ hay cầu nguyện cho người khác là chính chúng ta lãnh nhận những điều đó. Những người mà chúng ta ra tay giúp đỡ ngày hôm nay sẽ là những người bênh đỡ chúng ta khi chúng ta ra trước tòa phán xét. Cho dù những người đó không bênh đỡ hoặc không thể bênh đỡ cho chúng ta thì chúng ta hãy tin rằng Đức Giêsu, Đấng Cứu chuộc chúng ta, sẽ bênh vực cho chúng ta.


    Hy vọng các bạn hiểu thêm về sự hiệp thông trong Giáo Hội và ý nghĩa của việc cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời.

  4. Có 7 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com