Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 57

Chủ đề: Bạn đồng tính hay không đồng tính? Xin vào đây!

Threaded View

  1. #11
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Hội chứng "lây nhiễm" đồng tính

    NGUYỄN THÙY DƯƠNG -Thứ Ba, 08/11/2011, 14:5 (GMT+7)

    Ảnh minh họa
    Khoa học xem đồng tính (cả nam lẫn nữ) là bệnh tâm lý. Những người thật sự bị đồng tính bẩm sinh, chỉ chiếm tỉ lệ 1/10.000. Nhưng trong cuộc sống hiện nay, đồng tính dường như đang “lây nhiễm” khá nhanh, là hiện tượng khá phổ biến …Công khai “sở thích”
    Nếu trước kia ai lỡ vướng vào “bệnh” này, họ tìm mọi cách để che giấu. Nay, chẳng có gì e ngại nữa, họ công khai cho thiên hạ biết “tôi là người đồng tính”. Thực tế, từ chuyên viên trang điểm, người mẫu nam cho đến cả nhạc sĩ đua nhau “khoe” cái sự đồng tính của mình. H, chuyên viên trang điểm, người thân đều xuất cảnh, H ở lại trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Ngoài nghề trang điểm, H sống bằng tiền chu cấp hào phóng của gia đình.
    Không giấu mình là người đồng tính, H thường tìm cho mình những bạn đồng tính khác có tuổi đời còn rất trẻ. “Em không thích bạn trai lớn tuổi. Trên 25 tuổi là em không… ô-kê” , H thẳng thắn thừa nhận.
    Cũng vì thích “trai trẻ”, H phải tìm bạn từ những ký túc xá sinh viên. Những cậu sinh viên trẻ người, non dạ, từ quê ra thành, cuộc sống nhiều khó khăn nên sẵn sàng chấp nhận làm “bạn tình” với H. H thường “nuôi” một anh chàng như thế trong nhà, lo quần áo, ăn ở, thỉnh thoảng cho tí tiền. Khi nào chán, lại kiếm một cậu khác “thế chỗ”.
    D, một nhiếp ảnh gia có tuổi của một tờ báo nghệ thuật. Công việc buộc anh thường xuyên tiếp cận với diễn viên, người mẫu. Thấy ai “vừa” mắt, bất kể tuổi tác, D “móc nối” ngay nhưng không “cam kết lâu dài”, chỉ quan hệ ngẫu hứng, “ăn bánh trả tiền” với mục đích chủ yếu là giải quyết sinh lý. Mãi sau này một vài người làm việc chung mới biết D là người đồng tính.
    “Tại mình có tuổi rồi nên chẳng cần thiết phải giấu giếm nữa. Trước đây, mình phải “gồng” dữ lắm nên mọi người ít biết”, D tâm sự.
    Còn T.N lại chỉ thích những người “cùng hệ”. Khi còn thiếu niên, T.N tỏ ra mềm mỏng, thích làm những việc tỉ mỉ như con gái, rồi theo nhóm bạn trong xóm đi hát đám ma, đám cưới. Thế rồi, chẳng biết lúc nào T.N thay đổi vóc dáng, tối tối độn ngực, mặc đồ con gái, son phấn lòe loẹt đi hát hò, múa may.
    Gia đình choáng váng, đánh đập thế nào T.N cũng không bỏ. Rồi T.N thuê nhà sống chung với một gã đồng tính khác và kết cục của “mối tình” ấy là T.N chỉ còn một thân xác héo hon, tàn tạ và chết lặng lẽ bên một vài người thân.
    Hệ lụy- Rối như tơ
    Dù đã lấy vợ, sinh con nhưng điều đó cũng không khiến K quên được D. Thỉnh thoảng, K lại “đàng hoàng” xin vợ đến thăm D. Vợ K không biết được quan hệ đồng tính giữa chồng mình với D, nên rất vô tư, vui vẻ để K đến với D. K vẫn là một người đàn ông bình thường, vẫn mê phụ nữ, nhưng riêng “khoản ấy” thì chỉ thật sự hài lòng khi ở bên một người đồng tính.
    T là một cô gái đẹp, có học thức. Quen G được 2 năm, gia đình hai nhà quen biết nhau, nên đôi bên cha mẹ tính chuyện cho họ nên vợ nên chồng. Nhưng trong 2 năm quen G, T cứ thấy có cái gì đó “không hợp với quy luật tình yêu trai gái”. Sắp đến ngày cưới, cơ quan có chuyến nghỉ mát, mọi người bố trí cho cả hai ở chung một phòng. 3 ngày trời, G không hề ngủ chung với cô với lý do để “giữ cho đến ngày cưới”.
    Nhưng sau đó, cô để ý thấy G có một bạn trai rất thân thiết, hai người luôn tay trong tay. Thế là T chủ động nói chuyện với G. Sau vài lần chối lem lẻm, cuối cùng G thừa nhận anh bạn kia mới chính là “người yêu thật sự” của G. Tuy nhiên, cả hai quyết định giữ kín mọi chuyện “cứ đám cưới cho đẹp lòng hai gia đình”. Sau đám cưới, T đi tu nghiệp 2 năm tại Pháp và lấy đây làm lý do để họ ly hôn!
    Nỗi lo đáng sợ!
    Dù y học khẳng định đồng tính chỉ là bệnh về tâm lý, nhưng tâm lý này lại rất dễ “lây”. Mới đầu tò mò, thử cho biết và thế là…“lây” rồi không bỏ được. “Phải là người có ý chí ghê gớm, may ra mới bỏ được”, K - một người đã có quan hệ với người đồng tính khẳng định.
    Một số văn nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu… dễ bị “đồng tính” vì môi trường vốn lãng mạn, phóng khoáng. Có nghệ sĩ hầu như có sẵn trong mình máu hơi “điên, điên”, nên chuyện gì cũng dám làm, dám thử và chịu… “lây”.
    Người đồng tính luôn tìm kiếm bạn tình. Nhưng vốn đồng tính nên họ mau chán, ham mới, thế là phát sinh ra một “đội ngũ” những người đồng tính khác. Chưa nói đến một số ít khác sẵn có mã bề ngoài, thích ăn ngon mặc đẹp, thích được cung phụng nên nhận lời “đi khách” với bất cứ đối tượng nào (cả nam lẫn nữ).
    Đồng tính chẳng chừa một ai – đó đã nhận định của các chuyên gia y học. Từ người lao động bình dân, đến trí thức, bác sĩ, kỹ sư, công an, bộ đội. Vấn đề là ý thức của mỗi người để tự chống lây nhiễm. Bản thân người đồng tính không xấu. Đa số họ đều đáng được nhận tình yêu thương, sự chia sẻ nhưng nếu để đồng tính trở thành “mốt” thì đây thật là một nỗi lo đáng sợ!


    Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72...dong-tinh.aspx


  2. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com