Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Yêu thương và kính trọng

Threaded View

  1. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Em không nghĩ là chị maytrang1978 có thể thông cảm, và chúng ta có thể tiếp tục thảo luận ! Bởi vì có lẽ đây là lần đầu em phản đối những quan điểm của người khác mà người ấy lại không giận và cạch cái mặt em ra! Sự cảm thông nhau, yêu thương và thứ tha nói thì dễ chứ làm thì hầu như quá khó! Trước đây em với ông bạn Dom.NTP tức thenguyen tranh cãi nhau từ ngày mới gặp rồi kéo dài cả hơn một năm cho đến mới đây mới có sự cảm thông với nhau. Tất nhiên đây là một điều đáng mừng bởi bạn ấy với em tranh luận căng thẳng nhất nhưng hai bên đều nhận ra rằng mỗi người đều chiến đấu cho Chân Lý chứ không phải chiến đấu cho bản thân. Ngày hôm nay em bước đầu em cảm nhận giữa em và chị tuy vẫn đang bất đồng ý kiến nhưng đều hiểu rằng cả hai đều hành động vì Cha trên Trời.

    Em cũng xin nói sơ qua về sự tranh luận. Khi mà chúng ta tranh luận, bàn luận về những không hợp với nội quy, chủ đích của diễn đàn Công Giáo mà giới trẻ ngày này thích biểu diễn bằng cụm từ :”chém gió”! Nhiều khi chính người nói cũng không định nghĩa được minh bạch cái ý nghĩa cụm từ của cái gọi là ngôn ngữ tuổi teen này, thì lúc đó hãy có ý kiến là nên chấm dứt sự tranh luận ấy! Nhưng nếu những tranh luận để tìm hiểu và học hỏi, củng cố Đức Tin mà lại cho rằng đó là sự “chém gió” thì phải chăng đây là một sự chống lại tinh thần của năm Đức Tin mà Giáo Hội đã khởi xướng?

    Việc em và chị maytrang1978 đang thảo luận hay tranh luận này không phải là một chuyện không đáng bàn mà thực sự nó là một vấn đề thuộc về đức Tin mà cần phải nhận thức cho đúng!

    Trước hết em xin khẳng định lại cho kỹ lập trường và quan điểm của em , bởi vì có lẽ đến bây giờ chị và nhiều người khác có thể vẫn cho rằng em có đầu óc kỳ thị tôn giáo và không đúng như tinh thần của Công Đồng Vatican II đề ra.Trước hết em xin nhắc lại tuyên ngôn Nostra Aetate của Công Đồng Vatican II , và tất nhiên em là một con dân của Giáo Hội Công Giáo cho nên em hoàn toàn vâng phục tuyên ngôn Nostra Aetate này.

    Link Tuyên ngôn Nostra Aetate:
    http://dongten.net/noidung/6972
    http://dongten.net/noidung/7025

    Đồng thời để minh định lại cho rõ lập trường của Giáo Hội về tuyên ngôn này khi mà có khá nhiều người kể cả linh mục và giám mục hiểu sai về tuyên ngôn Nostra Aetate, chúng ta có thể coi lại trang:
    http://www.nguoitinhuu.com/history/ch07_2.html
    nhất là đoạn :Những khó khăn và thử thách xuất hiện sau Công Đồng”.

    Khi đưa ra Tuyên ngôn Nostra Aetate, Giáo hội muốn nhấn mạnh rằng các Ki Tô hữu không được kỳ thị các tôn giáo khác bởi vì có những người không theo một tôn giáo nào, hoặc theo một tôn giáo khác ngoài Công Giáo tuy là họ không thể được một đẳng cấp như các tín hữu Công Giáo, nhưng nếu họ ăn ngay ở lành và thực hiện theo các đạo đức và luân lý, cũng như trung thành với Giáo lý của tôn giáo mà họ đang tin, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ thưởng công xứng đáng cho họ tùy theo sự công bằng và nhân từ của Người.

    Tuy thế, những người đã hiểu sai về tuyên ngôn Nostra Aetate này có thể suy gẫm về trường hợp của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 trong năm 2006 khi cả thế giới Hồi giáo ầm ầm lên án ngài khi cho rằng ngài đã xúc phạm đến tôn giáo của họ và đòi Đức Giáo Hoàng phải xin lỗi công khai trên toàn thế giới, nhưng đáp lại, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 chỉ nói nguyên văn không sai một chữ: “ Tôi rất lấy buồn tiếc…” .Ý của ngài lấy làm tiếc về việc để cho người Hồi Giáo phải nổi giận, hoặc cũng có thể hiểu rằng Đức Thánh Cha lấy buồn tiếc khi người Hồi Giáo đã hiểu sai cái thiện ý muốn liên kết mọi tôn giáo mà ngài đang cố thực hiện.

    Không phải ngài cố giữ thể diện khi không đưa ra lời xin lỗi, nhưng bởi vì ngài muốn nêu gương cho chúng ta rằng sự thực mới là trên hết và cần tôn trọng.Ngài không hề có ý công kích Hồi giáo hơn nữa còn đang thực hiện chủ đích liên kết tôn giáo thì tại sao ngài lại có ý khích bác đạo Hồi được! Chúng ta có thể xem kỹ trang web sau để biết toàn cảnh sự thực của vấn đề:
    http://www.thoidiemmaria.net/GIAOHOI/Muoi Dat Men Bot/GHBDXVIvaTGHoiGiaodungdo.htm


    Những gì em nêu ra trên đây mong rằng chị và mọi người hay hiểu cho em rằng: em không hề xúc phạm hay kỳ thị tôn giáo khác!

    Trở lại vấn đề của tin lành! Chắc em và chị cũng như mọi người đều từng nghe: “Chống thực dân Pháp, không chống người Pháp”. Và chúng ta có thể nối thêm :” Chống giặc Mỹ, không chống dân tộc Mỹ” , “Chống bọn tung cẩu, không chống người Trung quốc”.

    Rồi căn cứ theo ni mẫu trên, em có thể phát biểu:”Chống lạc thuyết tin lành, không chống người theo tin lành”!

    Phải chống lại lạc thuyết sai với Tín lý và Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo đến cùng bởi vì nếu chấp nhận hay hòa đồng với những lạc thuyết này sẽ không còn là người Công Giáo, Giáo Hội Công Giáo, nhưng chúng ta phải cầu nguyện, làm gương sáng cùng dùng lời lẽ ngôn từ, bài viết mà cảm hóa họ về cùng đàn chiên chính.

    Có một điểm quan trọng trong cuộc tranh luận này mà em muốn nhắc lại, đó là dựa vào điều gì để mà chúng ta cứ im lặng , hoặc bắt những người khác phải im lặng một khi chống lại , phản bác lại những lý luận công kích và bài bác Giáo lý ,Tín lý do người tin lành hoặc một ai khác khởi xướng? Em đã từng trích dẫn rất nhiều câu Thánh Kinh để chứng minh rằng sự im lặng, rồi muốn người khác phải im lặng rồi cứ viện vào lý do :” Để tình thương Chúa sẽ cảm hóa…”nghe tưởng chừng như là một lý lẽ từ Trời cao nhưng có ai nghĩ rằng đây là một sự hiểu lệch lạc Giáo lý của Chúa hay không? Chúng ta phải chấp nhận im lặng giống như Chúa Giê su xưa kia từng im lặng trước các luật sĩ và tư tế vì biết rằng có nói thêm nữa cũng vô ích vì họ không thèm nghe! Nhưng đến khi Phi la tô vừa hỏi Chúa một câu liên quan đến Chân lý, Người lập tức phá vỡ im lặng và trả lời rằng:
    ”Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này:đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Gioan19,37”

    Có bao giờ chúng ta suy nghĩ để thấy rằng vì cái chủ trương im lặng, rồi tự cho là khoan dung hiền hòa, mà chúng ta đã bỏ rơi Chúa như các môn đệ xưa kia không hề dám bênh vực Chúa lấy một câu trong cuộc khổ nạn hay không? Chị và nghững người khác khi đọc những luận điệu công kích chê bai việc Đức Mẹ Đồng Trinh, chê bai Giáo Hội không phải là hiền thê đích thực của Chúa Ki Tô… thì có thể chị và những người có một đức Mến mạnh mẽ không cảm thấy lay chuyển, chứ nói thật lớp trẻ chúng em hoang mang ghê gớm lắm! Không ít người trong chúng em mất đức Tin bởi vì rõ ràng bên Công Giáo hầu như đuối lý, không thể và không có ai đáp trả được những “bí mật “ mà bên tin lành, bên chống đạo đã công bố! Cái nôi của Đạo Công Giáo là Âu Tây mà đức Tin của họ lung lay tận gốc rễ là vì cái gì? Có phải là vì Chân Lý của Đạo Công Giáo đã bị rơi vào thế cô độc không ai bênh vực và biến thành sai trái trước mắt những người kém đức Tin Hay không?

    Em cũng xin nói rõ thêm rằng việc cầu nguyện cho Chân Lý của Thiên Chúa được tỏa sáng và nước Chúa trị đến nhiều khi là một phương pháp hiệu quả nhất nhưng không có nghĩa là loài người chúng ta tự cho phép rằng không cần đến việc bênh vực Chân Lý bằng những lời lẽ hoặc lý luận nhất là trên internet như ngày nay! Ngay thời xưa báo chí và sách vở cũng có những uy lực kinh khủng trong việc truyền bá tư tưởng,huống chi mọi giao tiếp đối thoại của chúng ta bây giờ phần lớn là trên một thế giới mà chẳng ai nhìn thấy đươc cái gì gọi là gương mẫu và gương sáng tận mắt mà chỉ biết cảm nhận qua các bài viết mà thôi!

    Như đã từng viết rằng ở trang TCVN này các mod, smod làm việc rất tích cực nên những bài viết nào mang nội dung chống đạo Công Giáo đều bị xóa bỏ ngay lập tức, nhưng nhiều trang web mở hơn không phải như thế! Em đã từng và vẫn đang thấy có một số diễn đàn Công Giáo trẻ có không ít những bài chê bai hoặc biểu lộ thẳng thừng sự không tin vào Giáo Hội , hoặc phản đối các giáo luật, thế mà BQT vá các anh chị em trả lời một cách quá yếu ớt và ôn hòa đến nỗi khách quan mà nhận xét thì bên ta gần như đại bại dưới tay quân địch! Nhưng hễ em nhảy vào phản bác mãnh liệt thì hình như mọi người cho rằng đó chỉ là một cuộc tranh luận vô ích nào đó, hoặc trung lập vì hầu như không nhận ra bên nào đúng bên nào sai!

    Có một lần em thấy một bài viết trên một trang web ở Nhatrang nói về tấm khăn liệm được cho là của Chúa Giê su, em nhớ đến trước đây Chấn tiên sinh, một tay chống Đạo khét tiếng từng viết một bài phỉ báng về tấm khăn liệm này và lôi cả sắc luật của Đức Giáo Hoàng ra để nhạo báng bởi vì có ý nói rằng khi thì cho là Thánh tích bắt giáo dân phải tôn kính, lúc thì lại hủy bỏ sắc luật…Em có viết một bài trả lời với mục đích để bênh vực phản bác lại những công kích của tay Chấn tiên sinh ấy để chia sẻ cùng mọi người. Thế mà cha admin xóa mất tăm tích! Em có hỏi nếu sai ở chỗ nào xin chỉ bảo cho em biết! Ngài email trả lời là không sai nhưng ngài cho là không cần phải viết vì “địch sẽ lợi dụng tình thế” để gây thêm xao động trong diễn đàn! Rồi ngài lại nhắc rằng gương sáng, đạo đức là cách chứng minh hay nhất!

    He He! Vâng lời trọng hơn của lễ và em đành tẩu vi thượng sách!

    Trong việc tin lành ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo thì không thể nói rằng lỗi do bên Giáo Hội Công Giáo nên Martin Luther mới ly khai! Chính vì quyền lợi, danh vọng cá nhân mà Luther từ chỗ từng tuyên bố:
    Chấp thuận hay không, tiếng nói của đức Thánh Cha sẽ là tiếng nói của Chúa Kitô đối với con, và nếu con đáng chết, con sẽ không ngại chết.” , nhưng rồi sau đó dựa vào đồng minh là các ông hoàng, Luther hoàn toàn quay sang chống lại Giáo Hội mặc dù trước đó khi thách đấu tranh luận về Giáo Lý Tín Lý, ông đã bị nhà thần học Maier Von Eck làm cho hoàn toàn đuối lý và phải im lặng !

    Chính Martin Luther là người phải chịu trách nhiệm về cuộc ly giáo này chứ không phải ai khác ! Tất nhiên nguyên nhân cũng vì Giáo hội vào thế kỷ thứ 16 ấy đang bị trượt dốc, nhưng những cá nhân và tập thể nào làm cho Giáo Hội xuống dốc sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước Nhan Thánh Chúa, nhưng những nguyên nhân ấy không thể để Luther bào chữa cho việc phản loạn và cố tình ly khai của ông ta ! Chính ông ta đã đưa ra những giáo thuyết sai lầm và nguy hiểm cho Đức Tin nhưng cố tình không từ bỏ nó mặc dầu đã luôn được khuyên răn nhắc nhở !

    Việc ly khai của Luther đâu có phải tội nguyên tổ đâu chị maytrang ơi ! Cho nên em cho rằng em chẳng chịu trách nhiệm gì về việc ông ta làm chia rẽ tấm áo choàng nguyên vẹn của Giáo Hội chị ạ ! Trong khi ấy em vẫn nghĩ rằng việc không bênh vực và củng cố đức Tin của em cùng anh em đồng đạo mới là phải chịu trách nhiệm rất nặng trước Chúa khi mà mỗi một người chúng ta đã từng tuyên hứa làm chiến sĩ cho Chúa Giê su Ki tô trong ngày lãnh nhận bí tích Thêm Sức !

    Như em đã từng nói ở trên : "Chống lạc thuyết tin lành, không chống người tin lành ", mà còn phải luôn cầu nguyện, sống xứng đáng một Ki Tô hữu để Chúa sẽ hiệp nhất những chiên lạc về cùng đàn chiên duy nhất.Tuy nhiên, em cho rằng không nên bắt chước kiểu đọc Kinh Thánh như tin lành vì không phải Chúa hay Giáo Hội hướng dẫn cho họ mà là họ ép những lời Kinh Thánh phải theo ý muốn, sự suy tưởng của họ ! Và em cũng không bắt chước họ trong những kiểu cầu nguyện, cách sống, sự truyền giáo bởi vì em sẽ bắt chước một tấm gương rực rỡ huy hoàng là Chúa Giê su, và vô số các thánh nhân anh hùng , và em tin rằng đó mới thực sự là những thần tượng gương mẫu đích thực để soi !

    Em mong rằng nếu chị không phiền, em và chị cùng mọi người vẫn có thể trao đổi trong một tình thần bác ái và yêu thương .

    Chào Chị.







    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 23-01-2013 lúc 12:19 AM

  2. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com