|
|
 Nguyên văn bởi TrieuNQ
Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm gần đây (vài tháng): Công ty tôi đăng ký khóa học Thay Đổi Tư Duy (Mindset Transformation) trong 3 ngày T6,7,CN. Khóa học này nếu ai không có hiểu biết như trên thì thấy rất hay: nói về tình yêu thương, tình cảm gia đình & xã hội ... Nhưng giờ suy nghĩ lại thấy nguy hiểm cho linh hồn quá: nào là thề thốt, cuối khóa học mọi người hát bài hát gì đó có Chúa ở trong đó (nhưng không nói đó là Chúa nào), tập Yoga ... rồi mọi người phải bỏ lễ ngày CN nữa vì khóa học từ 8h sáng đến 9h tối.
Cám ơn Chúa Thánh Thần đã giúp con không tuyên xưng những lời thề thốt đó. Nhưng xin Chúa Giesu tha lỗi cho con vì đã coi trọng công việc mà bỏ lễ ngày Chúa Nhật.
Bạn TrieuQN mến,
Các khóa học “kỹ năng mềm” đang rất phổ biến ở các thành phố lớn hiện nay, và một số khóa phải bỏ nhiều tiền mới có một suất học. Bạn được công ty tổ chức học là may mắn rồi. ( ka ka) Có vụ thề thốt gì đó mà bạn đề cập đến, Ce hình dung đó là khi diễn giả bảo mọi người giơ tay lên, đọc to một quyết tâm/ một điều tích cực gì đó , có thể họ dùng từ “thề” cho nó máu! Mục đích là tự kỷ ám thị, cho nó nhập tâm, giúp bạn thay đổi nhận thức để làm việc hiệu quả hơn/ sống tích cực hơn. Hiểu theo nghĩa đó thì cứ thoải mái hét to lên, chứ có phạm luật gì đâu! :D
Từ “Chúa” trong bài hát ở lớp đó, có phải nó có nghĩa tương tự như từ Thượng Đế không? Vì thế giới này đa tôn giáo, người theo tôn giáo nào thì có quyền nghĩ đó là “Chúa” của mình. Nếu Chúa trong bài hát là người ban cho bạn muôn vàn điều tốt đẹp, và làm chủ cuộc đời bạn, thì bạn có quyền nghĩ đó là Thiên Chúa của bạn khi bạn hát! Vậy thì cứ hát bằng cả tấm lòng thôi! ( Còn nếu nội dung bài hát là vớ vẫn, thì … thôi)
Vụ đi học mà bỏ lễ Chúa Nhật, thì bạn Joseph_Thamlang góp ý rồi, Ce đồng ý với bạn đó.
Có rất nhiều kỹ năng làm việc, kỹ năng suy nghĩ…v..v. mà khi tiếp thu, nó giúp mình làm việc hiệu quả, sống chất lượng hơn, tương quan với mọi người tốt hơn… thì mình xem đó là điều tốt đẹp mà Chúa đã tạo dựng sẵn từ lâu lắm rồi, nay người ta mới khám phá ra và bắt đầu học theo, vậy ta cứ tiếp thu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ce tin là Chúa muốn chúng ta luôn tìm cách cải thiện cuộc sống ( một sự sáng tạo nối tiếp sự sáng tạo của Chúa), và sống hạnh phúc.
Nếu có thời gian, bạn TrieuQN nên học lại giáo lý để vững vàng hơn khi tiếp xúc với mấy thứ “kỹ năng mềm” đó nhé. Chúc bạn vui vẻ, bình an và thành công trong công việc.
|
|