Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 57

Chủ đề: Bạn đồng tính hay không đồng tính? Xin vào đây!

Threaded View

  1. #28
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Teen ơi là Teen, M là người dị tính, M cũng chưa biết có ai trong gia đình M là đồng tính, cho nên đề tài này quả thật không có liên quan tới M ... Sở dĩ M chen vào có ý kiến là vì cách nói, cách diễn tả, chất giọng của Teen, quá gay gắt, quá công kích, quá gây tổn thương đối với những người đồng tính ... M biết có nhiều ACE đồng tính ra vào diễn đàn này ... Nếu chúng ta đã không thể nâng đỡ đức tin của họ thì cũng không nên làm tổn thương họ, khiến họ phải rời đi vì cảm thấy mình bị lạc lõng ...

    M chưa đọc bản dịch bài viết của Đức Benedicto về ĐTLA bằng tiếng Việt, nhưng M có đọc qua bản dịch tiếng Anh ... Rõ ràng là bài viết của Ngài khác xa một trời một vực với bài viết của Teen ... Lời lẽ của Teen rất gay gắt nặng nề, đầy thành kiến, áp đặt ... Trong khi Đức Benedicto dùng lời lẽ cứng cỏi nhưng mềm mỏng và tôn trọng ... Ngài chỉ vạch ra quan điểm của Giáo Hội là chống QHTD đồng tính vì đó là quan hệ đi ngược với ý định tạo thành ban đầu của Thiên Chúa ... nhưng Ngài không lên án khuynh hướng đồng tính (homosexual orientation) và lại càng không lên án bản thân người đồng tính ...

    Teen nên nhớ là Giáo hội chỉ có quyền phong thánh, tức là tuyên bố một cách chắn chắn một người, nhờ đời sống đức tin mẫu mực, sau khi chết đã được về ngay với Nhan Chúa và cầu bầu cho chúng ta ... Ngoài ra, Giáo hội hoàn toàn không có quyền tuyên bố ai phải xuống Hỏa Ngục, hay phải ở trong Luyện Ngục dài hạn hay ngắn hạn ... Nếu Teen không đồng ý với điều này, xin Teen hãy dẫn chứng các văn kiện của Tòa Thánh từng dích danh chỉ mặt nêu tên một người nào chắc chắn xuống Hỏa Ngục hay ở Luyện Ngục bao nhiêu lâu ...


    Mình thật không hiểu nổi vì sao HD có thể đăng một bài thế này:

    Trích Nguyên văn bởi Hoa_Dat View Post
    Có hai người đồng tính đều được Chúa sinh ra trên trái đất này, đồng tính là hậu quả của nhiều vấn đề phức tạp nên cả hai đều không thể tìm được nguyên nhân chính xác.

    Một người chấp nhận thánh giá và khiêm tốn nhận mình không khôn ngoan hơn giáo hội nên đã vâng phục các lệnh truyền của giáo hội: sống khiết tịnh, trong sạch và bỏ mình vác thánh giá mỗi ngày.

    Một người thì suốt ngày tụ tập các bạn đồng tính, thuyết phục những người yếu đức tin rằng TC rất nhân từ còn giáo hội thì quá cứng nhắc. Họ cùng nhau tiếp tục lên án giáo hội để ngụy biện cho đời sống hưởng thụ trong tội lỗi, sợ hãi vác thánh giá, xa lánh đời sống thánh thiện của họ.

    Giờ chết sẽ đến, Chúa Giesu sẽ xuất hiện trong sự công thẳng của ngài. Ai sẽ có hy vọng dành được phần thưởng mà Chúa đã hứa ban?
    Thật ra, Hoa Đạt muốn ám chỉ gì đây??? Chỉ có Chúa mới là Đấng thật sự dò thấu mọi bí ẩn ... Ai thật sự tốt, ai thật sự xấu, chỉ có Ngài mới biết rõ thôi ...

    Này nhé, ngay cả Giuda bán Chúa, Stalin, Hitle, Polpot là những tên mệnh danh là không tim, bàn tay nhuộm đỏ máu của hàng triệu người mà không biết tanh ... Vậy mà số phận cuối cùng thật sự của họ, .... rằng họ có bị mất linh hồn đời đời, có xuống Hỏa Ngục hay không thì chỉ có Chúa mới biết thôi đấy nhé ... Ngay cả Giáo hội cũng chỉ lên án hành vi tàn ác của họ, chứ chưa bao giờ tuyên bố họ chắc chắn xuống Hỏa ngục cả ...

    Lòng nhân từ của Thiên Chúa bao la khôn dò, và không có một sư ăn năn thống nào là muộn màng đối với Ngài ... Chỉ cần 1 tíc tắc trước khi chết mà họ biết thật lòng ăn năn thống hối, thì Thiên Chúa sẽ tha thứ, và họ sẽ được cứu thoát khỏi án phạt đời đời ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 26-03-2013 lúc 03:25 AM

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com