Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 22 trên 22

Chủ đề: Tâm sự với ông Giuđa

Hybrid View

  1. #1
    page159's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 40
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 82 lần trong 29 bài viết

    Default

    ko hiểu sao mình cứ thấy tội Ông Giuda ấy, nói một cách khác thì Ông ấy cũng là một người vô tội mà, nếu Ông không làm thế thì sao ứng nghiệm lời Thiên Chúa phán được, và cũng làm sao mà Chúa Giêsu có thể chịu chết và Phục Sinh được nếu không có Giuđa thì cũng có người phải thay Ông ấy làm vậy mà, sao mọi người cứ trách Ông vậy nhỉ, ai mà lại không có tội chứ, ngoại trừ Thiên Chúa. Thật sự mình ko hiểu.......mong các bạn giải thích dùm
    Chữ ký của page159
    Yêu là Yêu-Là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thương mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
    Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm

  2. Có 2 người cám ơn page159 vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,009 lần trong 604 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi page159 View Post
    ko hiểu sao mình cứ thấy tội Ông Giuda ấy, nói một cách khác thì Ông ấy cũng là một người vô tội mà(!) nếu Ông không làm thế thì sao ứng nghiệm lời Thiên Chúa phán được, và cũng làm sao mà Chúa Giêsu có thể chịu chết và Phục Sinh được nếu không có Giuđa thì cũng có người phải thay Ông ấy làm vậy mà, sao mọi người cứ trách Ông vậy nhỉ, ai mà lại không có tội chứ, ngoại trừ Thiên Chúa. Thật sự mình ko hiểu.......mong các bạn giải thích dùm (!)
    Trước tiên xin phép bạn page 159 để thêm hai dấu chấm than vào đoạn văn của bạn.

    Tôi nhận thấy đây là những câu hỏi có thể đại diện cho đa số giới trẻ, cũng như những người vẫn chưa hiểu biết về sự tiền định, thắc mắc về sự Công Bằng của Thiên Chúa.

    Đúng là theo những gì đã được bề trên, Giáo Hội dạy dỗ: Thiên Chúa Cha đã tiền định cho Ngôi Hai Thiên Chúa cái chết trên Thập Giá từ ngàn ngàn đời. Thế thì quân dữ và Giu đa rõ ràng là không có tội, khi mà nếu không có những con người gây ra việc bán Chúa giết Chúa thì làm gì có sự hy sinh trên Thập Giá. Rồi nếu không có cái chết trên Thập Giá thì làm sao hoàn thành ơn Cứu Chuộc! Thế mà phải chăng Thiên Chúa không Công bằng khi quân dữ và Giu đa chỉ là con tốt thí!

    Trước đây trong đề tài :"
    Giáo lý dễ hiểu, mầu nhiệm dễ thông" một thành viên đã hơn một lần tuyên bố rằng Thiên Chúa là đấng không Công Bằng khi đưa ra dụ ngôn người làm vườn nho, trong ấy ông chủ (Thiên Chúa) không Công Bằng khi người làm cả ngày cũng có một đồng bạc như người làm có một tiếng! Đó chỉ làm một điểm tựa để làm bật lên một vấn đề Thiên Chúa còn bất Công bằng nhiều hơn, khi mà quân dữ, Giu đa có công mà không được thưởng lại còn bị phạt!

    Xin mọi người ở trong diễn đàn chúng ta hãy thử xem xét lại điều tôi đã từng nêu ra rằng :
    "Nên hay không nên bênh vực Đức Tin"
    ? Bây giờ bạn Page 159 nêu ra vấn nạn như thế! Có nên trả lời hay tốt hơn là im lặng để Chúa lo mọi sự?

    Đề tài này là của anh Gia Nhân , vậy anh hãy trả lời cho bạn page 159 đi! Hoặc bất cứ ai cho rằng chỉ cần yêu thương khoan nhân hiền hòa dịu dàng bác ái nhẫn nại bao dung chịu đựng từ tốn... hãy lên tiếng xem có cần giải thích cho bạn page 159 hay không ?

    Tôi xin đứng ở một bên chiêm ngắm, bởi vì khi rao giảng lời Chúa, nói về Đức Tin, người ta cũng cần phải có một uy tín! Mà tôi không có điều này! Việc tôi làm chứng cho Chân Lý, nhiều khi chẳng thấy kết quả, mà chỉ thấy mang lại những sự cãi vã làm va chạm đến tình yêu thương bác ái. Hoặc theo như tôi phỏng đoán, gần như đa số nhất là bậc cha chú bác chẳng bằng lòng, hoặc nhìn bằng một cặp mắt hờ hững như không!

    Khi ông tổ hóa học là nhà bác học Lavoisier xin phép cách mạng Pháp để được sống thêm một thời gian ngắn nữa hầu nghiên cứu cho trọn vẹn thí nghiệm đang còn dang dở. Một quan tòa đã buông ra một câu nói lưu truyền đến ngày hôm nay:" :"Chính phủ Cộng Hòa (cách mạng) không cần những nhà bác học...!

    Một nhà bác học vĩ đại mà Cách mạng không cần, huống chi là một thằng vô danh tiểu tốt đòi giải thích về Giáo Lý Đức Tin!!!!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com