Nguyên văn bởi teenvnlabido Tôi nghĩ có lẽ bạn page159 đưa ra câu hỏi và có thể từ đó đến nay chưa một lần quay lại online, cho nên kể như bạn ấy hài lòng không thắc mắc thêm! Tuy thế, thật sự những ý tưởng thắc mắc của bạn page154 hầu như vẫn chưa được giải đáp bởi vì nó còn nguyên vẹn!
khi đọc được mấy chứ này của bạn teenvnlabido mà mình thấy hơi bực mình nên giờ phải lên tiếng thôi, thật sự sau khi đưa ra câu hỏi thì hầu như ngày nào mình cũng online chứ không phải "chưa một lần quay lại online" như bạn teenvnlabido nói đâu đừng vội nhận xét 1 việc gì đó mà không thật sự biết rõ về nó nhé, vì những câu trả lời của mọi người làm mình thật sự vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng tí nào cả, nên mình vẫn chưa ý kiến gì cả thôi và có lẽ mình cũng cảm thấy muốn buông xuôi vì chưa thấy thỏa đáng nhưng hôm nay lại thấy a GiaNhan nói
Kinh Thánh: những câu truyện trong Kinh thánh, những nhân vật trong Kinh thánh, những tình tiết trong Kinh thánh,.. hẳn đó không phải là vấn đề đễ mang ra bàn tán và phân tích quá kĩ càng. Nội dung của Kinh thánh chỉ mang ý nghĩ chủ đạo là: Tình yêu của Thiên Chúa giành cho con người. Chúng ta hiểu như thế thôi là tốt rồi. Nếu cứ tìm tòi những gì quá chi tiết trong Kinh thánh thì dễ sai lạc lắm.
Còn chuyện của ông Giuda, ông ta bán Chúa thì kệ ông ta. Vì ai cũng có sai phạm hết. Ổng cũng không ngoại lệ.
Nhìn lại bản thân mỗi người chúng ta coi, ai dám chắc rằng chúng ta chưa 1 lần bán Chúa.
Chuyện của Giuda đã là quá khứ rồi, cái quan trọng là đừng để cái quá khứ ấy tái điễn lại ở mỗi chúng ta.
thì mình lại thăc mắc thêm theo quan điểm của mình thì cái gì mình không hiểu thì phải thắc mắc và đưa ra mổ xẻ chứ chứ sao lại cho qua như thế đằng này a Gia Nhân lại nói thêm 1 câu nữa là "Còn chuyện của ông Giuda, ông ta bán Chúa thì kệ ông ta"thì mình hơi ngạc nhiên sao lại kệ được chứ Giuda bán TC của mình thì mình phải quan tâm chứ, mặc dù biết rằng ai cũng có sai phạm cả. Nhưng có lẻ câu chuyện Giuda là câu chuyện muôn thuở và chưa thể có câu trả lời minh bạch được và tạm gác nó qua 1 bên đã.